• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên Mô Rai

18/09/2018 18:05

​Ngày 15/9, Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Sa Thầy, Đoàn hành trình “Nối vòng tay lớn” (thành phố Hồ Chí Minh) và nhóm phượt Phú Yên tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho gần 1.000 em thiếu nhi là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Chúng tôi có mặt tại Trường PTDTBT-THCS Nguyễn Huệ (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) vào khoảng 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 15/9. Trong khuôn viên sân trường, gần 50 người trong Đoàn hành trình “Nối vòng tay lớn” và nhóm phượt Phú Yên hối hả làm việc cho kịp thời gian tổ chức chương trình vào lúc 13h30.

 “Lần đầu tiên, Hành trình nối vòng tay lớn đến với Kon Tum, chúng tôi thật sự cảm động và muốn sẻ chia những món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho các em vùng biên cương này.” – chị Trần Thị Lệ Quyên, giảng viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn chia sẻ.

Phục vụ các món ăn tại chỗ cho các em học sinh. Ảnh: Q.Đ

 

Gần tới giờ tổ chức chương trình, các em học sinh từ mầm non đến THCS trên địa bàn xã Mô Rai được các thầy cô giáo dẫn tới, ổn định chỗ ngồi ngay ngắn theo từng khối lớp. Các em được cha mẹ và các thầy cô giáo dẫn tới khu ẩm thực để thưởng thức các món ăn như xúc xích chiên, chè đậu xanh hạt sen, trà sữa, bánh kẹo, các loại nước ngọt.

Đây là lần đầu tiên, các em thiếu nhi ở xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy được hòa mình trong một chương trình Tết Trung thu đặc sắc. Các em được các thành viên trong nhóm hành trình “Nối vòng tay lớn” tổ chức, hướng dẫn tham gia chơi các trò chơi dân gian như cột chân đá banh vào gôn, vẽ tranh cát, tô màu cho tượng, hát múa tập thể, đố vui có thưởng...

Hòa mình cùng các bạn tham gia trò chơi cột chân đá bóng vào gôn, em Y Hương (lớp 4A Trường tiểu học bán trú Lý Thường Kiệt) hớn hở bộc bạch: Lần đầu tiên em tham gia trò chơi này. Em thấy trò chơi này rất là hay. Em mong muốn mùa Trung thu những năm tới, các tổ chức Đoàn – Hội sẽ tổ chức những sân chơi bổ ích này.

Trong khi đó, một nhóm học sinh cùng nhau phối màu để làm nên những bức tranh cát tuyệt đẹp, mô tả về phong cảnh làng quê, trường lớp, các hoạt động học tập trong nhà trường. Em Y Huệ, học sinh lớp 6A vui mừng cho biết: Cảm ơn các anh chị trong Đoàn hành trình “Nối vòng tay lớn” đã mang đến cơ hội cho em được “thử sức với ước mơ” từ nhỏ của mình.

Ông A Núi ở làng Grập, có 3 con đang tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” phấn khởi cho hay: Bà con ở đây cuộc sống còn khó khăn lắm, chưa có điều kiện chăm lo cho các con một cuộc sống đủ đầy. Vì vậy, việc các bạn trẻ tổ chức chương trình này thật sự có ý nghĩa thiết thực, giúp cho các con cháu trong xã có Tết Trung thu thật là đầm ấm…

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” được nối tiếp từ buổi chiều đến tận đêm khuya với việc trao từng món quà hiếu học và quà Trung thu cho các em. Đó là những chiếc ba lô màu đỏ nhỏ nhắn, xinh tươi; những chiếc mũ tai bèo màu đỏ có in lô gô của nhóm hành trình che nắng mỗi ngày cho các em, những bộ quần áo mới cùng những quyển vở, viết, bánh Trung thu, lồng đèn và một mâm cỗ Trung thu để các em tham gia phá cỗ trong đêm hội.

Không những thế, các em còn được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề tuổi thơ gồm các tiết mục ca-múa-nhạc sôi động, hoạt cảnh chú Cuội chị Hằng Nga, xiếc ảo thuật, biểu diễn thời trang, múa lân do chính các em và các anh chị trong đoàn thể hiện. Các em còn cùng nhau rước đèn ông sao, phá cỗ Trung thu, múa hát tập thể, sinh hoạt cộng đồng thật là vui vẻ, ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Các em tham gia tô màu cho tượng trong chương trình "Đêm hội trăng rằm". Ảnh: Q.Đ

 

Nhận xét về Chương trình “Đêm hội trăng rằm”, ông Rơ Chăm Huệ - Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai chia sẻ: Đây là lần đầu tiên các cháu học sinh ở địa phương tham dự một chương trình đón Tết Trung thu vui vẻ và sôi nổi đến thế. Chúng tôi mong ước trong các năm tới, các tổ chức Đoàn, Hội, hoặc các nhóm xã hội từ thiện ở trong và ngoài tỉnh quan tâm đến trẻ em ở vùng khó này nhiều hơn nữa.

Chương trình mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào DTTS được Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh khởi xướng và phát động trong vài năm gần đây. Hoạt động này nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, các nhóm công tác xã hội từ thiện ở trong và ngoài tỉnh. “Chúng tôi muốn làm một điều gì đó nhằm đem lại niềm vui cho trẻ thơ, đặc biệt là các em học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, vốn chịu thiệt thòi nhiều thứ so với trẻ em ở các vùng đô thị.” - anh Thái Quang Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn bộc bạch.

                                                                                   Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by