• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Không đi chơi

30/04/2021 13:30

Chiều 29/4, sau nhiều ngày băn khoăn, suy nghĩ , tôi quyết định thông báo với bạn học rằng sẽ không tham gia kỳ họp lớp dự kiến tổ chức vào ngày 1/5 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)- nơi mà tôi biết chắc rằng sẽ thành "biển người" trong những ngày nghỉ lễ.

Và dù nhận được không ít lời trách móc (bạn quý nên mới thế), tôi vẫn cho rằng mình đã quyết định đúng.

Lẽ tất nhiên, tôi có lý do để làm như vậy.

Với thời gian nghỉ 4 ngày liên tục, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay là cơ hội để mọi người nghỉ ngơi, để tụ tập, để vui chơi. Tuy nhiên, như bất cứ ai quan tâm đến dịch bệnh, tôi hết sức lo lắng khi dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là ở 2 nước láng giềng là Campuchia (ngày 28/4 ghi nhận mức kỷ lục về số ca mắc Covid-19, với 698 trường hợp, trong đó 6 người tử vong), và Lào (ngày 28/4 có 15/18 tỉnh thành đã có người nhiễm Covid-19, trong đó có tỉnh chung đường biên giới với tỉnh ta).

Càng lo hơn khi Bộ Y tế thông báo, đến sáng 30/4, cả nước ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 40 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh, 9 ca cộng đồng tại Hà Nội, Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới với Campuchia. Ảnh: HL

 

Ở tỉnh ta, rất đáng ngại khi hàng ngày, các lực lượng chức năng làm công tác phòng, chống Covid-19 trên tuyến biên giới vẫn liên tục phát hiện, bắt giữ những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Gần đây nhất, ngày 24/4, Tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện 2 đối tượng Đinh Văn Đông (sinh năm 1978) và Đinh Văn Hạnh (sinh năm 1970, cùng trú tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) vượt biên từ Lào về Việt Nam.

Tiếp đến, ngày 25/4, Tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Đăk Blô (Đăk Glei) phát hiện 2 đối tượng A Nơi (sinh năm 1985) và A Long (sinh năm 1985), cùng trú tại thôn Roóc Mẹt, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei vượt biên từ Lào về Việt Nam.

Tất nhiên là cả 4 đối tượng đều được kiểm tra y tế, bàn giao ngay sau đó cho cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp quản lý và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Nhưng hành vi vượt biên của các đối tượng tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về những khó khăn, phức tạp trong công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Trước dịp nghỉ lễ, có không ít bạn bè, họ hàng của tôi ở ngoài Bắc thông báo đi du lịch Tây Nguyên, và sẽ ghé Kon Tum thăm tôi.

Trong nhiều ngày, mọi người cùng sôi nổi bàn luận, lên chương trình sao cho thật vui, thật ý nghĩa và đều háo hức chờ đợi ngày gặp lại sau bao năm tháng xa cách. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng vui vẻ chuẩn bị những gì có thể để trọn tình địa chủ.

Nhưng rồi gần đến “ngày G”, tất cả đều gọi báo hoãn chuyến đi. Họ mong tôi thông cảm, và hẹn “sẽ đến thăm khi tình hình yên ổn hơn, an toàn hơn”.

Vậy còn bạn, với những nguy cơ hiện hữu và kỳ nghỉ lễ 4 ngày liền, bạn sẽ ở nhà hay đi du lịch?

Không tụ tập đông người, luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà là góp sức chống dịch Covid-19. Ảnh: HL

 

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu dừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; ngành Y tế, chính quyền các địa phương đều đưa ra khuyến cáo người dân trong dịp nghỉ lễ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống dịch. "Tốt nhất không nên đi đâu", không được tập trung đông người, hạn chế mọi hoạt động tụ tập không cần thiết như tham gia các hoạt động du lịch, đi chơi dịp nghỉ lễ.

Báo chí cũng đưa tin, Thành phố Hồ Chí Minh hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng Ngày Chiến thắng 30/4 tại 5 điểm như dự kiến; thành phố Đà Nẵng dừng lễ hội pháo hoa quốc tế; hàng loạt địa phương dừng các hoạt động vui chơ, giải trí… Tất cả đều để hạn chế tập trung đông người, phòng chống Covid-19.

Là một công dân, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định hủy bắn pháo hoa của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cũng như hàng loạt các sự kiện văn hóa, du lịch khác ở các địa phương.

Là một viên chức nhà nước, tôi đã tích cực tham gia truyền tải thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế); vận động những người xung quanh mình nâng cao ý thức phòng chống dịch. Hơn bao giờ hết, hạn chế tụ tập đông người; trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng nghi nhập cảnh trái phép; khai báo y tế đầy đủ khi đi và về, khi có các triệu chứng ho, sốt cũng là góp phần vào việc chống dịch.

Thay vì đến những nơi đông vui, như khu du lịch, bãi biển nhộn nhịp, chen chúc, hãy tận dụng cơ hội để sum họp gia đình. Thế cũng đủ vui rồi. Thay vì lên mạng xã hội than vãn, kêu ca và loan tin thiếu chính xác, hay lan tỏa thông điệp "ở nhà là yêu nước", như trước đây đã từng lan tỏa.

Tôi đã rất vui và tự hào vì mỗi người chúng ta đã đoàn kết bên nhau trong phòng, chống dịch bệnh, làm nên một đất nước đoàn kết và có ý thức kỷ luật, biết tôn trọng quy tắc phòng dịch.

Rất tự hào khi cả thế giới cùng hát vang bài "Ghen Cô vy" của nhạc sĩ Việt Nam. Rất tự hào khi đọc được những lời khen tặng, đánh giá cao của bạn bè quốc tế về thành quả chống dịch của Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó, trang tin Business Insider của Mỹ dẫn kết quả xếp hạng do Viện Lowy thực hiện cho thấy Việt Nam là nước thành công thứ 2 trong số 98 quốc gia và vùng lãnh thổ về đối phó với đại dịch Covid-19, chỉ sau New Zealand.

Tôi tin chắc rằng, mỗi người Việt Nam đều tự hào như mình.

Càng tự hào, chúng ta càng cần cẩn trọng, không chủ quan, lơ là, càng cần quyết tâm giữ vững thành tích rất đáng tự hào về việc đã đứng vững trước đại dịch.

Vì thế, tất cả chúng ta hãy làm hết sức, tận trách nhiệm của mình với cuộc chiến này để duy trì lòng tự hào ấy. Người trong gia đình, trong công sở, nhà máy, trường học… nhắc nhau đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bạn bè, đồng nghiệp nhắc nhau hoãn các chuyến đi không thực sự cần thiết, cố gắng ở nhà khi nếu không bắt buộc phải ra ngoài.

Tôi nhớ lại Tết Tân Sửu 2021- được gọi vui là "Tết khẩu trang và giãn cách".  Ban đầu cứ nghĩ, tết nhất mà không được đi thăm nhau, chúc tụng nhau thì buồn lắm đấy. Nhưng hóa ra mọi chuyện diễn ra rất "bình thường". Tôi có thời gian nghiền ngẫm hết mấy cuốn sách yêu thích mua từ lâu mà chưa đọc được; gọi điện thoại chúc tết thầy, cô giáo cũ và những người bạn nhiều năm không gặp; người khỏe hơn vì không uống rượu bia.

Và so sánh ra, vì an toàn cho mình, cho gia đình và cộng đồng, rộng hơn là đất nước, thì mấy ngày tết ở nhà, chịu buồn một chút (nếu có) cũng đáng lắm chứ.

Hẳn rằng bây giờ, bạn đã có lời đáp cho câu hỏi: Nghỉ lễ 4 ngày liền, bạn sẽ ở nhà hay đi du lịch!

Không đi chơi, không tụ tập đông người, luôn đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà đã cho thấy bạn là người không ích kỷ, không chỉ nghĩ cho riêng mình.

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by