• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Làng hiếu học ở Sa Bình

09/07/2020 13:03

Nói đến làng Khúc Na, xã Sa Bình, người dân nơi đây thường nhắc đến với một niềm tự hào, bởi đó là ngôi làng với số gia đình, dòng họ hiếu học nhiều nhất trong những làng đồng bào DTTS của huyện Sa Thầy.

Làng Khúc Na, có hơn 130 hộ với hơn 540 nhân khẩu. Hàng chục năm nay, dù đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn cố gắng, kiên trì cho con em đến lớp, đến trường. Học vấn, tri thức được xem là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa sáng cho nhiều hộ nghèo nơi đây.

Gia đình ông A In có 4 người con, cả 4 đều nỗ lực trong học tập và hiện có việc làm ổn định. Trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để cho con đi học, ông đã phải sang nhượng 0,5 ha đất trồng bời lời. Ông A In tâm sự: Gia đình khó khăn thì mình vay mượn lo cho con ăn học. Bản thân mình học không đến nơi đến chốn, bây giờ còn sức phải lo cho các cháu học để sau này biết tính toán làm ăn, phát triển kinh tế.

Giống như ông A In, nhiều gia đình trong làng đã tần tảo sớm hôm, chắt chiu gom góp từng đồng để lo cho con học hành. Bán đất, bán rẫy để đầu tư cho con học tập là điều không hiếm ở ngôi làng hiếu học này. Người dân ở đây quan niệm, đời cha mẹ đã khổ do thiếu cái chữ, thiếu kiến thức, nên việc đầu tư cho con em đi học là ưu tiên hàng đầu.

Gây ấn tượng nhất với chúng tôi là dòng họ hiếu học của gia đình ông A Chiêu - Già làng tiêu biểu của huyện Sa Thầy. Dòng họ ông có 26 hộ, tất cả đều có con em theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Điển hình như gia đình ông A Chinh có 5 người con thì cả 5 đều học đại học, cao đẳng. Người dân ở trong làng thường ví đó là gia đình bác sĩ, gia đình giáo viên của làng.

Ông A Chinh (phải) vận động các gia đình cho con đến trường. Ảnh: MT

 

Làng Khúc Na cũng là làng đồng bào DTTS đầu tiên và duy nhất của huyện Sa Thầy có dòng họ hiếu học và thành lập được Chi hội khuyến học.

Ông A Chinh - thôn trưởng cho biết: Làng Khúc Na hiện có hơn 30 người con đã và đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp; trong đó, có 13 người đang công tác tại các cơ quan Nhà nước trong và ngoài huyện. Nhiều người đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị. Dù điều kiện khó khăn, song hằng năm Chi hội khuyến học của làng đều có quỹ đóng góp từ 6 - 8 triệu đồng để biểu dương, khen thưởng con em có thành tích trong học tập. Tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học giữa chừng ở làng hầu như không có. Mỗi tấm gương đỗ đạt có sức lan tỏa trong xóm làng, họ tộc, động viên con cháu đến trường, ươm mầm ước vọng về tương lai tươi sáng. Thế hệ đi trước truyền đạt lại cho thế hệ đi sau, cứ thế nối tiếp nhau trở thành truyền thống hiếu học ở vùng đất còn nhiều khó khăn này. Noi theo tấm gương đi trước, nhiều con em trong làng trở thành học sinh giỏi tiêu biểu ở địa phương.

Em Y Thủy (Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sa Thầy) chia sẻ: Ước mơ sau này của em trở thành cô giáo như thầy A Cher, thầy A Gô, cô Y Nón trong làng. Để đạt được ước mơ, em sẽ cố gắng trong học tập, rèn luyện.

Ông Tôn Long Giang - Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã Sa Bình cho biết: Phong trào khuyến học ở làng Khúc Na được toàn dân tham gia, các con, cháu đi làm ăn xa góp phần rất lớn vào công tác khuyến học của làng. Đặc biệt, tuy dân làng còn khó khăn nhưng rất chăm lo đầu tư cho con em đi học. So với các làng trong xã, làng Khúc Na có các cháu đậu đại học, cao đẳng, trung cấp đông nhất. Hiện nay, nhiều cháu công tác trong ngành giáo dục, y tế của tỉnh, huyện và xã. Truyền thống hiếu học được gìn giữ và phát huy trong suốt những năm qua, và hiện nay có nhiều cháu học giỏi ở các cấp phổ thông. Trong làng, chi bộ, trưởng thôn, mặt trận đoàn thể, hội người cao tuổi rất quan tâm đến công tác khuyến học.

Với nhiều người dân làng Khúc Na, học hành không chỉ làm cho con người ta biết nói lời hay, nghĩ việc tốt mà còn biết tính toán làm ăn để thoát nghèo. Suy nghĩ và khát vọng đó đã góp phần hình thành nên làng văn hóa – làng hiếu học tiêu biểu của huyện Sa Thầy. 

Mạnh Thắng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by