Nắng tháng Ba
Dọc dài lịch sử của vùng đất Kon Tum, đặc biệt là 109 năm kể từ ngày thành lập tỉnh (9/2/1913) đến nay, luôn có những mốc thời gian đáng nhớ, đánh dấu từng chặng đường lịch sử có lúc trầm, lúc thăng, khi bi tráng, khi hào hùng. Và ngày 16/3 là một mốc son trong những mốc son ấy.
|
Chiều 16/3, tôi đưa người cựu binh già dạo phố. Gió thổi lồng lộng qua các tán cây. Bắt đầu bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ lúc cao nhất trong ngày lên tới 36 độ C khiến tôi vã mồ hôi, nhưng dường như không mấy ảnh hưởng tới ông.
Ông hào hứng khi xe chạy trên những tuyến phố trung tâm loang loáng nắng; ngỡ ngàng lúc dạo bước dọc bờ kè sông Đăk Bla. Và phấn khởi vì tôi chạy qua con phố ngắn và dốc, chưa hết cái ồn ã phố phường đã ở trong không gian yên tĩnh của làng.
Ông trầm lặng khi đứng trước Nghĩa trang Liệt sĩ. Cuối tháng 5/1972, đơn vị ông được lệnh tấn công thị xã Kon Tum, nhưng do địch sử dụng B52 ném bom dữ dội, nên không thể tiến đánh, và phải rút lui trước nguy cơ thương vong cao. Và ở đây, có nhiều đồng đội của ông đang yên nghỉ.
Ngồi trong quán cà phê trước một khách sạn lớn cạnh sông Đăk Bla, hương cà phê quấn quýt, cả không gian như một bức tranh thủy mặc sống động. Người xe nườm nượp trên đường. Náo nhiệt, khẩn trương, gấp rút ấy cho thấy sức phát triển mạnh mẽ của thành phố ven sông.
Ông dõi theo một con thuyền độc mộc nhẹ nhàng trôi trên sông, ánh mắt già nua mờ đi như có sóng. Phải chăng, ông đang nhớ đến ngày này năm xưa, từ những cánh rừng trú quân phía Sa Thầy, vượt sông Pô Kô, tiến về giải phóng Kon Tum?
Tôi hiểu, giờ phút này, dường như cảnh sắc Kon Tum đã chạm được vào vùng ký ức xưa cũ, khơi dậy trong ông những xúc cảm mãnh liệt. Ông nguyên là lính Sư đoàn 968, chiến đấu nhiều năm ở chiến trường Hạ Lào, bảo vệ sườn Tây đường Hồ Chí Minh.
Tháng 11/1974, Sư đoàn 968 thay chân Sư đoàn 320 tác chiến tại chiến trường Tây Nguyên; sau đó là thay Sư đoàn 10 thực hiện nghi binh ở hướng Bắc chiến dịch Tây Nguyên.
Đêm 16/3, cùng với lực lượng vũ trang, chính trị của tỉnh Kon Tum, đơn vị ông thực hiện đột kích vào thị xã Kon Tum, chiếm lĩnh và làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng triển khai chiếm toàn bộ thị xã Kon Tum.
Trước đó, các lực lượng của tỉnh, từ các hướng đã áp sát vào thị xã, tiếp quản một số vùng phụ cận, tấn công các mục tiêu quan trọng của địch.
Thị xã Kon Tum hoàn toàn giải phóng. Đơn vị ông thần tốc tiến vào Pleiku, sau đó đánh hạ hàng loạt căn cứ địch, như Mang Giang, An Khê, Bình Khê (dọc đường 19), tiến xuống đồng bằng tham gia giải phóng Bình Định, Phù Cát, Quy Nhơn, Cam Ranh...
Sau năm 1976, ông lại theo đơn vị trở lại Lào làm nhiệm vụ. Năm 1987, Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ tại Lào và trở về Tổ quốc. Ít năm sau, ông nghỉ hưu, về quê Thanh Hóa sinh sống.
Nhưng mối lương duyên giữa ông với Kon Tum vẫn còn mãi đến nay, khi em và con trai ông đều theo nghiệp binh, hiện đang công tác tại Sư đoàn 10. Lần này ông vào cưới vợ cho con, lại đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum.
Và tôi, với tư cách con cháu, có vinh dự đưa ông đi dạo phố. Không chỉ những con đường nội thành, mà chúng tôi còn đi thăm đường tránh thành phố, đường kết nối Quốc lộ 24 với đường Hồ Chí Minh phía Đông; sang cánh Tây, qua Đoàn Kết, Ia Chim…
Tôi muốn ông đủ “tư liệu” để hình dung về một Kon Tum đang phát triển mạnh mẽ, năng động nên đã vanh vách đọc “báo cáo”. Rằng, tiềm năng, thế mạnh đang được khai thác hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư; mạng lưới giao thông được đầu tư đồng bộ, từng bước hoàn chỉnh; diện mạo các đô thị trên địa bàn ngày càng khang trang.
Rằng, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết. An ninh chính trị được giữ vững; bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh; hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường.
|
Vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2021 với những gam màu sáng chính là yếu tố quan trọng để nhân dân tỉnh Kon Tum càng thêm tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự điều hành của chính quyền.
Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, như tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) đạt 16.051 tỷ đồng (tăng 6,47% so với năm 2020); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 20.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 3.500 tỷ đồng (bằng 115,5% so với năm 2020); GRDP bình quân đầu người tăng từ 43,2 triệu đồng năm 2020 lên 47,1 triệu đồng; giảm 4,11% hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra...
Rằng, thị xã Kon Tum nhỏ bé bên sông Đăk Bla đã “lên phố” từ năm 2009, bây giờ đang trên hành trình vươn mình đầy mạnh mẽ và năng động, với kết cấu hạ tầng đô thị được chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, mở rộng, gắn với xây dựng các khu đô thị mới.
Như con đường chú cháu ta đang ngồi đây, vốn là đường đất lúp xúp cây cỏ, ngập ngụa bùn đất, nay đã thành điểm thư giãn có tiếng với nhà hàng, khách sạn, quán cà phê... Tôi nói, không giấu nổi sự tự hào.
Trong lòng tôi thầm biết ơn ông đã kiên nhẫn ngồi nghe tôi “đọc báo cáo” dài đến như vậy.
Ông gật đầu: Đó cũng là bước phát triển tất yếu của một đô thị trẻ, Không thể giữ tấm áo quá cũ cho một cơ thể bắt đầu cường tráng hơn. Lúc nãy chú để ý ta có đi qua một tòa nhà lớn ngay đầu cầu Đăk Bla, hình như là tổ hợp thương mại Vincom của Tập đoàn Vingroup thì phải, rất đẹp. Đô thị hiện đại không thể thiếu những điểm nhấn như thế.
Hay như mỗi con đường chú cháu mình mới đi qua vậy, đều được trải nhựa hoặc bê tông phẳng phiu, 2 bên đường nhà cửa khang trang, đời sống nhân dân no ấm. Đó chẳng phải là điều mà các thế hệ cha anh đã tranh đấu, đã hy sinh để giành lấy trong những năm tháng chiến tranh đầy máu và hoa hay sao- ông rủ rỉ.
|
Không hiểu sao, lúc này nắng lại hừng lên rực rỡ!
Hồng Lam