• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Món quà tri ân ý nghĩa

19/11/2024 13:03

20/11 từ lâu được xem là ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm tôn vinh “những người đưa đò thầm lặng” của bao thế hệ. Đây cũng là dịp để học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô của mình bằng những lời chúc hay nhất được nắn nót trên từng tấm thiệp, hay những bó hoa tươi và món quà đầy ý nghĩa.

Lớp 6A của cô Thủy nằm ngay trong thành phố. Cô là giáo viên trẻ mới được điều về trường còn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, đã thắp lên trong các học trò ngọn lửa đam mê học tập, truyền cho các em những giá trị nhân văn sâu sắc, hơn cả những bài học trong sách vở. Dưới bàn tay chăm chút của cô, mỗi học sinh không chỉ trưởng thành về tri thức, mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, biết yêu thương và sẻ chia.

Cũng như mọi năm, càng gần đến 20/11, không khí trong trường càng thêm rộn ràng, náo nức. Trong nhóm zalo của lớp 6A cô Thủy chủ nhiệm, vào những ngày này tin nhắn của các phụ huynh liên tục gửi đến, những lời đề nghị về món quà tặng cô được bàn luận sôi nổi. Một phụ huynh đề xuất tặng cô bó hoa kèm phong bì, người khác lại muốn tặng cô một chiếc túi xách hàng hiệu hay bộ áo dài mẫu mới nhất… Bởi trong lòng mỗi phụ huynh đều muốn tặng cô một món quà thật đặc biệt, thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đã dạy dỗ con họ trong suốt thời gian qua.

Những bó hoa tươi tặng cô nhân 20/11. Ảnh minh hoạ

 

Sau khi xem tất cả những tin nhắn trong nhóm, cô Thủy suy nghĩ một hồi lâu rồi nhắn lại: “Thưa các vị phụ huynh, các em học sinh thân mến! Tôi vô cùng cảm kích trước tình cảm mà các anh chị và các em học sinh dành cho tôi, nhưng thật lòng mà nói, tôi không mong muốn nhận những món quà giá trị như vậy. Món quà quý giá nhất đối với tôi là khi thấy các em chăm chỉ học tập, cố gắng mỗi ngày, và trở thành con người có ích cho xã hội”.

Ngừng một lúc cô lại tiếp tục nhắn: “Nếu có thể, tôi mong rằng thay vì những món quà vật chất, chúng ta có thể cùng nhau đóng góp một phần nhỏ vào Quỹ Bảo trợ trẻ em. Nơi những em học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn còn phải học trong những ngôi trường tạm bợ, những thầy cô ở đó, với đôi tay khắc khổ, vẫn ngày đêm cặm cụi truyền thụ kiến thức trong hoàn cảnh còn thiếu thốn đủ thứ. Những người may mắn như chúng ta, có thể giúp đỡ họ, để những giấc mơ về một ngôi trường khang trang, đầy đủ sách vở không còn là điều xa vời”.

Phải sau một hồi lâu, một vị phụ huynh nằm trong Ban phụ huynh của lớp nhắn tin trả lời: “Cô Thủy nói đúng. Những món quà vật chất có thể đẹp, nhưng không thể sánh bằng một món quà mang tính nhân văn, có thể thay đổi cuộc đời của nhiều đứa trẻ. Chúng ta hãy làm theo lời cô, cùng nhau giúp đỡ những học sinh khó khăn ở những nơi chưa được may mắn như chúng ta”.

Vậy là, thay vì những món quà vật chất, lớp 6A quyết định dành toàn bộ số tiền quyên góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em, để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa phần nào giảm bớt khó khăn trước mắt.

Tặng hoa nhân 20/11. Ảnh minh họa

 

Đến 20/11, các học sinh lớp 6A đã âm thầm lên kế hoạch và cùng nhau tặng cô Thủy một tấm thiệp to, trang trí bằng những bông hoa tự tay làm, với những dòng chữ giản dị nhưng chứa đựng cả trái tim: “Cảm ơn cô vì đã dạy chúng em biết yêu thương và sẻ chia, biết nghĩ đến những người xung quanh. Cảm ơn cô vì đã cho chúng em thấy rằng, giá trị thực sự của một con người không phải ở vật chất mà là ở tấm lòng”.

Nhận được tấm thiệp ấy, cô Thủy không kìm được cảm xúc. Lời cảm ơn chân thành từ các em đã làm trái tim cô nghẹn lại. Đó chính là món quà quý giá nhất mà cô nhận được từ khi bước vào nghề giáo của mình. Món quà ấy không phải là vật chất, mà là sự trưởng thành, là sự thấu hiểu, là tình yêu thương mà các em đã học được, không chỉ từ sách vở, mà còn từ chính cuộc sống, từ những giá trị mà cô luôn cố gắng truyền đạt đã lan tỏa đến các em.

Chỉ trong một thời gian ngắn, câu chuyện về món quà tri ân đặc biệt của lớp 6A đã lan tỏa khắp ngôi trường. Các thầy cô giáo khác cũng không khỏi xúc động trước hành động ý nghĩa đầy nhân văn này. Một số lớp khác trong trường đã bắt đầu thay đổi cách thức tri ân thầy cô, không chỉ dừng lại ở những món quà vật chất mà còn là những hành động thiết thực, những dự án thiện nguyện nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Và Ngày Nhà giáo Việt Nam năm ấy đã trở thành ký ức đẹp của lớp 6A và của cả trường…

Gia Thịnh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by