Nặng lòng với quê hương Đất Tổ
Cứ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm), trong tâm khảm của những người con Đất Tổ, nỗi niềm nhung nhớ quê hương lại da diết, vọng về. Dẫu xa quê hương cả nghìn cây số, nhưng hàng chục năm qua, cứ mỗi dịp Giỗ Tổ thiêng liêng này, những người con xa xứ (quê ở tỉnh Phú Thọ) đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Kon Tum đều hướng về quê cha với bao nỗi nhớ nhung không thể tả hết bằng lời.
Năm nay do dịch bệnh Covid-19 hoành hành, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh nên bà con sẽ không tổ chức dâng hương, hoa, lễ vật cúng Vua Hùng tại các địa điểm thờ tự, cũng không tụ tập đông người để ăn mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như mọi năm mà mỗi gia đình tự mua sắm hương hoa, lễ vật để cúng Quốc Tổ Hùng Vương tại tư gia.
Tại tỉnh Kon Tum, hiện có hàng trăm hộ dân quê Phú Thọ đang sinh sống và làm việc. Người Phú Thọ chọn vùng đất Bắc Tây Nguyên lập nghiệp, làm ăn, sinh sống từ hàng chục năm nay. Họ có mặt ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều nhất ở các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum... Cộng đồng người Phú Thọ có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, luôn nặng lòng với quê cha đất Tổ.
Đình Lương Khế (thành phố Kon Tum) thường xuyên duy trì Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng chục năm qua. Năm nay, do dịch bệnh Covitd-19 nên chỉ có một số ít người trong Ban trị sự Đình tổ chức nghi thức dâng hương, dâng hoa và lễ vật cúng Vua Hùng.
|
Bà Trần Thị Thanh Nhàn - một người quê Phú Thọ, hiện cư trú tại phường Quyết Thắng cho biết: Không như mọi năm, tôi thường tới đình Lương Khế làm lễ, năm nay gia đình tôi chuẩn bị mâm cơm với các món ăn đơn giản cúng Đức Tổ Lạc Long Quân tại bàn thờ gia tiên giống như cúng giỗ ông bà cha mẹ của mình để thể hiện tấm lòng thành của người con xa xứ luôn hướng về quê cha đất Tổ.
Ông Phùng Ngọc Mai - Chi hội trưởng Chi hội đồng hương Phú Thọ tại huyện Kon Rẫy chia sẻ: Mấy năm trước, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thì bà con Phú Thọ sinh sống trên địa bàn huyện Kon Rẫy lại tề tựu đông đủ. Đối với những người xa quê như chúng tôi thì đây là dịp để gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, nhắc lại những kỷ niệm của tuổi thơ ở quê nhà... Dù đi đâu, làm gì, chúng tôi luôn nhớ mình là con cháu của Đất Tổ Hùng Vương, cố gắng sống tốt để tự hào vì đã làm đúng với những truyền thống quý báu của cha ông, của dân tộc.
“Năm nay do dịch bệnh Covitd-19, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Kon Rẫy nên chúng tôi không tổ chức buổi lễ gặp mặt. Thay vào đó, mỗi gia đình tự làm mâm cơm để cúng Vua Hùng nhằm tưởng nhớ cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, những bậc tiền nhân đã có công lập quốc...” - ông Mai bộc bạch.
|
Chùa tháp Kỳ Quang (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) dành một nơi trang nghiêm để thờ tự Quốc Tổ Hùng Vương. Mấy năm trước, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, UBND huyện Đăk Hà tổ chức lễ rất long trọng, cuốn hút hàng ngàn người tham dự. Thượng tọa Thích Quang Hạnh, Trụ trì Chùa tháp Kỳ Quang cho biết: “Năm nay do dịch bệnh Covitd-19 nên chùa chỉ tổ chức nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật cúng Quốc Tổ Lạc Long Quân. Chùa đã gửi thông báo cho bà con phật tử, những người dân quê Phú Thọ sinh sống tại địa phương không đến chùa trong ngày Giỗ Tổ mà sắm mâm cơm, hoa quả cúng Quốc Tổ Hùng Vương ngay tại tư gia”.
Ông Nguyễn Hoàng Thân - Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Phú Thọ tại thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) cho hay, thị trấn Đăk Hà hiện có gần 40 hộ gia đình là người quê tỉnh Phú Thọ. Năm nào cũng vậy, vào dịp Giỗ Tổ, mỗi gia đình làm mâm cơm, bánh chưng, hoa quả để cúng Quốc Tổ Lạc Long Quân. Những gia đình đồng hương Phú Thọ sinh sống tại địa phương có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cuộc sống; người khá giả giúp người nghèo khó phấn đấu vươn lên trong làm ăn kinh tế, giúp đỡ khi gia đình gặp hoạn nạn...
Anh Trần Anh Quân (xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà) chia sẻ: Trên địa bàn xã có vài chục hộ quê gốc Phú Thọ. Chúng tôi đã xây dựng quỹ hội được vài chục triệu đồng. Số tiền này dùng để mừng thọ, cưới xin, ma chay, thăm nom lúc đau ốm và khen thưởng cho học sinh, sinh viên của Hội đồng hương Phú Thọ vượt khó học giỏi. Năm nay do dịch bệnh nên không tổ chức gặp mặt đông người, mỗi gia đình tự làm mâm cơm để cúng tại gia, tưởng nhớ công lao Quốc Tổ Hùng Vương.
Chị Trần Ánh Nguyệt (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) bộc bạch: Dù là người con của tỉnh Phú Thọ hay ở một địa phương nào khác trên đất nước Việt Nam, đến ngày Giỗ Tổ, mọi người đều nhớ về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn lập nước của các vị Vua Hùng và nhắc nhở nhau cùng đóng góp sức người sức của để tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước, như lời Bác Hồ đã dạy.
Việc nhân dân cả nước và người dân Kon Tum một lòng thành kính hướng về đất Tổ Phú Thọ, thành kính tổ chức Giỗ Tổ hằng năm (mùng 10 tháng 3 âm lịch) cho thấy đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã được nhân dân ta nói chung, người dân Kon Tum nói riêng kế thừa và không ngừng phát huy mạnh mẽ, đây là nét văn hoá đặc sắc, quý báu đáng trân trọng.
Cao Cường