Ký ức ngày giải phóng Kon Tum
Với những người cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước hay những người từng lầm lỡ theo ngụy quân, ngụy quyền, thời khắc giải phóng tỉnh Kon Tum mãi là ký ức không quên. Nhớ về ngày giải phóng, về những gian khó phải đối mặt, mỗi người dân Kon Tum tự hào với những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được trong 47 năm qua, trong đó, có sự góp sức nhỏ bé của chính họ, thêm quyết tâm cùng đoàn kết, nỗ lực hơn nữa xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và vền vững.
|
Tháng 3/1975, ông Hoàng Lệnh (sinh năm 1950) cùng với các đồng đội Đội Điệp báo và An ninh đô thị (Công an Vũ trang Kon Tum) đang thực hiện nhiệm vụ ở phía Đông Bắc thị xã Kon Tum. Thời điểm đó, khi trinh sát thông báo có biến động mới, theo lệnh, đơn vị của ông tiến dần vào thị xã để nắm tình hình. Khoảng 9h đêm 16/3/1975, đội của ông tới Tân Phú. Ông nói, lúc ấy, chúng tôi thấy lính ngụy cùng vợ con tháo chạy về phía Gia Lai rất đông. Biết địch thất thủ nên chúng tôi chỉ theo dõi tình hình, không hề nổ súng. “Vừa tiến, vừa làm nhiệm vụ mà người xốn xang lắm. Mọi thứ ngổn ngang nhưng thấy thị xã giải phóng, mình mừng vui không tả được” – ông Lệnh nhớ lại.
Thực hiện nhiệm vụ, ông cùng với đồng đội, các ban, ngành vào thu dọn chiến trường, đồng thời kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền nộp vũ khí, đầu hàng. Trong hồi ức của ông, khi ấy, một số lính ngụy còn mắc kẹt, sau khi vận động họ giao nộp vũ khí, đầu hàng, ta đã tạo điều kiện để họ trở về quê hương. Nghe thông tin sẽ được hỗ trợ, không bị đánh, không bị bắn, nhiều lính nguỵ đang tìm đường tháo chạy đã quay lại thị xã, nộp vũ khí.
Với ông Lê Việt Hùng, ngày 16/3/1975, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Hậu cần của Tỉnh đội Kon Tum, ông cùng với các đồng đội nghe tin địch tháo chạy, Kon Tum giải phóng. “Khó diễn tả được cảm xúc khi đó, tôi và các anh em đồng đội bắn một phát súng chỉ thiên rồi ôm chầm lấy nhau, khóc ăn mừng vì biết tin chiến thắng. Nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc thôi, còn lại, giấu niềm vui trong lòng, ai nấy lo làm nhiệm vụ, vì khi ấy, Bệnh xá Tỉnh đội tiếp nhận nhiều chiến sĩ bị thương, chúng tôi phải tập trung hỗ trợ cấp cứu cho thương binh” – ông Hùng nhớ lại.
Bên kia chiến tuyến, tháng 3/1975, ông Huỳnh Văn Quốc (hiện đang ngụ tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) là Trưởng Ban hành quân quận Đăk Tô của ngụy. Ông Quốc nhớ lại: Ngày 16/3/1975, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại thị xã Kon Tum, tôi thấy tình hình rất lộn xộn, bất ổn, rồi nhận được lệnh “Giờ thất thủ rồi, chúng ta không còn chiến đấu được nữa, cho phép các anh tùy nghi di tản”. Vậy là mạnh ai nấy chạy, tôi thấy quân giải phóng tiến vào, nhưng không một tiếng súng nổ, không tiếng đạn vang.
47 năm kể từ ngày giải phóng, Kon Tum đã chuyển mình, thay đổi vượt bậc. Từ trong hoang tàn của chiến tranh, từ những mái nhà lụp xụp, cơ sở vật chất thiếu thốn, Kon Tum đã vươn mình, đời sống nhân dân ngày càng no ấm.
Nhìn thành phố Kon Tum ngày càng phát triển, sầm uất, ông Quốc chia sẻ: Nếu so sánh ngày ấy với bây giờ, thực sự quá khác biệt. Bây giờ, đường sá thênh thang, kinh tế phát triển, dân trí nâng cao... Bản thân tôi rất tự hào với sự phát triển ấy của quê hương Kon Tum. Và chính tôi – người từng lầm lỡ, thực sự cảm ơn vì đã nhận được sự bao dung, nhân ái từ phía Đảng, Nhà nước.
Sau ngày giải phóng, bà con các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Kon Tum đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền địa phương nỗ lực làm ăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; xây dựng tỉnh nhà phát triển vượt bậc về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... Để giờ đây, nhớ về ngày giải phóng 16/3/1975, mỗi người dân Kon Tum tự hào với những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được trong 47 năm qua, trong đó, có sự góp sức nhỏ bé của chính họ. Để rồi mỗi người thêm quyết tâm cùng đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
Hoài Tiến