• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ia H’Drai qua lời kể của những người bén duyên

13/03/2025 13:19

Mười năm trước, khi huyện Ia H’Drai được thành lập, đây là một vùng đất hoang sơ, nơi những cánh rừng trải dài, những con đường lầy lội, dân cư thưa thớt. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, nhiều người từ khắp nơi đã đặt chân đến đây, mang theo hy vọng về một cuộc sống mới. Ngày đầu đến với Ia H’Drai, họ không khỏi bỡ ngỡ, rồi dần bám trụ, an cư lạc nghiệp.

Nhắc lại hành trình đến với huyện Ia H’Drai, ông Đậu Quang Trung (thôn 8, xã Ia Tơi) không khỏi bồi hồi. Quê ông ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vợ chồng ông vào Tây Nguyên theo lời giới thiệu của bạn bè để làm công nhân cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray.

“Khi mới vào, chúng tôi được công ty bố trí chỗ ở tập thể, hỗ trợ cả gạo, mắm để ổn định cuộc sống. Ai cũng bỡ ngỡ, nhưng rồi Công ty tổ chức đào tạo nghề, sau đó sát hạch, đạt yêu cầu mới được vào cạo mủ cao su. Ban đầu chưa quen, tay nghề còn yếu, tháng đầu, hai vợ chồng chỉ kiếm được 18 triệu đồng. Nhưng càng làm càng vững tay, thu nhập cũng tăng lên” - ông Trung nhớ lại.

Không chỉ những công nhân cao su, nhiều hộ gia đình khác cũng đến Ia H’Drai lập nghiệp bằng nhiều nghề khác nhau. Bà Phạm Thị Như Thủy (thôn 7, xã Ia Tơi) kể rằng, trước đây, gia đình bà sống bấp bênh trên lòng hồ Sê San, không có hộ khẩu, không có đất đai để canh tác.

Làng chài ở xã Ia Tơi trở thành điểm thu hút khách du lịch của địa phương. Ảnh: T.T

 

“Sau khi huyện Ia H’Drai được thành lập, xã Ia Tơi tạo điều kiện cho người dân đăng ký tạm trú, rồi làm hộ khẩu. Từ đó, chúng tôi có chỗ ở hợp pháp, không còn cảnh sống lênh đênh như trước nữa” - bà Thủy chia sẻ.

Khi đã an cư, những người gắn bó với Ia H’Drai bắt đầu nghĩ đến chuyện làm kinh tế. Với ông Trung, thu nhập từ cạo mủ cao su giúp vợ chồng ông tích lũy để xây dựng nhà cửa. Năm 2022, Công ty giới thiệu quỹ đất để công nhân an cư. “Với số tiền tiết kiệm cùng khoản tạm ứng lương trước hai năm của công ty, chúng tôi đã xây được căn nhà trị giá 700 triệu đồng, đến nay đã trả xong nợ” - ông Trung phấn khởi nói.

Không dừng lại ở nghề cạo mủ, ông còn thử sức với mô hình chăn nuôi bò. Lúc đầu ông Trung nuôi thử hai con bò, sau đó thấy ổn nên mở rộng dần. Bây giờ ông Trung đã có đàn bò 13 con, vừa để phát triển kinh tế, vừa có vốn phòng khi cần. Với thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng từ cao su cộng thêm nguồn thu từ chăn nuôi, cuộc sống của vợ chồng ông Trung ngày càng ổn định.

Gia đình bà Thủy cũng dần có cuộc sống khấm khá hơn khi làm thêm nghề “nghề tay trái” là trồng cau. “Từ số vốn ban đầu nhờ nuôi trồng thủy sản, chúng tôi đầu tư trồng khoảng 400 cây cau. Đến nay, mỗi năm vườn cau thu về hơn 300 triệu đồng. Nếu ngày trước còn chật vật lo miếng ăn, thì bây giờ tôi đã có thể lo cho con cái học hành đầy đủ” - bà Thủy tâm sự.

Những câu chuyện như gia đình ông Trung, bà Thủy không phải là hiếm ở huyện Ia H’Drai. Mảnh đất này đã trở thành nơi khởi nghiệp, nơi những đôi tay cần cù tạo dựng cuộc sống sung túc hơn.

Hành trình 10 năm của Ia H’Drai không chỉ là câu chuyện của những người dân bén duyên với vùng đất này, mà còn là sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Công nhân tích cực cạo mủ cao su phát triển kinh tế. Ảnh: TT

 

Ông Trần Xuân Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, là một trong những người chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của địa phương. “Những ngày đầu, nơi đây còn hoang sơ, giao thông đi lại rất khó khăn. Nhưng giờ đây, các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa, việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Trường học, trạm y tế cũng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo điều kiện giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người lao động” - ông Thịnh cho biết.

Bên cạnh đó, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc cũng đã được đầu tư mạnh mẽ. Nếu như trước đây, nhiều khu vực còn chưa có điện, sóng điện thoại chập chờn, thì nay lưới điện quốc gia đã phủ khắp, giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt và sản xuất.

Từ một vùng đất mới còn nhiều khó khăn, sau 10 năm, Ia H’Drai đã từng bước phát triển, thu hút nhiều lao động đến sinh sống và làm việc. Những con đường được nhựa hóa, điện sáng khắp thôn làng, những mái nhà mới mọc lên– tất cả là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của địa phương.

Mười năm quãng thời gian đủ để chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của một vùng đất. Và chắc chắn, với nền tảng vững chắc ấy, huyện Ia H’Drai sẽ tiếp tục vươn lên, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by