• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Một người dân Kon Tum nhiều lần được gặp Đại tướng Khamtay Siphandone

05/04/2025 16:43

Đại tướng Khamtay Siphandone- nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào là nhà lãnh đạo kiệt xuất thuộc thế hệ đầu tiên gây dựng cách mạng Lào. Ông đã từ trần vào ngày 2/4/2025, hưởng thọ 102 tuổi và Việt Nam để quốc tang ông trong 2 ngày 4-5/4. Tại tỉnh Kon Tum, có một người may mắn được nhiều lần gặp Đại tướng Khamtay Siphandone.

/uploads/Video/News/2025/04/05/164050TIN KHAMTAY 2.mp4

Ông Phan Đức Luận vinh dự được chụp ảnh cùng Đại tướng Khamtay Siphandone. Ảnh: Nguyễn Ban

 

Đó là ông Phan Đức Luận- nguyên Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Kon Tum. Ông Luận cho biết, năm 1965 ông là lính thuộc Đoàn 959, tức Đoàn chuyên gia quân sự giúp Lào. Tại đây, ông nhiều lần được gặp Đại tướng Khamtay Siphandone.

Ông Luận kể lại: “Tôi nhớ rất rõ có những lần mình đi tháp tùng thủ trưởng để sang làm việc với Bộ Tư lệnh nước bạn lúc bấy giờ ở Sam Neua. Cơ quan Đoàn bộ 959 ở đây thì bên bạn cũng cách khoảng 5-7 km, cho nên phải qua lại để làm việc bàn kế hoạch như thế nào, tác chiến ra sao, trên cơ sở đó cùng phối hợp lực lượng quân sự giữa hai bên bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam. Những lần như thế, tôi đều được gặp tướng Khamtay. Lúc bấy giờ, người ta gọi là tướng Khamtay, bởi vì hồi đó ông là Tổng chỉ huy quân đội giải phóng nhân dân Lào".

Khoảng 40 năm sau, ông Phan Đức Luận tiếp tục có dịp gặp lại Đại tướng Khamtay Siphandone và may mắn hơn còn được chụp chung bức hình với ông trong lần gặp gỡ ấy.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Luận nói: “Đây là tấm hình tôi gặp Đại tướng Khamtay Siphandone- nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào lần cuối tại  Chăm-pa-sắk, quê hương của ông. Lần ấy, tôi đi cùng Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Kon Tum qua chúc Tết tỉnh bạn. Thật bất ngờ vì tôi không nghĩ trong cuộc đời của tôi có thể gặp lại được ông. Và nói thật là tôi không mong gì ông nhớ đến tôi nhưng thật bất ngờ, khi tôi nhắc lại chuyện hồi trước tôi có đi cùng với tham mưu trưởng của chiến trường là ông Trương Đình Toàn và đã gặp Đại tướng tại Sam Neua là ông nhớ ngay và đã trò chuyện rất thân mật”.

Ông Phan Đức Luận trò chuyện cùng phóng viên. Ảnh: Nguyễn Ban

 

Qua nhiều lần được gặp Đại tướng Khamtay Siphandone, ông Phan Đức Luận luôn dành tình cảm đặc biệt là sự kính trọng về vị tướng tài, nhà cách mạng mẫu mực và là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc Lào. Ông Phan Đức Luận chia sẻ: “Ông ấy xứng đáng được nước Lào và anh em bạn bè nhiều nước trên thế giới tôn vinh, kính trọng bởi những gì ông đã trải qua, đã làm được. Khẳng định một điều ông ấy là người con ưu tú của các bộ tộc Lào. Và trên cương vị Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc, cùng với nhân dân các bộ tộc Lào đưa nước Lào hòa bình, độc lập, phồn thịnh; đồng thời đã kế tục và phát huy mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam”.

Thanh Tùng

         

         

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by