• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nghị lực vượt khó của 2 sinh viên nghèo

09/01/2020 06:17

Cùng chung hoàn cảnh, giống nhau ở cái khó, cái khổ và ham học, Y Thương và A Triên (sinh viên năm 2, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum) luôn nỗ lực mỗi ngày để học tập thật tốt. Vừa qua, 2 em trở thành những sinh viên tiêu biểu của trường.

Năm học 2017-2018, Y Thương vinh dự là một trong số ít sinh viên được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức. Rất vui vì điều đó, nhưng Y Thương cũng tự dặn mình phải nỗ lực hơn nữa để có thành tích thật tốt.

“Ở vùng biên Mô Rai, đời sống còn khó khăn, số người được đi học đại học như em ít lắm. Vì vậy, em tự hứa với lòng phải cố gắng học thật giỏi để đem kiến thức về giúp ích cho xóm làng”- Y Thương mở đầu câu chuyện.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh em ở làng Kênh (xã Mô Mai, huyện Sa Thầy), từ thời còn là học sinh tiểu học, một buổi đi học, một buổi em phụ giúp bố mẹ làm ruộng rẫy, chăn bò… Quen với cái khó, cái khổ từ nhỏ nên Y Thương luôn ý thức được việc phải cố gắng học thật tốt để lo cho tương lai.

Khác với các bạn cùng trang lứa, từ lớp 6, Y Thương đã xa nhà để theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện Sa Thầy. 12 tuổi, em đã biết tự lo cho bản thân, biết cách sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý.

Y Thương và A Triên thường động viên, giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: BA

 

Năm 2017, nhận được tin báo đậu vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Thương vui mừng khôn xiết. “Lúc đó mọi người trong làng đến chúc mừng nhiều lắm. Nhưng em và ba mẹ lại lo lắng, vì nhà nghèo, lo chuyện ăn đã khó, giờ lại lo thêm tiền học. Không để cái khó bó con chữ, em hứa sẽ chi tiêu tiết kiệm, học hành thật tốt nên ba mẹ cũng động viên, khuyến khích em theo học” – Thương chia sẻ.

Sống xa gia đình, hoàn cảnh lại khó khăn nên ngoài thời gian học tập, Y Thương đi làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Sắp xếp thời gian học tập và làm việc phù hợp, hàng ngày Y Thương còn dành thời gian lên thư viện để tự học tiếng Anh cũng như tham gia các hoạt động xã hội để mạnh dạn hơn. “Tương lai của mình do chính mình quyết định, em luôn cố gắng lĩnh hội, trang bị hành trang tri thức thật tốt. Nếu có cơ hội, sau này ra trường, em muốn được làm việc ở quê nhà” – Thương chia sẻ.

Cũng như Thương, A Triên (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy)- sinh viên ngành Luật Kinh tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là gương sinh viên vượt khó để học tốt.

Chia sẻ với chúng tôi, em cho biết, vì gia đình quá khó khăn nên em tự động viên mình phải cố gắng học tốt để sau này phụ giúp ba mẹ. “Từ lớp 6 em ra học tại Trường PTDTNT huyện Sa Thầy. Lúc đó dù gặp nhiều khó khăn nhưng vì tương lai nên em luôn cố gắng” – A Triên bộc bạch.

Vượt qua khó khăn, A Triên luôn biết cách tự chăm sóc cho bản thân cũng như lên kế hoạch học tập. Nhờ vậy, năm học 2017-2018, A Triên trở thành sinh viên thủ khoa đầu vào tại Phân hiệu. Kết quả đó là bước khởi đầu để bản thân em quyết tâm hơn nữa.

Trong quá trình học, ngoài giờ học trên lớp, A Triên còn tìm hiểu thông tin từ mạng internet, sách, báo. “Từ lúc đi học đại học đến giờ, ba mẹ hiếm khi phải gửi tiền lên cho em. Ngoài khoản tiền nhà trường hỗ trợ, tiền học bổng, em còn đi làm thêm, đủ để trang trải cho cuộc sống xa nhà”– A Triên phấn khởi kể.

A Triên còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội do Đoàn thanh niên nhà trường phát động. Đặc biệt, những ngày trở về làng, em lại cùng với thanh niên trong làng giúp đỡ bà con đào hố rác, dọn vệ sinh; tuyên truyền, hướng dẫn bà con về giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, không sinh con thứ ba; động viên những em nhỏ nỗ lực học tập, không bỏ học giữa chừng.

Nói về ước mơ của mình, chàng sinh viên trẻ người Xơ Đăng tràn đầy quyết tâm: “Em sẽ cố gắng học thật tốt rồi trở về địa phương làm việc, để giúp bà con được nhiều hơn”.          

Bình An

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by