• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kon Tum mùa Xuân về

28/01/2025 13:50

Xuân Ất Tỵ năm 2025 lại về. Đi trên khắp các nẻo đường, từ phố thị đông vui đến các thôn làng vùng sâu, đâu đâu chúng tôi cũng thấy người dân hân hoan chuẩn bị đón năm mới nhiều thắng lợi mới.

Những ngày giáp Tết, chúng tôi về thăm các làng đồng bào DTTS ở vùng ven thành phố Kon Tum. Dòng Đăk Bla mùa này êm đềm trôi, mềm mại như dải lụa. Mùa Xuân ở đây là mùa khô và không có mưa nguồn, nên dòng sông trắng bạc hòa trong nắng chiều làm ánh lên một màu vàng nhạt, tôn thêm vẻ đẹp của thành phố trầm mặc với thời gian. Dòng sông này là linh hồn của mỗi người Kon Tum, nhất là khi mùa Xuân về, những người con xa xứ luôn tìm về một thuở thiếu thời yêu thương. 

Nhưng bây giờ, ngoài tiếng đồng vọng của dòng sông Đăk Bla thiết tha trìu mến, hai bên bờ đoạn chảy qua thành phố Kon Tum còn là nhịp sống thị thành. Tuy không náo nhiệt như các thành phố khác trong cả nước, nhưng khi mùa Xuân về vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười vui vẻ của những chàng trai, cô gái du xuân, mua sắm ở chợ đêm, đi thăm di tích lịch sử Ngục Kon Tum, để nhớ một thời ông cha đánh giặc. Còn phía bờ Nam, những quán cà phê lập loè ánh điện hắt ra bờ sông, càng làm cho mùa Xuân đôi bờ sông này thêm phần lung linh, huyền ảo.

Hoa Xuân. Ảnh Nguyễn Ban 

 

Đi về các làng đồng bào DTTS, chúng tôi càng thêm phấn chấn, bởi nông thôn mới hôm nay có nhiều đổi thay khởi sắc. Phần lớn các con đường vào các làng được bà con mở rộng khang trang, hai bên đường trồng hoa muôn màu rực rỡ. Đặc biệt, nhà rông các làng đồng bào DTTS được bà con trang trí đơn sơ nhưng đậm đà bản sắc theo từng dân tộc.

Gần ba mươi năm sinh sống ở mảnh đất này, trong tôi luôn thấy một Kon Tum bình yên từng bước đi lên chắc chắn với sức vóc của mình trước muôn vàn vận hội. Có lẽ, đó là bản chất của con người Kon Tum dịu dàng, yêu cuộc sống này bằng tình yêu của quá khứ, lúc vui vẻ thì sẻ chia, lúc đau thương thì đứng dậy, lúc căm thù thì quyết chí lập công, lúc chiến thắng thì bao dung. Thế đó, con người Kon Tum giống như dòng sông Đăk Bla thay đổi hai mùa mưa nắng, lúc giận dữ cuồng ba, lúc bình yên đến lạ. 

Còn có một nơi rất xa xôi dưới chân núi Ngọc Linh khi mùa Xuân về cũng không hề thấy muộn, đó là huyện Tu Mơ Rông giáp với huyện Đăk Glei. Mặc dù là các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhưng diện mạo ở đây khi mùa Xuân về có nhiều đổi thay lắm. Trên các nẻo đường về với thủ phủ sâm Ngọc Linh đường sá rộng mở, những cánh hoa rừng nở rộ, những thác nước rì rào cuộn chảy vọng vào vách núi, tiếng các loài chim hót giữa rừng già, càng làm cho mùa Xuân nơi đây mới đẹp làm sao.

Xuân về trước ngõ. Ảnh: Nguyễn Ban 

 

Bây giờ, ngoài những lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh được tổ chức hàng năm, bà con đã hòa mình vào niềm vui chung với Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, nên làng nào cũng tổ chức gói bánh chưng xanh, đặt cây nêu với hoa văn sặc sỡ trước nhà rông, cùng nhau đánh cồng chiêng, múa xoang, vít cong ché rượu cần mừng xuân mới. Họ chung vui như thế đến thâu đêm suốt sáng trong những ngày xuân về rộn rã làng quê. Họ nói nhau nghe những lời thân mật, chúc cho nhau một năm mới an khang và mừng quê hương đổi mới. 

Xuân về trăm hoa đua nở và lòng người cũng đang mở hội. Một vận hội mới đang về trên khắp các thôn làng, khu phố đón mừng Đảng ta 95 năm thành lập và lãnh đạo nhân dân vượt qua gian khó để hôm nay có được một mùa Xuân trọn vẹn. Công lao của Đảng, của những người cách mạng và sự đóng góp của nhân dân thật là to lớn, đã hòa với núi sông, xây nên bức kỳ đài vọng mãi với thời gian. Thế nên, trong mỗi trái tim của người dân Kon Tum luôn hướng về mùa Xuân đất nước trọn vẹn nghĩa tình.

Vĩnh Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by