• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mai vườn ra phố góp xuân

14/02/2018 15:28

Muộn hơn so với những loại hoa khác, phải đến chiều 27 tết, những cành mai vườn mới rục rịch xuống phố khoe sắc góp xuân, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng...

Chiều 27 tết, tiết trời thành phố Kon Tum se se lạnh. Trong dòng người xe tấp nập trên đường Trần Phú chợt có ai đó ồ lên thích thú: Mai vườn ra phố rồi kìa. Đẹp quá. Thế là nhoáng cái, đã khá đông người xúm xít bên những cành mai chúm chím nụ vàng dịu chen lẫn lộc non.

Không chen chân vào chợ hoa đông đúc, những người bán mai vườn khiêm nhường chọn vỉa hè đường Trần Phú, đoạn gần ngã tư Trần Phú - Trường Chinh để bán hàng. Những gốc mai, cành mai rung rinh đón gió được buộc bên xe máy, hoặc dựng trong xô nhựa, đem lại nét đẹp bình dị cho phố núi trong ngày cận tết.

Những gốc mai vườn dày nụ, nhiều lộc thu hút sự quan tâm của khách hàng

 

Là người đem mai vườn ra phố sớm nhất, chị Nguyễn Hải Yến cho biết, năm nay thời tiết không thuận, lại là năm nhuận, nên nguồn mai vườn khá khan hiếm.

"Mọi năm, chỉ cần đặt hàng các vườn mai ở các xã ven thành phố Kon Tum là đủ, nay phải đi tận huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi săn lùng mới có hàng. Như mấy gốc này, em phải đặt hàng tận xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà đấy"- chị Yến cho biết.

Cũng theo chị Yến, bình thường tỷ lệ mai nở trúng mùa tết trong một vườn rất ít, vào năm nhuần lại càng hiếm, có khi tìm được vườn mai hàng trăm gốc nhưng chỉ có 4-5 gốc nở hoa đúng tết, bù lại nhiều búp, hoa đẹp nên có sức hút đối với người thích chơi mai cành.

Điều đó cũng lý giải vì sao năm nay mai vườn ra phố muộn và ít hơn hẳn năm ngoái, đến chiều 27 tết cũng mới chỉ có khoảng 6-7 người bán với số lượng có hạn. Giá bán cũng cao hơn, nếu là nguyên gốc có giá 3-3,5 triệu đồng/gốc; cành thì rẻ hơn, từ 1-2 triệu/cành.

Là người thích chơi mai vườn, năm nào anh Nguyễn Văn Thành (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) cũng dành nhiều thơi gian để săn cho được một gốc mai vườn hợp ý. Năm nay may mắn, mới ra phố gặp ngay một gốc mai đẹp nên nhanh tay mua luôn với giá 3 triệu đồng. Anh vui vẻ nói: Gốc mai này có cành đều, gốc to tròn, thân có rêu bám, cành khỏe, khẳng khiu, dáng tự nhiên, đây là những "điểm cộng" trong mắt người chơi đấy.

Mới nhìn, có không ít người nhầm mai vườn với mai rừng bởi sự hoang dã của nó, tuy nhiên, trên thực tế, nó là giống mai vàng năm cánh truyền thống, được người dân trồng trong vườn nhà và thường bị bỏ bê, không sự chăm nom, săn sóc. Tết đến, thương lái hoặc chủ vườn sẽ chọn ra những cây có búp đẹp, kịp bung hoa, chặt ngang gốc rồi đem bán, tùy theo nhu cầu mà để nguyên gốc hoặc phân cành...

Bài, ảnh: Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by