• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Làng nghề vào Tết

18/01/2021 13:01

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khách hàng giảm đến 40-50%, nhưng ở làng nghề Hnor (phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum), các cơ sở sản xuất vẫn nhộn nhịp bước vào mùa hàng Tết.

Tất bật sản xuất

Nằm bên dòng Đăk Bla hiền hòa, những ngày cuối năm, làng nghề Hnor rộn rã hẳn lên bởi tiếng máy cưa, máy xẻ, tiếng đục đẽo, tiếng búa, tiếng máy cắt… Trên các tuyến đường, xe chở nguyên vật liệu tấp nập vào ra. Hai bên vỉa hè, gỗ ép, gốc được xếp thành từng chồng để hong khô, giảm độ co. Ghé vào các cơ sở, từ chủ đến thợ, ai nấy đều tập trung làm cho kịp hàng giao trước Tết. Nhìn không khí làm việc hối hả, bụi bám trên gương mặt của những người thợ, có thể thấy rõ nhịp sống bận rộn nơi đây. 

Vừa lau bụi trên các sản phẩm hoàn thiện để chuẩn bị giao cho khách hàng, cô Lê Thị Tư - chủ cơ sở tiện Thanh Giám đon đả đón khách: “Cơ sở chúng tôi có 3 nhân công chính. Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết, công việc nhiều hơn so với ngày thường nên nhân công phải làm cật lực hơn”.

Nhân công tất bật với công việc cho kịp hàng. Ảnh: HT

 

Ngoài các loại máy phun, máy cắt, cơ sở trang bị thêm các thiết bị máy móc hiện đại, phục vụ làm việc nhanh, chất lượng. Không chỉ nhận gia công các mặt hàng khách đem đến, cơ sở còn tự làm các sản phẩm với mức giá từ 5 triệu đồng đến vài chục triệu đồng/sản phẩm. 

Tương tự cơ sở của cô Tư, cơ sở đục tượng của anh Nguyễn Viết Thân đang tất bật hoàn thành các đơn hàng. Dưới cái nắng gắt, công nhân vừa mở nhạc xuân nhộn nhịp, vừa tập trung hoàn thiện sản phẩm. Không chỉ đục các mẫu tượng Phật, thánh và các linh vật để đáp ứng thị hiếu khách hàng, cơ sở còn đục tượng 12 con giáp.

Anh Thân cho biết, gắn bó với làng nghề từ nhiều năm nay, nghề đục tượng đã nuôi sống gia đình anh cũng như tạo việc làm cho một số anh em thợ. Năm nay, lượng khách đặt tượng ít, tượng đặt cũng nhỏ hơn so với những năm khác. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở vẫn đang ráo riết làm để kịp hàng cho khách đón Tết. 

Tập trung làm các sản phẩm chất lượng. Ảnh: H.T

 

Công ty TNHH MTV Cửa Việt Kon Tum những ngày cuối năm cũng nhộn nhịp. Trong cơ sở, người cắt, người khoan, người bắn keo, mỗi người một việc, ai nấy đều hối hả hoàn thành phần việc của mình. Anh Trịnh Văn Tiên - Giám đốc công ty nói rằng, 3 tháng (tháng 4, 5, 6 năm 2020) công ty phải đóng cửa vì lượng hàng quá ít. Tuy nhiên, thời gian này, có đơn hàng, 5-6 công nhân làm việc cật lực để đảm bảo yêu cầu của khách hàng. “Mọi năm công ty làm đến 26 Tết mới nghỉ. Năm nay, chắc khoảng ngày 20 tháng Chạp sẽ hoàn thiện các sản phẩm để giao cho khách” - anh Tiên cho hay.

Nỗ lực vượt khó

Cô Tư dẫn khách đến xem một căn phòng trong cơ sở. Nơi này trưng bày đầy đủ các sản phẩm: lục bình, bình phú quý, lư gỗ, ghế, bàn… Cô nói, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng hàng khách đến gia công ít hơn, các sản phẩm đặt làm cũng giảm đến 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, vì các sản phẩm mộc có thể để lâu nên gia đình cô cũng tự nghiên cứu các mẫu mã, làm các sản phẩm mới để sẵn, khi nào khách có nhu cầu thì có hàng cung ứng.

Vì cơ sở kinh doanh đã lâu nên có lượng khách hàng quen, ổn định. Trước tình hình kinh tế khó khăn, ngoài việc bày bán các sản phẩm tại nhà, thông qua các mối quan hệ, cô cũng giới thiệu, chào sản phẩm để thu hút người mua. “Là cơ sở nhỏ lẻ nên không tham gia vào các gian hàng hội chợ. Tuy nhiên, “hữu xạ tự nhiên hương”, hàng đẹp, chất lượng nên cũng có khách nhiều nơi hỏi mua. Bây giờ kinh tế khó khăn chung chứ không riêng mình. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, vẫn có việc làm và thu nhập ổn định” - cô Tư chia sẻ.

Các cơ sở chủ động làm sẵn các sản phẩm để bày bán. Ảnh: HT

 

Mặc dù lượng khách hàng giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, so với ngày thường, những ngày gần tết, công việc tại cơ sở làm sắt của anh Quyền cũng không ít. Anh Quyền cho biết, trước tình hình lượng khách hàng giảm nên để bám trụ, ngoài việc lắp ráp theo yêu cầu của khách hàng, anh còn làm các sản phẩm xà gồ, kệ sắt, khung tủ bằng sắt… để bán ra thị trường. “Nếu chỉ trông chờ vào lượng hàng khách đặt sẽ không ổn, vậy nên tôi chủ động làm thêm các sản phẩm để có thêm thu nhập. Trong cái khó ló cái khôn, các sản phẩm đẹp, chất lượng sẽ không sợ bị ế” - anh Quyền cho hay.

Để gỡ khó, ngoài việc đa dạng các sản phẩm, cơ sở làm tượng của anh Thân còn chú ý vào kĩ thuật, hạn chế các sơ suất nhỏ trong tất cả các khâu. Anh Thân chia sẻ, ngoài óc thẩm mỹ cao, với tượng thờ, khi thực hiện, công nhân phải rất tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết. Anh luôn nhắc nhở anh em phải hạn chế sơ suất để tránh ảnh hưởng đến chất lượng cũng như làm toát lên thần thái của tác phẩm. “Tôi tin rằng, dù hiện tại đang gian khó nhưng các sản phẩm chất lượng sẽ được ưa chuộng” - anh Thân kỳ vọng.

Làng nghề Hnor có 243 cơ sở sản xuất, trong đó, đa số các cơ sở làm mộc. Trước thực trạng khó khăn chung, bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cơ sở rất nỗ lực sản xuất. Chúng tôi vẫn đang theo dõi, nắm thông tin từ Sở Công thương, khi có thông tin về các hội chợ, chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ sở để họ chủ động đăng ký tham gia bày bán, giới thiệu sản phẩm”.

Tiếng máy cưa, máy đục “tiễn” chân khách rời làng nghề. Theo nhịp sống gấp gáp, dường như sắc xuân đang bao trùm lên từng con đường, từng cơ sở và cả những người thợ chăm chỉ đang hối hả chuẩn bị cho tết sắp đến. Và cũng từ nhịp sống ấy cho thấy, làng nghề đang dần vượt qua khó khăn, từng bước vực dậy bằng những sản phẩm được làm bằng tất cả tâm huyết.          

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by