• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: Những ngày đầu thực thi

04/01/2020 16:10

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (viết tắt là Nghị định 100-NĐ/CP) có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, qua mấy ngày đầu thực thi, đa số người dân đều chấp hành nhưng cũng có không ít trường hợp vi phạm.

Người dân đồng thuận, ủng hộ

Trong những ngày đầu năm, chúng tôi đã gặp, trao đổi với một số người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100-NĐ/CP. Nhìn chung, hầu hết người được hỏi đều cho biết đã nắm nội dung Luật, Nghị định và sẽ chấp hành tốt.

Trao đổi với chúng tôi, anh A Thành (35 tuổi, trú tại phường Lê Lợi) cho biết: Qua xem ti vi, mình biết Nhà nước cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia nên sẽ thực hiện. Ở làng, mấy năm trước cũng có người tử vong do uống rượu say đi xe máy rồi đâm vào trụ điện bên đường. Vì thế, mỗi khi ra đường gặp người uống rượu, bia, mặt đỏ bừng bừng, điều khiển xe chạy lạng lách, vượt ẩu, mình rất sợ.

Anh Hoàng Văn Thanh (xã Đoàn Kết) tâm sự: Nhà nước có cấm người dân uống rượu, bia đâu, mà chỉ cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia thôi. Mình ủng hộ vì khi đi xe máy mà có rượu, bia trong người rất dễ gây tai nạn. Việc xử phạt hành chính theo Nghị định 100-NĐ/CP thấy có vẻ nặng tay nhưng theo mình rất hợp lý, bởi người đã uống rượu bia điều khiển phương tiên tham gia giao thông không chỉ có thể tự gây tai nạn mà còn nguy hiểm cho những người xung quanh.

Chị Trần Thị Hòa (phường Duy Tân) kể với chúng tôi: Ông xã nhà em nói vui, từ nay mỗi lần đi liên hoan, giỗ chạp, đám cưới… đều đưa vợ đi cùng để có người chở về nhà cho đúng luật. Theo em nghĩ, phạt nặng để răn đe những người uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông, chứ không thì dễ gây ra tai nạn làm tan cửa nát nhà, biết bao người khốn khổ.

Vẫn còn người vi phạm

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thơ của tài xế. Ảnh TVP

 

Chúng tôi có mặt tại một số điểm chốt của lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) trong những ngày ra quân đầu năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100-NĐ/CP. Có tận mắt chứng kiến, mới thấy được sự vất vả của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi thực thi nhiệm vụ.

Chiều 3/1, tại điểm chốt đầu cầu Đăk Bla (thành phố Kon Tum), anh N.V.A (trú tại phường Thắng Lợi) đã không chịu xuất trình giấy tờ tùy thân, có những lời lẽ khiếm nhã với lực lượng chức năng khi kết quả kiểm tra cho thấy có sử dụng bia rượu. Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải kiên trì tuyên truyền, giải thích khá về tác hại của việc uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông và những quy định xử phạt hành chính theo Nghị định số 100-NĐ/CP, anh N.V.A mới hết “cãi chày cãi cối” và chịu hợp tác.

Cũng trong chiều 3/1, có hai thanh niên đi xe máy, khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông báo hiệu dừng xe để kiểm tra đã rú ga bỏ chạy, lạng lách sát xe mô tô của một phụ nữ, làm chị này giật mình và ngã xuống đường, rất may là không xảy ra thương tích. Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải dùng 2 mô tô chuyên dụng có phân khối lớn vây bắt và dẫn về trụ sở để xử lý.

Sau 17h cùng ngày, có mặt trên đường Nguyễn Huệ (thành phố Kon Tum), chúng tôi thấy nhiều quán nhậu, nhà hàng vẫn có nhiều xe máy, xe ô tô đỗ đầy cả hai bên đường. Bên trong các quán, không ít người, trong đó chủ yếu là thanh niên, đang vui vẻ cụng ly.

Một chị đi đường cùng tôi nói: Ai dám chắc tất cả những người đang uống bia rượu này đều bỏ xe máy lại quán hoặc gọi người thân đến chở về nhà. Vì vậy, việc cấm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông là đúng, nhưng rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện, chứ chỉ riêng lực lượng công an thì không thể làm nổi. 

Lực lượng chức năng vào cuộc

Làm việc với chúng tôi, Đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100-NĐ/CP, ngay trong ngày Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã tổ chức ra quân triển khai kiểm tra đo nồng độ cồn của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua báo cáo của các chốt và Công an các huyện, thành phố, đa số người dân đã chấp hành tốt Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100-NĐ/CP. Đối với các trường hợp vi phạm, phần lớn đều nhận lỗi và nộp phạt để tự răn mình lần sau không tái phạm. Đây là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng.

Riêng tại địa bàn thành phố Kon Tum, sau 3 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm Nghị định số 100-NĐ/CP về nồng độ cồn (2 trường hợp điều khiển ô tô và 6 trường hợp điều khiển mô tô).

Trần Văn Phúc

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by