Người lính già với hành trình hơn 1.300km trên xe máy và lòng tự hào dân tộc
Hòa vào sự kiện trọng đại của đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày này, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội lan truyền rộng rãi hình ảnh một cựu chiến binh gần 80 tuổi, lái xe máy gắn cờ Tổ quốc vượt hành trình hơn 1.300km, từ Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh để dự đại lễ kỷ niệm khiến ai cũng xúc động, trong đó có tôi.
|
Qua tìm hiểu được biết, cụ ông tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay đã 77 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An.
Ngày 17/4, cụ Thanh bắt đầu rời khỏi nhà và thực hiện hành trình tự lái xe máy vào Thành phố Hồ Chí Minh để hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Biết đây là hành trình không dễ dàng gì, nhất là khi ông đã qua tuổi “thất thập cổ lai hi”, sức khỏe yếu, đường sá xa xôi, thời tiết mưa nắng thất thường, thay đổi khí hậu vùng miền, nhưng gia đình cũng không thể ngăn ông. Bởi dự định này đã được ông ấp ủ từ nhiều năm qua, và đến nay đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Thật xúc động khi nghe ông chia sẻ với báo chí lý do thực hiện quyết tâm này: “Hành trình lần này tôi không chỉ mong muốn được tận mắt chứng kiến buổi lễ diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn là dịp để bản thân tri ân đồng đội và nhìn lại sự thay đổi của đất nước sau 50 năm thống nhất”.
Nhìn hình ảnh cụ Thanh khiến tôi nhớ đến những bác cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường ác liệt ở quê tôi và những người tôi đã may mắn được gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện khi viết về những nhân chứng lịch sử. Ở họ có một điểm rất giống nhau đó là luôn giữ một tinh thần thép; sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nếu trong thời chiến luôn nêu cao tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thì trong thời bình thì luôn là những con người đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.
Cả buổi sáng, tôi ngắm nhìn clip ông cụ chạy chiếc xe máy băng băng trên đường cùng lá cờ Tổ quốc được gắn sau xe tung bay trong gió không biết bao nhiêu lần mà vẫn muốn xem đi xem lại với tất cả sự ngưỡng mộ, kính trọng và khâm phục. Và tôi tin chắc rằng, nhiều người cũng có cảm xúc và suy nghĩ giống như tôi.
Hình ảnh cụ Thanh đã lan tỏa trong mỗi người chúng ta một năng lượng rất tích cực. Bởi vậy mà trên hành trình di chuyển của cụ, ai nhận ra ông đều muốn mời ông dừng xe, xin chụp ảnh, hỏi thăm và gửi tặng ông những phần quà là đồ ăn, thức uống kèm theo những lời chúc sức khỏe và thượng lộ bình an.
Nhưng tôi tin chắc rằng, khi quyết định thực hiện chuyến hành trình này, ông chẳng muốn mình nổi tiếng, được nhiều người biết đến đâu. Bởi hành động ấy, chuyến đi ấy là xuất phát từ trái tim, từ tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc của một người lính đã kinh qua lửa đạn. Nhưng thời đại công nghệ số mà, làm sao tránh khỏi ống kính của nhà báo, các youtube và cả người dân, nhất là khi hình ảnh ấy càng đẹp, càng ý nghĩa thì sức lan tỏa càng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.
|
Trên các trang mạng xã hội, tôi đã đọc được rất nhiều bình luận xúc động của mọi người dành cho ông: “Quá ngưỡng mộ tinh thần và ý chí của cụ”, “Cầu mong cụ sức khỏe, bình an để đến được nơi cụ mong ước, cùng cả dân tộc sống lại ký ức của những ngày tháng Tư lịch sử”, “Thật khâm phục, chúc ông khỏe mạnh trên suốt chặng hành trình của mình để ngắm nhìn non sông tươi đẹp của đất nước ta”, “Cảm phục người cựu chiến binh thời đại Hồ Chí Minh”, “Tinh thần Việt Nam quá tuyệt vời”, “Chúc bác thật nhiều sức khỏe để ngắm hòa bình mà thế hệ các bác, các ông, các chú đã đổ bao công sức để giành lại được”, “Chúc ông vạn dặm bình an. Thật tuyệt vời, đúng chất bộ đội Cụ Hồ”, “Ngưỡng mộ ông lắm! Hành trình của ông thật sự là tấm gương sáng cho chúng ta”, “Cụ đã tiếp thêm ngọn lửa yêu hòa bình cho chúng cháu. Kính chúc cụ thật nhiều sức khỏe”.
Có người còn xúc động gieo những vần thơ:
“Nhiều khi cứ nghĩ mình già
Soi mình ông lão để mà noi gương
Đây là hình ảnh đời thường
Giúp mình bất lão-sinh trường-trường sinh”
Thể hiện tình yêu nước có nhiều cách khác nhau, bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Bởi vậy, trên các không gian mạng xã hội, nhiều tài khoản sau khi xem clip về ông đã đăng tải những dòng trạng thái để nhắc nhở bản thân mình cũng như truyền đi thông điệp đến nhiều người như: “Thế hệ hôm nay mỗi chúng ta sống sao cho xứng đáng với những hy sinh mất mát của bao anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước”, “Tiếp tục cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực để cùng cả nước, cùng miền Nam, cùng Thành phố Hồ Chí Minh hướng về ngày lễ lớn của đất nước”.
Khi tôi viết bài này, nghe tin cụ Thanh đã đến được “đích” mình đã đề ra và ông đang chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thật tốt để có thể tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Kính chúc ông thật nhiều sức khỏe và tiếp tục lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến với mọi người.
Sông Côn