• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Khi đàn ông vào bếp

08/03/2025 13:04

Công việc bếp núc xưa nay luôn được “mặc định” là việc của phụ nữ. Vậy khi đàn ông vào bếp sẽ như thế nào?

Tôi đã được chứng kiến nhiều đàn ông vào bếp, đó là ba tôi, anh tôi, em tôi, cháu tôi và những người bạn, người đồng nghiệp của tôi. Ở họ, khi vào bếp, tôi có chung một nhận xét: Nấu món gì cũng ngon, nhanh, lại rất gọn gàng.

Không phải tôi khen là để lấy lòng hay khích lệ tinh thần đâu mà quanh tôi còn có rất nhiều chị em phụ nữ cũng có chung lời nhận xét như thế. Tất nhiên, không phải điều gì cũng là tuyệt đối, mà phần đông đều khen vậy.

Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần đi đâu xa là mẹ lại chuẩn bị đồ ăn trước mấy ngày  cho mấy ba con ở nhà. Ba tôi thấy thế thường nói: “Cứ lo xa. Đàn ông đi chợ, vào bếp không thua kém phụ nữ đâu đấy nhé!”. Mặc cho ba tôi nói gì thì mẹ vẫn cứ chuẩn bị cho an tâm.

Lần ấy, mẹ tôi đi chăm bà ngoại cả tuần, mấy chị em tôi được dịp thưởng thức tay nghề nấu nướng của ba. Mọi bữa cơm trong gia đình mẹ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, món nọ món kia; nhưng ba thì khác. Ba đơn giản lắm. Bữa thì ba chiên trứng, bữa thì luộc trứng, rồi thay đổi khẩu vị nữa là thịt kho, cá kho; rau, canh thì ba thường luộc ít rau lang hay rau muống rồi lấy nước rau nặn thêm chút chanh vào nữa là thành canh. Ba làm gọn gàng, nhanh lắm.

 
Đàn ông vào bếp. Ảnh: S.C

 

Điều ngạc nhiên nhất là món gì ba nấu chị em tôi cũng cảm giác ngon, nhất là món trứng chiên. Ba không chiên trứng có thịt, có cà chua như mẹ hay làm mà chỉ cho chút nước mắm, bột ngọt, tiêu rồi cho vào chảo dầu thật nóng, phi chút hành cho thơm vậy mà ngon tuyệt.

Chị em tôi cũng chăm chú học theo cách ba làm, mà sao ăn không thấy ngon như cách ba chế biến. Vậy nên đến giờ, mỗi khi về nhà, chị em tôi cứ đòi ba làm món trứng chiên.

Trong lần cả phòng tôi tổ chức chuyến dã ngoại, mấy chị em đề xuất mua đồ ăn để nấu nướng. Thế là mấy anh trong phòng xung phong vào bếp. Thoạt đầu chị em ai cũng ái ngại, ấy mà sau đó thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ khâu sơ chế đến ướp gia vị rồi nấu nướng, mấy anh làm gọn gàng, nhanh chóng và quan trọng nhất là… ngon.

Mấy anh nghe chị em khen thì “được nước” bảo, “chuyện gì chị em phụ nữ làm được, cánh đàn ông chúng tôi cũng làm được, trừ mỗi việc sinh con và cho con bú”. Chuyện vui thôi, nhưng mà tôi nghĩ các anh cũng chẳng phải “được nước” đâu, chỉ là chưa có cơ hội để các anh thể hiện hết tài năng thôi.

Chị bạn đồng nghiệp tôi chẳng kể, nhưng mỗi khi đến nhà chị chơi, tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự “đảm đang” việc nhà của chồng chị, từ việc đi chợ, nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa. Anh bảo, đặc thù công việc của chị đi làm cả ngày rồi, tối đến còn thức khuya viết bài nên anh chia sẻ được gì cho vợ thì chia sẻ.

Tôi thật sự rất quý anh và những người đàn ông biết chia sẻ công việc nhà với vợ như thế. Bởi trong cuộc sống, không phải ai cũng có suy nghĩ giống như anh hoặc nếu có suy nghĩ, nhưng vì lý do này hay lý do khác lại chưa thể chia sẻ công việc nhà với một nửa yêu thương của mình.

Sắp đến ngày 8/3 rồi, chị bạn tôi vui vẻ chia sẻ khi nghe một nửa yêu thương của mình có câu hỏi rất đáng yêu: “Ngày lễ, mấy mẹ con thích ăn gì để ba nấu?”. “Chẳng cần quà cáp hay lời chúc gì cũng thấy vui”- chị bạn tôi phấn khởi nói.

Việc nhà đôi khi mọi người cứ nghĩ là nhỏ nhặt, đó là việc của đàn bà, còn đàn ông phải ra ngoài làm những việc lớn. Nhưng bây giờ bình đẳng mà, đàn bà cũng ra ngoài làm những công việc quan trọng, cũng bằng thời gian của đàn ông và đôi khi còn hơn thế nữa, nên san sẻ việc nhà cũng là một cách thể hiện tình yêu thương với người phụ nữ của mình.    

Sông Côn

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by