• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Khi người nghèo xin thoát nghèo

19/12/2024 13:01

Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng với ý thức còn sức lao động còn khả năng vươn lên, nhiều hộ dân ở xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) đã viết đơn xin thoát nghèo, dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn.

“Xin thoát nghèo không phải vì chúng tôi đã hết khó khăn, mà vì bản thân có sức lao động, còn cơ hội để vươn lên thì phải nắm bắt, dành sự trợ giúp cho những hộ khó khăn hơn”. Đó là những lời tâm sự đầy chân thành của những hộ dân tại xã Diên Bình vừa làm đơn xin thoát nghèo. Họ đã và đang trở thành những tấm gương sáng cho ý chí tự lực, tự cường, cho sự nỗ lực vươn lên để làm chủ cuộc sống.

5 năm qua, gia đình anh A Tran (thôn Đăk Kang Pêng) luôn có tên trong danh sách hộ nghèo của xã Diên Bình, đều đặn nhận trợ cấp của Nhà nước. Hằng năm, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên hỗ trợ gia đình anh vốn, kỹ thuật, cây giống để phát triển sản xuất. Mới đây, nhờ nỗ lực cùng sự hỗ trợ của địa phương, gia đình anh A Tran đã xây được ngôi nhà mới rộng 42m2.

Có nhà ở khang trang, không phải nơm nớp nỗi lo nhà dột, vợ chồng anh A Tran yên tâm phát triển kinh tế. Hiện gia đình anh có 500 cây cà phê và 1ha mì. Mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 60 triệu đồng, sau khi trừ chi phí.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tháng 10/2024 vừa qua, với suy nghĩ bản thân và vợ còn sức khoẻ tốt, gia đình vẫn có đất đai canh tác thì phải nỗ lực phát triển kinh tế để giảm nghèo. Nói là làm, anh A Tran bàn bạc với vợ rồi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Người dân xã Diên Bình tích cực chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: TH

 

“Gia đình tôi có 4 người, với thu nhập hiện tại thì thật sự vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn có nhà cửa, có đất đai canh tác, con cái mạnh khỏe. Hơn nữa, chúng tôi còn trẻ, còn khoẻ và còn có sức để làm thì chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”- anh A Tran bày tỏ.

Cùng ở thôn Đăk Kang Pêng, anh A Hĩuh cũng vừa viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Được biết, gia đình anh A Hĩuh có 8 nhân khẩu, cuộc sống quẩn quanh với cà phê, lúa, mỗi năm chỉ đưa về cho gia đình anh khoảng 60 triệu đồng. Từ năm 2019, chính quyền địa phương đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo nhằm tạo điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Được sự quan tâm từ chính quyền, cộng với sức trẻ, lại cần cù, tháo vát trong công việc nên vợ chồng anh A Hĩuh đã xây được ngôi nhà kiên cố, mua sắm một số vật dụng cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, sổ hộ nghèo vẫn luôn thường trực trong gia đình anh. Sổ hộ nghèo từng được vợ chồng anh A Hĩuh xem như vật hộ thân, không thể thiếu. Bởi, nhờ sổ hộ nghèo, gia đình nhận được nhiều hỗ trợ của Nhà nước, từ tiền điện, nước đến vốn vay sản xuất, rồi cả chuyện học tập của con cái.

Thế nhưng, vợ chồng anh A Hĩuh dần thấy xấu hổ khi bản thân còn trẻ, có sức khoẻ và có đất đai canh tác mà vẫn ở mãi trong diện nghèo suốt nhiều năm. Ý thức được điều đó, tháng 10/2024 vừa qua, vợ chồng anh A Hĩuh đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Anh A Hĩuh (trái) học hỏi kỹ thuật chăm sóc cà phê từ người có kinh nghiệm. Ảnh: T.H

 

“Xin ra khỏi hộ nghèo đồng nghĩa với việc gia đình tôi không còn được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước nữa nhưng nếu cứ mãi ỷ lại vào điều đó thì chẳng biết bao giờ mới vươn lên để phát triển được. Viết đơn xin thoát nghèo là cách mà vợ chồng tôi tạo động lực, cũng như nhắc nhở bản thân phải tự thân, nỗ lực hết mình để làm chủ cuộc sống”- anh A Hĩuh cho hay.

Năm 2024, xã Diên Bình có 53 hộ dân viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền tại xã Diên Bình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc tự viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo cũng cho thấy người dân đã nâng cao nhận thức, thay đổi trong cách nghĩ, nếp làm và trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bà Mai Trần Thanh Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho hay: Những lá đơn xin thoát nghèo trong thời gian qua đã thật sự trở thành thông điệp để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chịu thương, chịu khó vươn lên phát triển kinh tế của bà con, xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo nên luồng gió mát thổi vào công cuộc giảm nghèo ở xã Diên Bình.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống của hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến về nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý thức vươn lên của các hộ nghèo” - bà Mai Trần Thanh Hảo cho biết thêm.  

Thu Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by