• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Làm giàu trên quê hương mới

10/11/2019 13:03

Bằng việc đào ao hồ nuôi cá, chăn nuôi bò, heo, trồng hồ tiêu, năm nào gia đình ông Tịnh cũng đạt mức thu nhập trên 150 triệu đồng. Vợ chồng ông có 4 người con thì cả 4 đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, thu nhập cao.

Năm 1995, gia đình ông Đỗ Văn Tịnh (sinh năm 1951) và vợ là bà Đỗ Thị Nhâm (sinh năm 1955) cùng 233 hộ dân thôn 2, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc khu vực ảnh hưởng công trình thủy điện Sông Đà, được Nhà nước đưa vào định cư tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Nhờ cần cù lao động, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, trải qua hơn hai mươi năm, gia đình ông và toàn thể bà con thôn 2 đều có cuộc sống ổn định và ngày càng được nâng cao.

Ông Tịnh kể: Hồi đó, khu vực này còn rất hoang vu, đồi cao, đất dốc, toàn cây cỏ dại. Muốn làm ruộng cấy lúa nước, bà con phải qua sông Đăk Pne kiếm đất, nhưng chưa có cầu. Vốn quen bơi lội, ngụp lặn trên sông Hồng, nên thanh niên trai tráng, thậm chí nữ giới trong thôn bỏ quần áo, lương thực, công cụ lao động vào túi nilon, bơi ào ào. Chỉ sau 3 năm, trên 200ha đất ruộng, vườn được hình thành, rẫy cao trồng mì, bắp, hồ tiêu, ruộng thấp gieo cấy lúa, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, đạt năng suất cao ngay từ vụ đầu.

Thời trai trẻ, ông Tịnh đã từng nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường, được kết nạp Đảng năm 1970. Sau năm 1975, ông công tác ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), cuối cùng là Ban Tuyên huấn Huyện ủy Tân Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nên có nhiều kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn.

Ông Đỗ Văn Tịnh bên vườn hồ tiêu gia đình. Ảnh: LVT

 

Hai năm sau khi định cư tại thôn 2, xã Tân Lập, năm 1997, ông Tịnh được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ xã. Mãn nhiệm kỳ, số đảng viên tăng lên, Đảng bộ xã thành lập, ông được giao nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ 2 trực tiếp lãnh đạo thôn 2 và thôn 1; trong đó, thôn 1 còn chưa có đảng viên.

Trong 17 năm liên tục làm Bí thư Chi bộ, ông đã làm việc và phát huy hết mình cùng tập thể lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự… Ông cùng Chi ủy, Chi bộ tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ, tạo nguồn, phát triển, kết nạp trên 20 đảng viên mới, tạo điều kiện cho thôn 1 có đủ số lượng đảng viên thành lập Chi bộ riêng. Người dân trong thôn siêng năng, cần cù lao động, bà con làm đủ nghề, từ trồng trọt, chăn nuôi đến các nghề thủ công như thợ mộc, thợ xây, kinh doanh, buôn bán đủ loại hàng hóa, xây dựng nhà cửa tươm tất, phát triển thôn 2 thành một khu dân cư sầm uất. Dân trong thôn không chỉ đủ ăn mà còn có nông sản hàng hóa bán ra thị trường, tăng thêm mức thu nhập và trở nên giàu có. Hầu như gia đình nào cũng trồng hồ tiêu có thu nhập cao.

Riêng gia đình ông Tịnh, bằng việc đào ao hồ nuôi cá, chăn nuôi bò, heo, trồng hồ tiêu, năm nào cũng đạt mức thu nhập trên 150 triệu đồng. Vợ chồng ông Tịnh có 4 người con thì cả 4 đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, thu nhập cao. Bà Đỗ Thị Nhâm vợ ông Tịnh là giáo viên tiểu học về hưu, ngoài thời gian làm công việc gia đình, còn tích cực tham gia đội văn nghệ thôn để biểu diễn phục vụ bà con trong thôn, trong xã và được cử đi biểu diễn phục vụ hoặc tham gia các hội thi văn nghệ của huyện, tỉnh…

Ông Đỗ Văn Tịnh cho biết thêm, đã vào Tây Nguyên lập nghiệp thì phải coi Tây Nguyên là quê hương thứ hai, nơi sống lâu dài của con cháu, dòng họ. Bám trụ, phát triển, sinh sôi bền vững theo dòng chảy của đất nước, của dân tộc là chiều thuận mang tính khách quan, đúng đắn. Dân Vĩnh Phúc cũng như mọi người dân khắp mọi miền Tổ quốc đến xã Tân Lập nói riêng, Tây Nguyên nói chung, cùng với đồng bào các dân tộc tại chỗ đoàn kết bên nhau một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ chung tay xây dựng cuộc sống phồn vinh, phát triển, muôn đời hạnh phúc.

Lê Văn Thiềng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by