• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Kon Rẫy: Cán bộ công chức góp tiền xây dựng nhà cho các cháu mồ côi ở Đăk Tơ Lung

18/03/2024 15:13

Ngày 18/3, ông Nguyễn Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết, địa phương đang tổ chức xây nhà cho gia đình em A Lương (xã Đăk Tơ Lung). Việc xây nhà được thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang và lãnh đạo UBND tỉnh trong chuyến thăm, tặng quà gia đình A Lương vừa qua.

Căn nhà cũ của gia đình A Lương nằm chênh vênh trên đồi. Ảnh: PN

 

Theo ông Thủy, ngay sau chuyến thăm, tặng quà và động viên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh đối với gia đình cháu A Lương, UBND huyện Kon Rẫy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan vào cuộc triển khai đầy đủ các nội dung theo sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh nhằm giúp gia đình cháu A Lương sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Khu đất mới sẽ triển khai xây dựng căn nhà mới cho gia đình A Lương. Ảnh: PN

 

Trong đó, địa phương sẽ tiến hành xây dựng căn nhà cho gia đình cháu A Lương. Ngày 19/3, căn nhà sẽ khởi công xây dựng gồm có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh riêng vởi tổng diện tích khoảng 80m2. Việc xây dựng sẽ triển khai trong vòng 2 tháng. Kinh phí xây dựng nhà khoảng 170 triệu đồng, do cán bộ công chức huyện, xã đóng góp và sự hỗ trợ của Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Kon Rẫy.

Ngoài ra, thời gian qua, Chương trình “Khát Vọng sống”, bạn đọc Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Thanh Niên cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã ủng hộ gia đình 138 triệu đồng. Số tiền này, địa phương đã hướng dẫn gia đình trích một phần nhỏ để cải tạo đất, mua cây, con giống phục vụ sản xuất, số còn lại đã đưa vào sổ tiết kiệm để phục vụ sinh sống lâu dài.

Riêng 2 người em của A Lương là A La và Y Lá, địa phương đã đưa 2 cháu đến Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh để tiếp tục tham gia học tập.

“Với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, bạn đọc Báo SGGP, Thanh Niên và sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp huyện Kon Rẫy, chắc chắn gia đình cháu A Lương sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”- ông Thủy nhấn mạnh.

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by