• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở xã Đăk Long (huyện Đăk Glei)

15/08/2018 14:01

Trong nhiều ngày qua, trên địa bàn xã Đăk Long (huyện Đăk Glei) xảy ra mưa lớn, nước lũ đổ về gây thiệt hại lớn.

Mưa lũ đã làm ngập một số tuyến đường trên địa bàn xã; trong đó, tuyến đường từ xã Đăk Môn đi vào xã Đăk Long bị ngập nhiều đoạn, gây ách tác giao thông. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long cho biết, tính đến sáng 15/8, tại cầu tràn thuộc địa phận thôn Đăk Ak bị nước ngập sâu khoảng 1,5m, kéo dài khoảng 60m làm cô lập hoàn toàn thôn Đăk Ôn và thôn Long Yên với bên ngoài.

Hiện tại, nhân dân tại 2 thôn nêu trên vẫn đang chủ động được lương thực, thực phẩm, nước uống, nhưng nếu mưa to kéo dài thêm vài ngày nữa thì cuộc sống người dân nơi đây sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra, nước lớn cũng làm ngập tuyến huyện lộ 85 dẫn vào xã Đăk Long, tại thôn Đăk Ak ngập sâu hơn 1m, kéo dài khoảng 50m.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đăk Long bị ngập sâu trong lũ

 

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tại thôn Long Yên mưa lũ đã làm vùi lấp khoảng 1.500 cây cà phê và bị ngập úng 300 cây cà phê, cuốn trôi 1 máy tưới cà phê, 2 ao cá của người dân bị vùi lấp hoàn toàn, 2 ao cá bị nước ngập vỡ bờ; tại thôn Đăk Ak, khu vực 2 đồi Đăk Dong và Đăk Jêl bị vùi lấp cà phê, ruộng lúa, mì, cao su khoảng 5ha.

Mưa lũ làm chết 4 con bò, 1 con trâu và 1 con dê; làm 8 căn nhà ở thôn Đăk Ak bị ngập nước và 19 hộ bị sạt lở đất nhà ở (17 hộ ở thôn Đăk Ak, 1 hộ ở thôn Pêng Blong và 1 hộ ở thôn Đăk Ôn).

Nước lớn, chảy mạnh cũng đã làm 1 cầu treo thôn Vai Trang qua thôn Long Yên, 1 cầu treo ở thôn Đăk Tu và 1 cầu treo qua suối Đăk Piên ở thôn Đăk Ak bị sạt lở mố cầu và mố neo; tại thôn Pêng Blong, 1 cây cầu dân sinh bà con tự làm bị nước cuốn trôi.

Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei – ông Hoàng Trung Thông kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền 2 xã Đăk Môn và Đăk Long khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ lụt; tuyệt đối không cho người dân đi qua lại những đoạn ngập nước nhằm bảo đảm tính mạng cho nhân dân; tổ chức cứu trợ, không để người dân thiếu đói; đối với những hộ có nguy cơ sạt lở cao cần có phương án di dời dân đến nơi an toàn...  

Tin, ảnh: Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by