• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Làng chài sang trang

10/03/2020 06:13

Từ cuộc sống nay đây mai đó trên sông nước, lòng hồ, những người dân miền Tây thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An... gặp nhau trên sông nước Sê San như một cơ duyên. Qua rồi kiếp thương hồ, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người dân làng chài được cấp đất, hỗ trợ nhà ở, các điều kiện để phát triển thủy sản bền vững và mở ra nhiều hướng phát triển mới trên sông nước.

Kỷ niệm 5 năm thành lập huyện, là cơ hội để nhìn lại, bao điều muốn viết, muốn được chia sẻ, giãi bày, gợi mở hướng phát triển, nhưng lãnh đạo huyện Ia H’Drai lại chọn làng chài và cử cán bộ đưa chúng tôi đến thăm làng chài. Hẳn phải có nhiều ngụ ý. Và thú thật, nếu không có lời đề nghị hợp ý này, tôi cũng mong muốn được đến làng chài để gặp những người con miền Tây chân chất, hào sảng đang mở hướng phát triển trên sông nước lòng hồ Sê San. 

Không như ngày trước, xung quanh bến đò làng chài cây cối còn hoang sơ, nay được đầu tư xây dựng bài bản. Đoạn đường ra bến được đổ bê tông kiên cố, trên bến là dãy nhà xây dựng kiên cố của người dân làng chài. Không có thời gian vào nhà dân trên cạn, thuyền máy của UBND xã Ia Tơi đợi sẵn ở bến và đưa chúng tôi nhằm hướng nhà bè rẽ sóng chạy phăng phăng.   

Làng chài. Ảnh: Thế Binh

 

Thuyền vừa tiếp bè, anh Nguyễn Văn Triều - Trưởng làng đón đợi và bắt tay thân mật. Ngồi trên bè giữa miên man sóng nước, Nguyễn Văn Triều xoa tay cười: Chúng tôi nguyên trước đây là dân ở các tỉnh miền Tây, lang bạt nhiều nơi trên sông nước, từ lòng hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), lòng hồ Sêrêpôk 3 (tỉnh Đăk Lăk)..., rồi gặp nhau tại lòng hồ Sê San. Được tỉnh, huyện và chính quyền địa phương tạo điều kiện đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, hỗ trợ tiền cấp đất xây nhà trên đất liền; hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật nuôi cá điêu hồng, rô phi, chình... trong lồng bè dưới nước, không ai còn sống lang bạt kỳ hồ nữa. Lòng hồ nhiều cá, kết hợp khai thác bền vững và nuôi trồng thủy sản, cuộc sống ổn định. Từ 24 hộ ban đầu, nay làng chài lên 29 hộ. Con cháu đều được cho đi học, không còn thất học.

Như tiếp lời anh Triều, anh em làng chài dẫn tôi đi thăm nơi nuôi cá chình, cá lăng nha, cá rô phi... trong lồng, dưới bè. Ngoài các loại cá trên, anh Đặng Văn Thuộc - Giám đốc Hợp tác xã Sê San cho biết, trong lòng hồ còn có nhiều loại cá tự nhiên như cá ngựa, anh vũ, sọc dưa... có giá trị kinh tế cao và ít nơi nào có được. Cá người dân khai thác và nuôi ở lòng hồ, Hợp tác xã thu mua theo giá thị trường. Cá còn được chế biến, tạo thương hiệu như: cá cơm khô, bánh tráng cá cơm, nước mắm cá cơm, cá lóc khô, cá rô đá khô... Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã và người dân làng chài là thành phố Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng, Huế...

Hoàng hôn trên làng chài. Ảnh: Thế Binh

 

Kết hợp nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, anh Nguyễn Thành Nhân ở làng chài còn đầu tư nhiều thuyền bè phát triển du lịch. Trao đổi với tôi, Nhân xởi lởi: Hiện nay, bình quân hàng ngày có khoảng 2 -3 đoàn khách đến tham quan làng chài. Giá khách vào, ra làng chài: 200 nghìn đồng/chuyến. Giá khách tham quan vòng lòng hồ (từ 7 khách trở lên): 500 - 600 nghìn đồng/chuyến. Một kế hoạch bài bản nuôi các loài cá quý như lăng nha, sọc dưa, ngựa, chình... phục vụ khách du lịch được anh tính đến. Khách đến câu được con cá nào, mình sẽ chế biến ngay trên nhà bè cho khách thưởng thức. Ở ngọn núi nổi lên trên mặt nước lòng hồ gần bè nhà, anh đang nuôi khỉ, heo sọc dưa và cho biết trên đó còn có chồn tự nhiên. Dưới góc độ tâm linh và con mắt người làm du lịch, anh mong được chính quyền tạo điều kiện cho người dân đặt tượng Quan âm để người dân và du khách chiêm bái.

 
Sản phẩm bánh tráng cá cơm làng chài. Ảnh: VN 

 

Không chỉ có người dân làng chài, ông Nguyễn Phú An - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tơi cho biết, hiện nay, một số tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư phát triển du lịch lòng hồ Sê San để góp phần tạo ra một điểm nhấn quan trọng ở địa phương.   

Từ chuyện thương hồ, người làng chài Sê San mở sang một trang mới với nhiều gam màu tươi sáng. Trước khi chia tay dưới bóng đèn điện từ nguồn năng lượng mặt trời chênh chao, con thuyền khởi động trước sóng vỗ ào ào, trưởng làng Nguyễn Văn Triều gửi gắm theo làn gió mát: Qua Báo Kon Tum, mong Nhà nước sớm quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Quốc lộ 14C vào làng chài để con em đi học thuận lợi và việc vận chuyển hải sản, phát triển du lịch thuận lợi hơn.

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by