• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mùa xuân bên những căn nhà mới

06/02/2025 13:04

Những ngày đầu năm, trong không khí náo nức đón Tết cổ truyền, các gia đình sum vầy bên mái ấm, tuổi trẻ Công an tỉnh đã về những vùng khó khăn, trao những ngôi nhà mới cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt, lan tỏa tình người trong nắng xuân ấm áp.

Những ngày đầu năm 2025 vừa qua, tôi có mặt tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi để tham dự lễ khánh thành và bàn giao công trình “Mái ấm Thanh niên” cho gia đình anh A Vọi – một thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhìn căn nhà mới với diện tích 75m² khang trang, kiên cố, tôi không khỏi xúc động khi hình dung đến những tháng ngày gia đình anh từng chật vật trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, mỗi khi trời mưa là phải chạy đi tránh dột.

Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó 80 triệu do nữ doanh nhân Trần Thị Ánh Tuyết tài trợ; 40 triệu còn lại là của gia đình.

Ngắm nhìn ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, A Vọi rưng rưng: Trước đây, mỗi khi trời giông gió, cả nhà tôi đều canh cánh không yên. Nay có ngôi nhà vững chãi, tôi yên tâm lo làm ăn, để các con có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi có một mái ấm thực sự!

Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với địa phương đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: T.T

 

Cũng vào dịp này, một hộ gia đình khác cũng đón nhận niềm vui tương tự. Đó là gia đình anh A Sôi ở xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông. Căn nhà mới rộng 50m² với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và khu vệ sinh, trị giá 80 triệu đồng, cũng do nhà tài trợ Trần Thị Ánh Tuyết hỗ trợ thông qua sự kết nối của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Anh A Sôi xúc động chia sẻ: Đặc trưng khí hậu Tu Mơ Rông là lạnh. Trước đây trong căn nhà xập xệ, mỗi khi trở trời, gió lùa lạnh buốt, cả nhà sinh hoạt rất khó khăn. Nay có nhà mới, tôi sẽ cố gắng lao động để vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Đằng sau mỗi công trình là tâm huyết của tuổi trẻ Công an tỉnh. Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động vận động, kết nối các nhà tài trợ, phối hợp với các huyện đoàn và chính quyền địa phương để triển khai. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ mô hình “Đồng hành cùng thanh niên vượt khó” do Ban Thanh niên Công an tỉnh thực hiện nhằm hỗ trợ thanh niên yếu thế, hộ gia đình khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

“Không chỉ là một nơi che mưa nắng, mà còn là sự động viên lớn lao, giúp các hộ gia đình khó khăn có thêm động lực vươn lên. Sau mỗi công trình hoàn thành, không chỉ có niềm vui của những người được nhận nhà, mà còn là niềm tự hào của những người đã góp công xây dựng nên căn nhà mới” - Đại úy Nguyễn Khánh Duy, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh bày tỏ.

Bàn giao nhà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: TT

 

Đại úy Nguyễn Khánh Duy tâm sự: Chúng tôi mong muốn không chỉ giúp bà con có mái nhà kiên cố mà còn động viên họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình này để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Điều này không chỉ sẻ chia, thể hiện tinh thần tương thân tương ai, mà còn góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với bà con, cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng nhà, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sau đó như tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn cách phát triển kinh tế gia đình để các hộ nghèo có thể tự vươn lên thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ. Qua đó tạo điều kiện để các hộ có cơ sở phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định.

Có thể thấy, Chương trình “Mái ấm Thanh niên” của Ban Thanh niên Công an tỉnh Kon Tum đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, không chỉ giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Dự kiến, trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Sau khi chia tay, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh nụ cười rạng rỡ của các gia đình khi nhận nhà mới. Những căn nhà không chỉ được dựng lên từ gạch, xi măng, mà còn được xây bằng tình thương, bằng những tấm lòng nhân ái.

Mỗi căn nhà trao đi là một giấc mơ được hiện thực hóa, là một tia hy vọng được thắp lên, giúp các gia đình khó khăn có thêm nghị lực để bước tiếp.       

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by