• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ia H'Drai: Lũ rút, còn 2 thôn bị chia cắt

12/08/2018 08:56

Ông Bùi Văn Nhàng- Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai thông tin, từ ngày 11/8, lượng mưa trên địa bàn huyện đã giảm, hầu hết các tuyến đường bị chia cắt do ngập úng và sạt lở đã lưu thông bình thường, chỉ còn 2 thôn bị cô lập. Hiện địa phương và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ...

Theo báo cáo số 231/BC-UBND của UBND huyện Ia H'Drai, đến chiều tối 11/8, với sự hỗ trợ của Công an, Quân đội, lực lượng tại chỗ của địa phương đã khắc phục xong các điểm sạt lở trên đường tuần tra biên giới (khu vực cầu Trường Thành thuộc thôn 7, xã Ia Tơi), đường giao thông từ thôn 3, 4 đi thôn Chư Hem (xã Ia Đal).

Bên cạnh đó, do nước đã rút mạnh nên 8/10 thôn bị chia cắt trong những ngày 8-9/8 đã lưu thông bình thường trở lại.

Đến 7h sáng 12/8, chỉ còn 2 thôn bị chia cắt, phương tiện cơ giới chưa vào được, là thôn 9 và thôn Ia Dơr (xã Ia Tơi). Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng, có sự hỗ trợ của các đồn biên phòng, Công an huyện để khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 675A (tại khoảnh 2, tiểu khu 762) nhằm thông tuyến vào 2 thôn này. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở khá lớn nên dự kiến vài ngày nữa mới hoàn thành- ông Bùi Văn Nhàng cho biết.

Bên cạnh đó, UBND huyện đang huy động lực lượng, gồm Công an huyện, Bộ đội Biên phòng, Đại đội Bộ binh 186, dân quân các xã di dời các hộ gia đình ra khỏi vùng lũ, đến chiều 11/8, đã di dời được 2 hộ đến nơi an toàn; giúp các hộ gia đình bị thiệt hại do lũ sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Riêng tại xã Ia Đal- là xã bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ trong 2 ngày 8-9/8- chính quyền xã đã hỗ trợ 24 triệu đồng cho 16 hộ gia đình bị ngập nặng; cấp phát 30 thùng mì tôm, 30 thùng nước suối,  đóng chai và 300kg gạo cho các hộ gia đình bị ngập nhà, phải đi nơi khác ở.

Bộ đội Biên phòng giúp người dân xã Ia Đal di dời đến nơi an toàn

 

Song song với việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do trận lũ quét xảy ra, chúng tôi đang cho rà soát lại toàn bộ các khu dân cư có khả năng bị thiệt hại khi có mưa lũ lớn xảy ra để có phương án di dời, tái định cư- ông Bùi Văn Nhàng thông tin.

Tin, ảnh: Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by