• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nghị lực vượt khó học giỏi của cô học trò nghèo

16/07/2022 06:02

Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, em Đặng Thị Minh Thư (học sinh lớp 8, Trường THCS Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập. Kết quả, nhiều năm liền em luôn đạt học sinh giỏi của trường.

Em Đặng Thị Minh Thư luôn nỗ lực học tập. Ảnh: TT

 

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha lại bỏ đi từ nhỏ, một mình mẹ suốt ngày làm quần quật với mảnh rẫy nhỏ để lo cuộc sống và nuôi 2 chị em ăn học. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, nên Đặng Thị Minh Thư vừa nỗ lực học tập vừa phụ giúp mẹ chăm em và làm việc nhà.

Theo lời Thư kể, để tiếp thu bài nhanh, buổi tối em thường dành thời gian ôn lại bài cũ và tranh thủ đọc thêm bài mới trước. Đến khi lên lớp tập trung học, nghe để nhớ và thuộc bài ngay trên lớp, tối về chỉ ôn lại cho nhớ kỹ hơn. Ngoài ra, ở trên lớp được cô giáo tổ chức học theo nhóm nên học hỏi được nhiều kiến thức và từ đó em, cũng như các bạn cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.

“Ngoài việc tự học thật kỹ những kiến thức trong sách giáo khoa thì để nâng cao kiến thức, những lúc rảnh em đi mượn sách nâng cao, sách tham khảo của các bạn về đọc thêm nhằm tích lũy kiến thức. Cũng nhờ đó mà kiến thức em nắm được kỹ hơn và đạt được thành tích cao trong học tập” - Thư chia sẻ.

Không phụ lòng thầy cô, công lao tần tảo của mẹ, từ năm lớp 1 đến lớp 8, Đặng Thị Minh Thư đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn là học sinh ngoan, gương mẫu của nhà trường, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Đặc biệt, năm học vừa qua, Thư đã đạt giải Ba cấp quốc gia cuộc thi “Sáng tạo cùng Stem”.

Là người có tấm lòng nhân ái, Thư luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập, những bài các bạn không hiểu rõ em đều tận tình giải thích, điều đó không chỉ giúp các bạn mà còn giúp em nắm chắc hơn kiến thức và nhớ được bài lâu hơn.

Thầy Huỳnh Thế Oanh - giáo viên chủ nhiệm của Thư cho biết: Thư là học sinh rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không vì thế mà em bỏ bê việc học hành, trái lại em rất có ý thức học tập và ý chí vươn lên. Em là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Với Đặng Thị Minh Thư, học chính là cách để đền đáp những yêu thương, kỳ vọng của mẹ và cũng vì tương lai của chính mình.      

Thanh Tú

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by