• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ngày đầu ở thao trường

12/04/2019 13:02

Một tháng huấn luyện trôi qua, những tân binh đã không còn bỡ ngỡ, nhớ nhà như khi mới nhập ngũ. Họ vững chắc, rắn rỏi hơn trong màu áo lính, vững vàng về tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện...

Trung tá Phùng Xuân Giao - Phó Chính ủy Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) đưa tôi đến thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị trong cái nắng như đổ lửa của tháng tư Tây Nguyên.

Tại đây, các chiến sĩ đang thực hành bắn đạn thật bài AK. Từng tốp chiến sĩ nhận mệnh lệnh đến vị trí bắn. Tuy mới huấn luyện được một thời gian ngắn, nhưng động tác của họ từ ngắm đến bắn thuần thục lắm. Có nhiều chiến sĩ bắn đạt điểm giỏi, được lên nhận hoa danh dự…

Vuốt những giọt mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt rám nắng, chiến sĩ Trần Văn Đức (sinh năm 1999) ở Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: Cũng như bao đồng đội khác, những ngày mới nhập ngũ, em nhớ nhà lắm. Nhưng nhờ sự động viên kịp thời của cán bộ chỉ huy đơn vị, rồi những đêm sinh hoạt cùng với đồng đội, dần dà em thấy vui hơn. Em sẽ cố gắng tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện thật tốt.

Trung tá Phùng Xuân Giao cho biết: Hầu hết chiến sĩ mới trong những ngày đầu nhập ngũ đều nhớ nhà. Thế nhưng đơn vị đã có sự chuẩn bị từ trước, cử cán bộ các cấp kịp thời đến từng trung đội động viên để chiến sĩ yên tâm, xác định tư tưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Huấn luyện bắn súng cho chiến sĩ mới. Ảnh: ĐN

 

Qua tìm hiểu được biết, để đón số chiến sĩ mới, Trung đoàn 28 đã chuẩn bị tốt các điều kiện về nơi ăn, ở, sinh hoạt, y tế… hợp vệ sinh, đảm bảo quân số khỏe 100%.

Ngoài ra, Trung đoàn còn đầu tư trên 610 triệu đồng cùng hơn 26 ngàn ngày công lao động của bộ đội để xây dựng thao trường, làm mới, củng cố mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện, sáng kiến, cải tiến mô hình… được cấp trên đánh giá đủ điều kiện huấn luyện.

Trung tá Phùng Xuân Giao cho biết thêm: Qua một tháng huấn luyện, Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ mới đúng kế hoạch, quân số tham gia đầy đủ. Quá trình huấn luyện đã vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, chỉ huy các cấp đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong điều hành hướng dẫn thực hành huấn luyện nghiêm túc…

Việc huấn luyện chiến sĩ mới cũng được thực hiện nghiêm theo quy trình, thực hiện huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, làm cho chiến sĩ mới dễ tiếp thu các kiến thức. Chỉ qua một tháng huấn luyện, những tân binh ngày nào giờ đã nắm được nội dung cơ bản về điều lệnh, các chế độ, nền nếp ngày, tuần, động tác xưng hô chào hỏi…

Rời thao trường khi nắng chiều đang nhạt dần, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng loa phát thanh thực hành mệnh lệnh huấn luyện bắn. Bất giác tôi ngoái đầu nhìn lại, màu áo xanh của những tân binh đang triển khai đội hình nhấp nhô giữa màu đất đỏ. Tôi tin rằng, họ sẽ là những người lính kiên cường, vững chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc thân yêu…

Dương Đức Nhuận

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by