• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Lòng đường không phải nơi vui chơi

14/09/2021 13:02

Hiện nay, tình trạng trẻ em, thanh thiếu niên tập trung dưới lòng, lề đường đá bóng, đánh cầu lông, nô đùa… diễn ra khá nhiều, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông.

5h chiều, dạo quanh các tuyến đường Ba Đình, Nguyễn Hữu Cầu, Chu Văn Tấn, Hùng Vương, Đống Đa (đoạn từ Nguyễn Viết Xuân đến Trần Văn Hai), hay những con hẻm trong lòng thành phố dễ dàng bắt gặp những bạn nhỏ vô tư nô đùa, những thanh thiếu niên đá bóng, đánh cầu lông… dưới lòng, lề đường gây không ít trở ngại cho người tham gia giao thông.

Đang thong dong trên đường về nhà, đến đoạn Đống Đa - Đỗ Xuân Hợp, tôi bất ngờ bị quả bóng, với lực sút rất mạnh, lao thẳng vào bánh xe trước, khiến tay lái chảo đảo, suýt ngã xuống đường. 

Tôi hỏi bạn trẻ chạy đến nhặt bóng: “Tại sao lại chơi bóng dưới lòng đường nguy hiểm vậy?”. Bạn trẻ cười: “Đoạn đường này gần nhà, lòng đường rộng lại bằng phẳng, dễ đá bóng hơn”.

Các bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, vô tư vui chơi dưới lòng, lề đường. Ảnh: V.T

 

Dọc các tuyến đường khu vực tôi sống (khu sân bay cũ), đường không có vỉa hè, sân nhà chật chội nên các em nhỏ thường tập trung dưới lòng đường chia thành nhiều nhóm với các trò vui khác nhau. Ngoài những em tập thể dục bằng xe đạp, thì đa số các em đều chơi đuổi bắt, đánh cầu lông, đá bóng…

Ngồi theo dõi các em chơi đùa tầm hơn 20 phút, mà tôi phải thót tim đến ba lần. Những lúc xe máy đi qua, các em nhỏ dưới 5 tuổi thường quáng quàng khi tránh xe, khiến tài xế phải phanh gấp, dừng tại chỗ để các em bình tĩnh vào lề. Hay những em nhỏ mải nhìn theo quả cầu lông bay, chạy theo trái bóng tròn mà không ý thức được xe máy đang đến rất gần mình.

Có những em nhỏ mải mê đạp xe đạp, chở theo bạn, rượt đuổi nhau hồn nhiên trước ô tô, để rồi phải giật bắn mình khi nghe tiếng còi xe. Khi đó, các bậc phụ huynh trong nhà mới ngơ ngác lao ra quát tháo con em và bắt đầu dặn dò.

Hoặc có những phụ huynh vì muốn bón cháo, đút cơm con mình dễ dàng, nên cho các cháu ngồi trên những chiếc xe đạp thăng bằng bé xíu, đi theo những anh chị trên đường. Nhưng chỉ cần không để mắt một xíu, hay nhờ những bé lớn hơn trông chừng, các cháu sẽ bật khóc, hoảng sợ khi có phương tiện qua lại vì các cháu còn quá bé chưa thể nhận thức và xử lý trong các tình huống gấp.

Không riêng các em nhỏ, mà nguy hiểm cũng đang rình rập những người lớn tuổi có thói quen đánh cầu lông, đi bộ dưới lòng đường. Không khó để bắt gặp những người đi bộ dưới lòng đường vào lúc sáng sớm và chiều muộn.

Suy cho cùng, không nên vui chơi hay tập thể dục dưới lòng, lề đường vì nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào không hay và gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Mỗi chúng ta hãy tự nâng cao nhận thức về địa điểm vui chơi, tập luyện sao cho phù hợp; các bậc phụ huynh cần quan tâm, giám sát đến con trẻ hơn về việc vui chơi dưới lòng lề đường.

Hãy hành động khi chưa quá muộn! 

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by