• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mong dịch bệnh Covid-19 sớm được ngăn chặn, đẩy lùi

13/04/2020 06:06

Đó là điều mong ước của mọi người ở thành phố Kon Tum khi trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Dịch bệnh Covid-19 có gây ảnh hưởng gì đến công việc, cuộc sống, sinh hoạt... của anh, chị trong thời điểm hiện nay và điều anh chị mong mỏi trong lúc này là gì?”.

Sau gần một tuần làm việc tại nhà, vì muốn thay đổi không khí, một buổi chiều đầu tuần vừa rồi, tôi dắt xe máy đi dạo một vòng quanh phố thị Kon Tum. Phố xá vắng vẻ, thưa thớt trong những ngày thực hiện cách ly xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan. Những người vì có công việc cần thiết phải ra đường cũng mau chóng hoàn thành để trở về. Cái tên Covid-19 hiện hữu qua từng câu chuyện mọi người trao đổi với nhau. Từng bản tin trải dài khắp các mặt báo, trên ti vi, trên hệ thống loa truyền thanh đã đi vào đời sống thường nhật của mỗi người, mỗi gia đình.

Kinh doanh quán cà phê tại nhà, chị Dung (phường Trường Chinh) phải tạm đóng cửa quán theo chủ trương chung nhằm thực hiện cách ly xã hội, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và chỉ bán cho những khách quen  mua mang về. Khi tiếp xúc với khách, chị Dung luôn trang bị khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Anh Chương thuê mặt bằng mở quán nhậu hải sản trên một con đường ở phường Thắng Lợi vào giữa năm 2019. Tiền lãi ngân hàng vẫn phải đóng đủ, tiền thuê nhà vẫn không được thiếu, vì vậy kinh tế gia đình anh rơi vào tình trạng “khó khăn chồng chất khó khăn”. Anh Chương cho biết: Mong dịch sớm được dập để cuộc sống trở lại bình thường. Nếu cứ thế này kéo dài tới tháng 5, tháng 6, có lẽ tôi cũng phải phá hợp đồng thôi, chứ không thể ráng được nữa.

Các quán cà phê tạm đóng cửa theo chủ trương chung nhằm thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: QĐ

 

Không chỉ riêng chị Dung, anh Chương, mà hàng nghìn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, các công ty lớn, nhỏ… đang phải chịu cảnh khốn đốn, lao đao kinh tế vì dịch bệnh Covid-19.

Nhiều năm qua chị Hà, chuyên mua bán rau ở “chợ trời” phường Quyết Thắng. Bình thường mỗi sáng, chị dậy từ 4 giờ chở rau ra chợ bán, lời được trên dưới 100 nghìn đồng chăm lo miếng ăn cho cả nhà 4 người. Từ khi đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, tình hình buôn bán giảm sút. “Chồng làm thuê, công việc không ổn định. Mùa dịch ít việc nên ở nhà hoài, hiện chỉ trông chờ vào gánh rau của chị, nhưng bây giờ buôn bán khó quá, cuộc sống vốn đã khó bây giờ lại càng khó khăn thêm” - chị Hà bộc bạch.

Trước dịch bệnh Covid-19, ông Sơn - một người bán vé số ở phường Quang Trung, mỗi ngày cũng kiếm được trên 100.000 đồng để phụ giúp cho gia đình 6 miệng ăn. Từ đầu tháng 4, Chính phủ thực hiện dừng kinh doanh vé số, ông mất việc và mất luôn nguồn thu nhập, gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn. “Mong sao dịch bệnh Covid-19 sớm qua mau để mình đi làm trở lại kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình...” - ông Sơn chia sẻ.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lan tới từng hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ. Nếu như tháng 1/2020, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê giảm doanh thu từ 10%-20%, thì trong tháng 2, tháng 3 con số đó đã lên đến 50%-70%. Từ ngày 1/4, tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê phải đóng cửa theo yêu cầu của Chính phủ, ít nhất tới ngày 15/4, đồng nghĩa với doanh thu về 0.

Dù vắng khách hay phải đóng cửa không hoạt động trong mùa dịch, các hộ kinh doanh vẫn phải trả phí thuê mặt bằng từ vài triệu đồng đến khoảng trên dưới chục triệu mỗi tháng. Sức ép trả tiền thuê mặt bằng, lại thêm lo ngại sau dịch kết thúc thì nhu cầu ăn uống của mọi người sẽ giảm - một phần vì kinh tế mỗi gia đình, doanh nghiệp đều ảnh hưởng, phần vì thói quen trong “tiêu pha” thường ngày của từng gia đình thay đổi, đã khiến cho nhiều nhà hàng ăn uống đã tính đến chuyện trả lại mặt bằng, cho nhân viên nghỉ việc, chấp nhận bỏ đi từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng đã đầu tư trước đó.

Để cầm cự trong trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh, một số hộ kinh doanh như anh Chương, chị Dung... chuyển sang hình thức kinh doanh online.

Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các công ty, doanh nghiệp, khách sạn... cũng rơi vào thế khó. Rất may là vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thông qua “gói” chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp về hoãn, giảm thuế; giảm lãi suất vay vốn, giảm tiền điện, tiền nước, tiền thuê đất...

Người dân cũng mong mỏi chính sách an sinh xã hội của Chính phủ sớm hỗ trợ cho người nghèo, người bị thất nghiệp, người kinh doanh buôn bán nhỏ... để họ vượt qua khó khăn trong thời điểm đại dịch Covid-19.

Hơn bao giờ hết, trong lúc này câu nói “không ai bị bỏ lại phía sau” cần được biến thành những hành động thực tế, không chỉ trong hệ thống chính trị, trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp mà trong cộng đồng xã hội. Chúng ta đang rất cần ở mọi người, mọi gia đình sự sẻ chia với những người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Chính phủ cũng đã kêu gọi đồng bào cả nước cùng chia sẻ khó khăn với người nghèo, hỗ trợ họ bữa cơm ăn, một chút tiền động viên và sự sẻ chia đó cũng rất cần các tổ chức tín dụng, cơ quan thuế… hướng đến cả các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước rủi ro kinh tế vì dịch bệnh Covid-19 bằng những chính sách phù hợp của Nhà nước.

Chỉ mong dịch bệnh Covid-19 sớm đi qua, trả lại nhịp sống bình thường. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, đất nước ta sẽ “chiến thắng” dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế đất nước sẽ phục hồi, phát triển.

Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by