• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Lựa chọn

26/06/2023 13:02

Được tự lựa chọn nghề nghiệp dựa trên sở thích và năng lực của bản thân, con trẻ sẽ có động lực và trách nhiệm hơn với quyết định của mình.

Ngày thi tốt nghiệp THPT cận kề, cháu gái tôi bỗng thông báo sẽ không chọn vào trường đại học như bố mẹ mong muốn, mà sẽ theo học nhiếp ảnh tại Học viện Lavender Việt Nam, một nôi đào tạo chuyên sâu về nhiếp ảnh.

Suy cho cùng, tôi không cho rằng đó là một lựa chọn tồi. Bởi cháu có đam mê về nhiếp ảnh, và thật sự có năng khiếu, có đủ sự tinh tế và óc sáng tạo, sự kiên trì cần thiết để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Do nghề nghiệp, tôi cũng biết đôi chút về nhiếp ảnh. Khi còn nhỏ, cháu hay đòi đi theo mỗi khi tôi xách máy ảnh lang thang khắp thành phố Kon Tum.    

Tôn trọng quyền lựa chọn nghề nghiệp của con trẻ. Ảnh: H.L

 

Nhưng bố mẹ cháu thật sự sốc vì nhiều lý do. Thứ nhất, cháu học giỏi, nhất là tiếng Anh, luôn đứng đầu lớp chuyên, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Với học lực của cháu, vào trường top đầu là dư sức. Và như bố mẹ cháu nói, nếu không học đại học thì… phí lắm.

Thứ hai, trước đây cháu từng tỏ ý không muốn học đại học mà chỉ thích học nghề, sau thời gian dài thuyết phục, cháu đã đồng ý theo hướng đi của bố mẹ.

Và quan trọng nhất, cháu đã nhận được thông báo trúng tuyển nguyện vọng 1, nhóm ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Cháu đã nghĩ kỹ lắm rồi đấy ạ- cháu nói, khi tôi được bố mẹ cháu nhờ làm “thuyết khách”- Cháu chỉ thi để xét tốt nghiệp thôi, còn đi học đại học như bố mẹ mong muốn thì cháu thấy không hợp với mình.

Tôi đã nói với cháu rằng, vẫn còn thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Bởi  theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7/2023, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Rằng cháu không thử làm sao biết mình phù hợp hay không. Cứ đi học đại học, sau một thời gian nếu không thích, hoặc không phù hợp thì sẽ đổi. Nhỡ đâu, khi đi học rồi, cháu lại yêu thích thì sao.

Nhưng rồi tôi đã bị cháu thuyết phục ngược, “Nếu được tự lựa chọn nghề nghiệp dựa trên sở thích và năng lực của bản thân, cháu mới có động lực và trách nhiệm hơn”- cháu nói.

Còn nếu cháu vào trường đại học để vừa ý bố mẹ thì sẽ khó chuyên tâm học hành, bởi giảng đường đại học không tạo cho cháu niềm hứng khởi trong học tập. Cháu biết không ít anh chị bỏ học sau một thời gian, tốn kém cả về kinh phí, lẫn thời gian, sức lực.

Hoặc khi ra trường phải rất khó khăn trong khâu tìm việc, đa số làm trái ngành, nên làm việc một cách thụ động, không hứng thú, thiếu sáng tạo, người lớn bảo gì làm đó, không chủ động đưa ra ý tưởng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Thế là tôi quyết định ủng hộ cháu, “quay xe” thuyết phục anh chị mình tôn trọng, ủng hộ lựa chọn của con trẻ. Vì việc lựa chọn ấy cho thấy cháu có trách nhiệm với bản thân mình.

Có rất nhiều câu chuyện có thật như vậy đã và đang diễn ra ở nhiều gia đình, trong những ngày này. Khi mà con trẻ đang đứng trước những cánh cửa vào đời khác nhau. Lựa chọn đúng hay sai đều có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai.

Có thể nói hầu như đứa trẻ nào cũng trải qua giai đoạn lúng túng, hoang mang khi phải loay hoay lựa chọn nghề nghiệp cho mình.

Nhiều khi, vì sự hoang mang ấy, nên gia đình, bố mẹ đã can thiệp, thậm chí quyết định thay. Hoặc chí ít cũng thành chủ đề cho những cuộc tranh luận bất tận giữa 2 phe phản đối - ủng hộ, mà chính những người tham gia cũng không thể biết rõ đúng sai.

Những lúc như thế, vai trò của nhà trường và gia đình là rất quan trọng. Vấn đề là cách giúp con trẻ như thế nào.

Lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này, thay vì áp đặt, lựa chọn thay, bắt con trẻ đi theo hướng người lớn vạch ra mà chúng không yêu thích, người lớn chỉ nên đảm nhận vai trò tư vấn. 

Cha mẹ và người thân cần bình tĩnh và luôn sẵn sàng lắng nghe con trẻ chia sẻ về sở thích, nguyện vọng của mình, và chuẩn bị tinh thần với sự thay đổi ước mơ của chúng bất cứ khi nào.

Từ vốn sống của mình, cha mẹ có thể cung cấp cho con nhiều nhất có thể những thông tin cơ bản nhằm mô tả về công việc, những đòi hỏi đặc biệt, triển vọng thu nhập và thăng tiến; đồng thời khích lệ, giúp con nhìn thấy năng lực nổi trội của bản thân.

Và đặc biệt là không để lựa chọn mang tính áp đặt của bố mẹ “xung đột” với mơ ước của con trẻ.

Tăng cường cung cấp, tư vấn về nghề nghiệp cho học sinh. Ảnh: HL

 

Về phía nhà trường, những hoạt động phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cần được làm sớm và thường xuyên, không phải đợi đến mùa tuyển sinh mới tổ chức theo kiểu “đến hẹn lại lên”.

Hoạt động này cũng cần được tiến hành theo nhiều cách thức khác nhau. Có thể là mời chuyên gia có khả năng truyền cảm hứng trong các lĩnh vực đến nói chuyện.

Có thể mời chính phụ huynh, những người thành công với nghề nghiệp mình lựa chọn, để giúp con trẻ có cái nhìn trực quan và đa dạng hơn về các cơ hội công việc trong tương lai. Đồng thời tạo điều kiện để con trẻ trình bày hiểu biết và định hướng của bản thân.

Một trong những hình thức đang được yêu thích là nhà trường thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất để tổ chức các chuyến trải nghiệm, đưa học sinh đi thực tập, tham quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã đến. Tôi không thể biết trong  số 5.028 thí sinh đang chuẩn bị  bước vào phòng thi kia có bao nhiêu em còn đang loay hoay với lựa chọn của mình, nhưng điều tôi muốn nói rằng, dù học đại học hay học nghề, thì kỹ năng tự học tập, thích nghi nhanh mới là chìa khóa để thành công.

Và điều quan trọng hơn cả, các em mới là người đưa ra quyết định cuối cùng!

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by