• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

“Ngày chủ nhật yêu thương”

20/08/2018 07:12

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2018), ngày 19/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Khối các doanh nghiệp tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương”.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây có thêm động lực để điều trị bệnh tốt hơn.

Sau giờ khám, phát thuốc cho bệnh nhân của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh nhân đang điều trị tại đây đã được người nhà đưa về phía sảnh trước Bệnh viện để tham dự chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương”.

Dù mỗi bệnh nhân mang trong người những căn bệnh khác nhau nhưng khi nghe tiếng nhạc của chương trình vang lên, ai cũng muốn tìm đến...

Anh A Khủi - bố của bệnh nhân Y Hiền ở làng Đăk Rao nhỏ (xã Pô Kô, huyện Đăk Tô) cho biết: Mấy ngày nay, nghe tin ở bệnh viện có tổ chức chương trình này, con gái tôi cứ trông chờ. Sáng nay, sau khi nhận thuốc xong, bé cứ nằng nặc đòi ba dẫn xuống tham gia.

Dù bị bệnh mất ngủ khiến bé Y Hiền trở nên tiều tụy nhưng được thưởng thức âm nhạc, được các anh chị đoàn viên thanh niên cắt móng tay, tặng quà, hỏi thăm về sức khỏe, gương mặt của em có phần tươi tắn hơn.

Còn bà Phan Thị Sáu (76 tuổi) ở thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà đang điều trị bệnh suy tim và suy thận tại bệnh viện, biết có chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương” đã đòi con dâu đẩy xe lăn xuống xem.

Bà Sáu cho biết, bà cảm nhận tình người thật ấm áp khi được các cháu đoàn viên thanh niên quan tâm thăm hỏi sức khỏe, cắt tóc, gội đầu, xoa bóp tay chân như chính những người thân của mình vậy.

Cắt móng tay cho bệnh nhân

 

Chính âm nhạc và ý nghĩa của những việc làm, chương trình đã nhanh chóng lan tỏa. Anh Phan Đức Võ ở làng Iệc (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) dù bị tai biến nặng đang điều trị tại Khoa Đông Y nhưng khi nghe tin (những bệnh nhân trong phòng nói chuyện với nhau) anh nói vợ là chị Nguyễn Hồng Khánh đưa xuống nhờ cắt tóc, vì từ ngày nhập viện đến nay đã 2 tháng anh chỉ nằm một chỗ.

Biết được hoàn cảnh của anh Võ không đi lại được, các bạn đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã lên tận giường bệnh để cắt tóc và vệ sinh móng tay, móng chân cho anh…

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh - Lã Chí An cho biết: “Ngày chủ nhật yêu thương” là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động xã hội nhằm giúp đỡ, chia sẻ đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chương trình tổ chức với nhiều hoạt động như cắt móng tay, móng chân, gội đầu, cắt tóc, rửa tay bằng xà phòng và hướng dẫn vệ sinh cho bệnh nhân; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; trao tặng 150 hộp sữa và phát 150 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân.

Phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
Hướng dẫn các em nhỏ rửa tay bằng xà phòng

 

Theo tiết lộ của Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, chương trình sẽ được các đơn vị phối hợp tổ chức mỗi tháng một lần và kéo dài đến hết năm 2018. Mỗi tháng, chương trình sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ khác nhau. Riêng với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, để các chương trình hàng tháng tổ chức hiệu quả, đơn vị đã giao cho các chi đoàn trực thuộc luân phiên nhau đảm nhận các phần việc (mỗi tháng 2 chi đoàn trực tiếp đứng ra tổ chức).

Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Đào Mai Hương chia sẻ: Là 1 trong 2 chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được giao nhiệm vụ đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện chương trình lần đầu, đoàn viên thanh niên tham gia rất đông đủ. Và có lẽ vì hiểu được ý nghĩa của chương trình nên Chi đoàn cũng đã kêu gọi được nhiều bạn trẻ có năng khiếu tham gia nhiều tiết mục đàn, hát, múa góp phần tạo nên thành công cho chương trình.          

Được mời tham gia chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương”, cô giáo dạy múa Nguyễn Thị Huyền Trang (tốt nghiệp Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, hiện đang mở lớp dạy múa tại thành phố Kon Tum) cùng các học trò đã biểu diễn 2 tiết mục phục vụ chương trình.

Huyền Trang nói: Chưa có điều kiện hỗ trợ cho chương trình bằng vật chất, nhưng em rất mong muốn, bằng những món quà tinh thần mà mình mang đến sẽ góp thêm niềm vui, động lực, giúp các bệnh nhân sớm vượt qua bệnh tật.

Bài, ảnh: Tú Quyên - Đức Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by