• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kon Rẫy: Người dân khổ vì nước đục

25/06/2023 13:17

Hơn 10 năm nay, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy) dù bỏ tiền mua nước sinh hoạt tự chảy nhưng họ lại không dám dùng nguồn nước ấy để ăn uống. Nỗi vất vả khó khăn đó càng nhân lên gấp bội mỗi khi vào mùa mưa. Mặc dù vẫn có nước sinh hoạt nhưng họ đành phải đi xin nước giếng nhà hàng xóm hoặc xin nước của người thân để về ăn, uống.

Theo phản ánh của người dân, hơn 10 năm trước, công trình nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, khi ấy bà con vô cùng phấn khởi và vui mừng. Thế nhưng, niềm vui mừng đó chẳng được bao lâu thì họ lại thất vọng cũng bởi chính nguồn nước này. Mùa nắng nguồn nước còn đỡ nhưng mùa mưa thì nước bị đục khiến người dân không dám dùng để ăn, uống.

Dù đã được xử lý nhưng cứ đến mùa mưa, nước sinh hoạt cung cấp cho người dân thị trấn Đăk Rve (huyện Ron Rẫy) lại bị đục, thậm chí có ngày nước đục ngầu. Lo ngại ảnh hưởng sức khỏe, dân không dám dùng mà phải đi xin nước giếng, hoặc hứng nước mưa để dùng.

Nước bơm ra đục ngàu, người dân chỉ để rửa, giặt. Ảnh: PN

 

Theo ông Nguyễn Tấn Vũ- Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve, hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy cho người dân thị trấn do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy quản lý. Hệ thống này có khoảng 15 năm nay, hiện đã cũ. Nguồn nước được lấy từ con suối trên đầu nguồn đèo Măng Đen, giáp ranh với huyện Kon Plông và đưa về bằng đường ống đến hệ thống xử lý, bể chứa, lắng, lọc trước khi cấp cho dân. Người dân sử dụng phải trả phí mua nước.

Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 500 hộ dân sử dụng nguồn nước này. Thế nhưng nước bị đục, bà con lo sợ ảnh hưởng sức khoẻ nên không dùng mà dùng nước mưa, nước giếng hoặc phải mua bình lọc để xử lý lại. Đã bao nhiêu năm nay, năm nào bà con cũng phản ánh về tình trạng nước đục này nhưng vẫn chưa được cải thiện.

Theo ông Vũ, nguồn nước sinh hoạt này được lấy từ con suối trên thượng nguồn ở đỉnh đèo Măng Đen nên độ trong của nước phụ thuộc vào mưa, nắng. Nhiều năm nay, cứ hễ mưa xuống là nước bị đục. Trong khi đó, hệ thống xử lý của đơn vị cũng quá cũ lại không được thường xuyên vệ sinh.

Tìm hiểu thực tế tại các hộ dân ở thị trấn Đăk Rve, thì hầu hết người dân đều kêu ca về tình trạng nước bị đục, không đảm bảo chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Hòa (68 tuổi, ở thôn 1, thị trấn Đăk Rve) cho biết, bà đã sống ở đây hơn 40 năm nay. Từ trước đến nay, nhà bà dùng nước giếng để phục vụ sinh hoạt, ăn uống.  Hơn 10 năm trước, khi thấy có nguồn nước sinh hoạt bà đăng ký mua thêm nguồn nước này để phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng, bà Hòa cũng không dám dùng để ăn uống mà chủ yếu để giặt giũ, tưới cây, rửa sân, lau nhà…

“Mùa khô nước còn đỡ hơn chứ vào mùa mưa nước đục lắm”- bà Hòa cho biết.

Chị Phạm Thị Lợi- thôn 1 (thị trấn Đăk Rve) cho biết, gia đình chị về ở thị trấn Đăk Rve này được hơn 10 năm nay. Nhà chị không có giếng nên nguồn nước sử dụng chính là nước sinh hoạt này. Thế nhưng, chị chỉ dùng được thời gian ngắn, khi thấy nước bị đục nên chị không dám dùng để ăn uống nữa mà chỉ dùng để giặt, rửa, lau nhà cửa và tưới rau trong vườn. Gia đình chị đi xin nước giếng của nhà hàng xóm để dùng ăn uống.

Căn nhà của anh Nguyễn Văn Hiệp (thôn 5, thị trấn Đăk Rve) nằm bên kia cây cầu, trước nhà, gia đình anh đặt bồn chứa nước 1000 lít. Bên trên là hệ thống ống dẫn để dẫn nước mưa từ trên nhà đưa xuống bình. Khi nào có mưa, anh dẫn nước mưa từ mái để tích trữ ở bình này nhằm sử dụng sinh hoạt gia đình.

Người quản lý khu xử lý nước giải thích về quy trình xử lý nước. Ảnh: P.N

 

Anh Hiệp cho biết, anh dùng nước do trung tâm xử lý từ 14 năm qua. Khi mưa xuống, nước bị đục, gia đình anh cũng đã từng mua bình lọc nhưng chỉ 3-4 ngày là các lõi lọc bị đất bám vào quá nhiều, không thể lọc nên phải bỏ. Cũng vì nước bị đục nên anh chỉ dùng nước này để giặt giũ, còn sinh hoạt, ăn uống thì mua bồn để hứng nước mưa dùng. Nếu không có mưa thì đi xin nước giếng của những nhà hàng xóm.

Ông Nguyễn Tấn Vũ- Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết: UBND thị trấn đang phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy kiểm tra phản ánh của cử tri về việc nước sinh hoạt cung cấp cho người dân thị trấn bị đục để có hướng khắc phục.

Hơn lúc nào hết, người dân thị trấn Đăk Rve mong đơn vị quản lý nhanh chóng có biện pháp khắc phục, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt để người dân yên tâm dùng, đảm bảo sức khỏe.        

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by