• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Không hô khẩu hiệu

18/02/2024 07:10

Năm Quý Mão dần khép lại cùng những vui buồn. Trong không khí náo nức đón Xuân Giáp Thìn, các cấp, các ngành và nhân dân cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức ra quân đầu năm với khí thế sôi nổi, mạnh mẽ và thiết thực, không hô khẩu hiệu suông.

1. Vì đặc thù nghề nghiệp, tôi đã được dự những buổi ra quân đầu năm hừng hực khí thế, dù đó là những lễ ra quân ở tận vùng sâu, vùng xa.

Không cờ hoa, không biểu ngữ, không băng rôn kẻ khẩu hiệu hô hào, nhưng bà con tập trung từ rất sớm, hăng hái làm việc và làm vượt kế hoạch đề ra của buổi ra quân.

Có năm, mới mùng 4 Tết, tôi vào xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông). Đúng ngày bà con nô nức ra quân làm thủy lợi, giao thông, chăm sóc lúa nước, đào hố để trồng cà phê, dẫn nước vào ao nuôi cá.

Không khí lao động của bà con trong ngày đầu năm như một tín hiệu báo niềm vui no ấm trong năm mới.

Hoạt động ra quân đầu năm phải tạo được khí thế thi đua sổi nổi, mạnh mẽ trong nhân dân. Ảnh: TH 

 

Trưởng thôn xoa xoa tay vào cán cuốc, tự hào nói: Đón năm mới nhưng người dân Ngọc La vẫn nhắc nhở nhau không được uống rượu say sưa, quên làm việc. Hôm nay thôn huy động mỗi hộ gia đình một người tham gia sửa mương nước để tưới lúa với mong muốn vụ Đông Xuân năm nay cây lúa sẽ tốt hơn năm trước.

Mặc dù dân làng đã được thông báo rằng, trong ngày ra quân đầu năm, mỗi gia đình chỉ cần cử một người tham gia, nhưng gia đình nào cũng huy động hết già trẻ, trai gái cùng ra làm, một số bà mẹ trẻ địu cả em bé trên lưng.

Người già tay yếu, chân mỏi thì chỉ bảo, hướng dẫn cho con cháu. Sau một ngày, những mương nước len lỏi qua những mỏm núi, dài hàng cây số đã được tu sửa.

Hay như năm ngoái, mùng 5 Tết, tôi vào thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Trong thôn khá vắng vẻ, dù mấy cây mai bên đường vẫn treo tầng hoa vàng rực đón nắng, xen những chùm lá non hươm hươm tím.

Thấp thoáng bóng người kéo máy, rải ống để tưới cà phê; tiếng máy nổ giòn tan trong nắng chiều. Phải gọi điện thoại mới gặp được già làng, trưởng thôn. Hỏi rằng “dân làng đi đâu hết cả”, đáp rằng “mọi người đi làm nghỉ tết như thế là đủ rồi”.

Lát sau, trưởng thôn về, quần áo lấm lem bùn đất. Hớn hở đón khách vào nhà, trưởng thôn cho hay đang bận cùng dân làng tưới cà phê và chăm sóc cây trồng vụ Đông.

Trước Tết, lãnh đạo huyện, xã vào thăm, chúc tết, tặng quà bà con đã căn dặn dân làng đón tết an toàn, vui vẻ, tiết kiệm, không được quên việc sản xuất. Dân làng đã thực hiện đúng đấy. Ngay từ mùng 4 Tết, làng đã tổ chức ra quân sửa máng nước, làm vụ đông.

Đi nhiều nên tôi thấy nhiều, thấy rõ khí thế ra quân đầu năm của bà con nông dân. Khi hương vị tết vẫn còn níu kéo trong nhà, và cũng không cần phát lệnh, người trồng cà phê đã nô nức rủ nhau kéo máy, rải ống bước vào mùa tưới; người trồng cao su đi dọn thực bì phòng cháy; người trồng lúa ra đồng lấy nước, bón phân, làm cỏ.

2.Đã thành thông lệ, hay đúng hơn là thành nét đẹp hàng năm, sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân đầu năm. Lẽ tất nhiên là để cho buổi ra quân đầu năm thật suôn sẻ, thật “đẹp”, những người có trách nhiệm đã phải tất bật từ... trong Tết.

Cứ nhìn anh bạn tôi làm cán bộ xã thì biết, dù tết nhất đã lù lù sau lưng, nhưng anh vẫn đang bận tít mù với băng rôn, khẩu hiệu, loa đài; phối hợp với nơi được chọn làm lễ ra quân xây dựng nội dung, chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ; vận động người dân tham gia...

Theo cách nói của anh là “rất nhiều việc phải lo để đảm bảo buổi ra quân thành công tốt đẹp”!

Vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động ra quân chăm sóc cây trồng. Ảnh: TH 

 

Thật tình, tôi thấy tinh thần làm việc như thế thật đáng quý, nhưng lại băn khoăn là liệu buổi ra quân được chuẩn bị chu đáo, hoành tráng này có đem lại hiệu quả thực chất, hay chỉ là những chiến dịch với các con số trong báo cáo?

Để đánh giá điều này một cách khoa học thì khó, bởi chưa có ai chỉ ra mối liên quan giữa sự hoành tráng của buổi ra quân với kết quả công việc trong năm đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế trực quan, có lẽ mối liên hệ này là không nhiều.

Nói như vậy không có nghĩa tôi không ủng hộ ra quân đầu năm, nhưng nếu “ra quân” theo phong trào, nặng hình thức, hiệu quả chưa biết thế nào nhưng bệnh thành tích và lãng phí thì đã rõ thì thật không nên.

Khởi đầu năm mới với khí thế thi đua để làm việc sau những ngày nghỉ ngơi đón Tết vui Xuân là điều hay. tuy nhiên không nên biến nó thành một hình thức hô hào, biểu dương lực lượng gây tốn kém tiền của và nguồn lực.

Như những buổi ra quân mà tôi đã chứng kiến vậy. Không có bài phát biểu chuẩn bị sẵn nặng hô hào, không có những chiếc xẻng quấn giấy xanh đỏ đẹp đẽ ở cán, mà chỉ có giọt mồ hôi lăn dài dưới nắng xuân.

Nhưng chính những giọt mồ hôi ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất cứ bài phát biểu hùng hồn nào, truyền lửa cho mọi người trong ngày ra quân đầu năm.

Mới đây, ngày 23/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về triển khai các hoạt động ra quân đầu năm 2024 với chủ đề: Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của hoạt động ra quân đầu năm là tạo khí thế sôi nổi, thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất ở cấp, ngành, đơn vị, địa phương ngay từ những ngày đầu Xuân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở Kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2024 tại địa phương trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, không phô trương hình thức, tập trung thời gian cho các nội dung chính.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia ra quân đầu năm 2024; phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Mong rằng, với tinh thần chỉ đạo ấy, hoạt động ra quân đầu năm nay sẽ thực chất và hiệu quả, không hô khẩu hiệu.

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by