• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người dân xã Ngọc Lây thực hiện chủ trương cách ly xã hội theo “kiểu của người Xơ Đăng”

17/04/2020 06:10

Ngọc Lây là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tu Mơ Rông, 100% dân số là đồng bào Xơ Đăng. Đây cũng là xã giáp ranh giữa Kon Tum và Bắc Trà My (Quảng Nam). Vì vậy, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh Covid- 19 xảy ra, công tác chống dịch được chính quyền và người dân triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc.

Trên Quốc lộ 40B nối với Quảng Nam, UBND xã Ngọc Lây đã xuất kinh phí của địa phương tiến hành lập 1 chốt kiểm dịch (trước UBND xã) để bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn. Cũng như các chốt khác, chốt kiểm dịch này có 3 lực lượng công an, dân quân, y tế xã túc trực 24/24h tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát người ra vào địa bàn, nhất là người từ phía tỉnh Quảng Nam vào. Tất cả sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế, nắm thông tin lịch trình di chuyển của từng người để kiểm soát, phục vụ công tác chống dịch theo quy định chung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, nhiều làng đồng bào DTTS ở Ngọc Lây dựng cổng kiêng đầu làng để cảnh báo hạn chế người lạ vào làng và hạn chế người dân ra khỏi làng khi không cần thiết. Đây là sự vận dụng phong tục của đồng bào Xơ Đăng vào mục đích thực hiện cách ly xã hội, hạn chế người ra, vào địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo phong tục của người Xơ Đăng, trước đây cổng kiêng được dựng lên mỗi khi dân làng xảy ra dịch bệnh hoặc thực hiện nghi lễ kiêng trong những ngày tỉa lúa. Cổng kiêng được dựng lên thì người lạ hạn chế vào làng và dân làng cũng hạn chế ra ngoài. Cổng kiêng được làm bằng tre nứa, có hình nộm người với vẻ mặt hung dữ để xua đuổi tà ma, ngăn chặn không cho những điều không hay làm ảnh hưởng đến dân làng.

Người dân làng Măng Rương dựng "cổng kiêng" đầu làng. Ảnh: PN 

 

Ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Lây cho hay, từ khi có dịch bệnh Covid-19, chính quyền xã Ngọc Lây đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến tận các thôn làng trên địa bàn nhằm để người dân hiểu, nâng cao ý thức phòng dịch bệnh. Khi nghe tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, ngoài việc thực hiện phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, bà con của 9 làng trong xã còn thực hiện phòng dịch theo cách riêng của người Xơ Đăng. Đó là, ở tất cả các làng, bà con đều dựng cổng kiêng tại các đường vào làng và dựng hình nộm vẻ mặt hung dữ để xua đuổi dịch bệnh và nhắc nhở người dân trong làng bảo vệ sức khỏe bản thân.

Theo chị Y Blúc - thôn trưởng thôn Măng Rương, khi nghe dịch bệnh Covid-19 làm hàng nghìn người chết được phát trên loa công cộng bằng tiếng Xơ Đăng, người dân ở đây đã nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên chấp hành nghiêm mọi sự chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch. Nhà nước ta phải thực hiện cách ly xã hội nên dân làng bàn dựng cổng kiêng theo phong tục của cha ông để bảo vệ dân làng.

Chị Y Blúc cho biết: “Bắt đầu 1/4, người lạ từ nơi khác đến muốn qua cổng phải khai báo vào có việc gì, thời gian ở bao lâu. Người lạ vào làng 5 giờ chiều phải trở về, ai vi phạm sẽ bị phạt. Còn người làng hạn chế đi ra ngoài, nếu ra ngoài phải đeo khẩu trang để tránh bị nhiễm bệnh dịch. Dân làng thực hiện không tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh chân tay…”.

 Chị Y Blúc dẫn chúng tôi đi thăm cổng kiêng. Tại đây, tôi thấy những hình nộm, được người dân đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm chỉn chu. Chị Blúc bảo rằng người dân đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm hình nộm cũng giống như những pano tuyên truyền nhằm nhắc nhở người dân ý thức về việc đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ông A Phun - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Tu Mơ Rông cho biết, với người Xơ Đăng, cổng kiêng không chỉ được xem như một cách bà con bảo vệ làng, chống lại tà ma về làng gây nhũng nhiễu cho người dân mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của làng. Người làng khác khi đến làng Xơ Đăng thấy làng có dựng cổng kiêng là họ rất kính nể, kiêng dè.

Ông A Hơn - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, hạn chế di chuyển và tụ tập nơi đông người. Việc những ngôi làng người Xơ Đăng ở Ngọc Lây dựng cổng kiêng của làng cho thấy ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn là rất tốt và đây là cách làm theo “kiểu của người Xơ Đăng” nhằm góp phần tích cực vào công tác phòng dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn.      

Phúc Nguyên 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by