• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Con đi thi, phụ huynh cùng đồng hành

26/06/2019 10:08

Trong những ngày diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, bên cạnh phản ánh nỗi niềm của các sĩ tử, chúng tôi còn bắt gặp nhiều hình ảnh thật sự xúc động của các bậc phụ huynh thấp thỏm nỗi lo đứng đợi con phía trước cổng trường. Nhiều bậc phụ huynh còn chia sẻ, họ đã đồng hành cùng con chuẩn bị cho kỳ thi từ rất nhiều ngày nay, nhưng lo lắng nhất, hồi hộp nhất là những ngày diễn ra kỳ thi.

Chị Nguyễn Thị Hương ở đường Hàm Nghi (thành phố Kon Tum) có con gái Nguyễn Thị Mỹ Duyên đang tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm nay cho biết hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn. Khi Duyên bước vào lớp 12, bố bị tai biến nặng, liệt đôi chân phải nằm một chỗ. Chị Hương phải ở nhà chăm sóc cho chồng. Duyên có chị gái nhưng cũng đã đi làm ăn xa ở tận Thành phố Hồ Chí Minh. Dù khó khăn nhưng gia đình chị Hương vẫn cố gắng cho con gái út đi học. Gần đến ngày thi, chị Hương cố gắng sắp xếp thời gian để nhắc nhở, chăm lo cho con đảm bảo sức khỏe để bước vào kỳ thi cuối cấp thật tốt.

Chị Hương tâm sự: "Sáng 25/6, tôi thức dậy từ 4h tranh thủ làm việc nhà tươm tất, rồi đưa con đi ăn sáng, để kịp đến điểm trường thi. Đưa con đến điểm thi, tôi dặn dò Duyên vào phòng thi phải thật bình tĩnh, cố gắng làm bài cẩn thận. Tôi động viên con rất nhiều, đặc biệt không để cháu bị áp lực”.

Cũng có con gái đi thi năm nay tại điểm thi Trường THPT Duy Tân, chị Lưu Quỳnh Anh ở thành phố Kon Tum cho biết: Tôi đã xin nghỉ chế độ phép năm 2019 để dành thời gian chăm sóc cho con trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Ngồi đợi con thi môn đầu tiên (Ngữ văn), tôi lo lắng lắm. Khi cháu ra khỏi phòng thi, tôi hỏi khẽ "Con gái có làm bài được như ý không ?". Chỉ đến khi nghe cháu trả lời “con làm bài được mẹ à, vì hôm trước thầy cô đã củng cố và ôn kỹ cho tụi con rồi”, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công con bé học ngày đêm, đến tận 12h đêm hôm trước ngày thi vẫn ngồi ôn bài...

 

Các bậc phụ huynh thấp thỏm đứng đợi con em mình trước cổng trường. Ảnh: HT

 

Đề cập chuyện phụ huynh đưa con "vượt vũ môn", chúng tôi đã liên lạc với anh Vũ Hùng (một người quen) - có con trai đầu lòng dự thi tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh ở huyện Đăk Glei. Anh Vũ Hùng chia sẻ: Cách đây vài tháng, gia đình đều ưu tiên con trai không phải phụ bố mẹ đi làm rẫy hay làm công việc ở nhà, ngược lại cháu được tạo điều kiện về mọi mặt để dốc toàn lực cho học tập, bước vào kỳ thi đạt kết quả như mong muốn. Những ngày con trai đi thi, tôi giao luôn việc đi thăm rẫy cho vợ. Hàng ngày, tôi đưa con trai đi thi, bố con là đàn ông với nhau nói chuyện, tâm sự, động viên với con dễ dàng hơn.

Anh Vũ Hùng cũng tâm tư, bất kỳ học sinh nào bước vào phòng thi cũng có phần lo lắng nên bố mẹ cũng lo theo... Đặc biệt, các vụ việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở các địa phương khác trong nước cũng khiến các bậc phụ huynh như anh trăn trở.

Tuy nhiên, cũng như bao bậc phụ huynh khác, anh Hùng tin tưởng, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nghiêm túc, đạt được kết quả cao.

Theo thông tin của Sở Giáo dục - Đào tạo, toàn tỉnh có 4.326 thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019, với tổng số 12 điểm thi; có 186 phòng thi, số phòng chờ thi là 6. Điểm thi có số thí sinh đông nhất là Trường THPT Trần Quốc Tuấn với 600 thí sinh.

Các điểm thi cách xa Hội đồng thi là 6, trong đó điểm thi xa nhất là Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Đăk Glei), cách Hội đồng thi tỉnh 120 km. Để phục vụ tốt cho kỳ thi, Sở Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với các trường cao đẳng, đại học và cơ sở giáo dục liên quan huy động 526 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia tổ chức thi, coi thi... MT

Mai Trâm

   

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by