• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Mai quý chỉ để ngắm và cho thuê ngày Tết

22/01/2020 13:02

Tại chợ hoa xuân năm nay, gian trưng bày Vườn mai cảnh Hòa Thịnh (thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) thu hút khá nhiều khách ghé đến. Người chơi mai ghé thăm gian trưng bày này không chỉ vì thế mai đẹp mà còn vì tính cách rất đặc biệt của chủ vườn. Những cây mai nhỏ thì bán, nhưng riêng một số cây mai quý có hàng chục năm tuổi chủ vườn dứt khoát không bán mà trưng cho đẹp hoặc cho thuê.

Chủ vườn mai là ông Nguyễn Văn Hòa, 49 tuổi, ở thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. Ông Hòa cho biết, ông là người gốc Bình Định và cũng là người đưa các thế mai cổ từ vùng quê này lên Kon Tum.

Ông Hòa theo nghề trồng, chăm sóc mai hơn 30 năm. Bây giờ, trong vườn đã có đến hàng trăm gốc mai lớn, nhỏ. Tại chợ hoa xuân năm nay, ông chỉ bán những gốc mai nhỏ vài năm tuổi, còn một số cây mai cổ, có tuổi đời hàng chục năm thì ông dứt khoát không bán. Những ai có nhu cầu thì ông cho thuê trong những ngày Tết. 

Theo ông Hòa, những gốc mai đã theo ông từ khi bắt đầu khởi nghiệp và có tuổi đời hàng chục năm, có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Số cây mai đó ông chỉ mang đi trưng bày cho mọi người ngắm chứ không có ý định bán. Khách hỏi mua ông Hòa đều từ chối thẳng thừng.

“Tôi xem những cây mai như con cái của mình. Tôi phải chăm từng chút một, có những thời điểm mai hơi héo làm mình mất ăn mất ngủ. Chúng đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm tháng qua. Không thể nói bán là bán được. Mỗi cây mai đều là lộc cả, bán đi là mất lộc đấy” - ông Hòa chia sẻ.

Ông Hòa với cây mai thế giáng long chỉ cho thuê. Ảnh: PN

 

Trò chuyện với ông Hòa, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào của ông với nghề chăm mai, đặc biệt là đối với những cây mai có thế cổ, đẹp đã theo ông từ khi mới vào nghề. Không chỉ sở hữu những cây mai vàng với dáng thế đẹp mắt, chủ vườn mai cảnh Hòa Thịnh còn tự hào về bí quyết chăm bón khiến cây mai căng tràn sức sống, đẹp từ tán đến bông, nụ và đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết.

Những cây mai có giá từ 15 triệu đồng trở lên được chủ vườn cho thuê trung bình khoảng 6 triệu đồng. Riêng với cây mai đẹp nhất trị giá hàng trăm triệu đồng đã có người bỏ ra 20 triệu đồng để thuê về trưng Tết.

Anh Đào Nguyễn Thành Nam (39 tuổi, trú phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) cho biết, anh biết đến vườn mai Hòa Thịnh đã 5 năm nay. Năm nào anh cũng phải đến tận vườn để thuê bằng được chậu mai thế giáng long trưng tết với giá 15 triệu đồng.

Chỉ vào gốc mai hơn 30 năm tuổi, anh Nam cho biết, nếu người không am hiểu sẽ cho đây là thế mai xấu. Thế nhưng giới trong nghề hiểu rõ đây là thế giáng long, một thế mai cổ. Nhìn tổng thể cả cây mai giống như một con rồng từ trên trời hạ xuống đất. Những cành, chi xung quanh là những đám mây vàng vây quanh thân rồng. Cây mai này được giới trong nghề định giá hơn 200 triệu đồng.

Anh Nam cho biết “Chơi mai cũng là cả sự đam mê. Có những lúc tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại say mê đến vậy. Mặc dù biết phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ để thuê 1 chậu mai trưng trong mấy ngày Tết nhưng tôi lại cảm thấy rất thỏa mãn. Tôi thuê cây này miết rồi anh Hòa xem tôi như anh em trong nhà luôn. Mỗi lúc có dịp đi công tác ngang qua vườn mai của anh Hòa tôi đều rẽ vào thăm cây mai này”.

Theo anh Hòa, anh mang đến chợ hoa hàng chục gốc mai đủ các thế, nhưng anh chỉ bán những gốc nhỏ. Có 2 cây lớn nhất có thế đẹp, cổ có người đã trả giá hơn 200 triệu nhưng anh dứt khoát không bán. Hai cây này, anh Hòa đã cho 2 người thuê với giá 15 triệu đồng và 20 triệu đồng trong mấy ngày Tết.

Phúc Nguyên

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by