• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương

28/04/2023 13:20

Dù cách hơn nghìn cây số, người dân sinh sống ở Kon Tum vẫn một lòng hướng về Đất Tổ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giữa tháng 2 âm lịch, người dân ở khu phố 2, thị trấn Sa Thầy đã rục rịch họp bàn, chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Bởi với họ, đây là ngày lễ lớn để bà con tề tựu, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các Vua Hùng-  những vị vua đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Ông Đỗ Hiền Lương – Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng khu phố 2, thị trấn Sa Thầy cho biết, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, năm nào cũng vậy (trừ thời điểm dịch bệnh), cứ đến ngày 10/3 âm lịch, bà con tại khu phố 2 đều tập trung về hội trường tổ dân phố, chuẩn bị mâm lễ, dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công ơn của các vị Vua Hùng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, dù không tổ chức làm bánh chưng, bánh dày, nhưng mâm lễ được bà con sửa soạn, bày biện một cách chu đáo nhất với những sản vật có tại địa phương tượng trưng cho âm dương, sự sinh sôi nảy nở của muôn loài để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn. 

Năm nay, ngoài việc chuẩn bị chu đáo cho phần lễ, bà con nhân dân ở khu phố 2 cũng bàn bạc tổ chức phần hội để tất cả cùng gặp mặt, ôn lại truyền thống. “Chúng tôi sẽ làm những mâm cơm để mọi người cùng quây quần, gặp gỡ, chia sẻ với nhau. Mỗi người một quê nhưng là con đất Việt, chúng tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng xây dựng mỗi nhà hạnh phúc, ấm no, giúp cho quê hương thêm trù phú” – ông Lương chia sẻ.

Người dân dâng lễ tưởng nhớ các vị Vua Hùng. Ảnh: Trọng Nghĩa

 

“Chim có tổ, người có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”, ở mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên, cách quê hương Phú Thọ hơn nghìn cây số, nhưng những người con Phú Thọ xa quê vẫn luôn đau đáu nhớ về quê nhà. Ngoài dịp Tết Nguyên đán, năm nào cũng vậy, giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để những người con Đất Tổ ở mảnh đất Đăk Hà hội ngộ.

Ông Nguyễn Công Đê – Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Phú Thọ tại huyện Đăk Hà cho biết: Qua thống nhất, năm nay chúng tôi vẫn tổ chức cả phần lễ và phần hội. Với phần lễ, các thành viên sẽ chuẩn bị chu đáo mâm lễ dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng, tri ân công đức tổ tiên, những bậc tiền nhân đã có công khai nền lập quốc. Cũng trong phần này, mọi người sẽ cùng ôn lại truyền thống, để mỗi người ý thức về nguồn cội, hiểu rõ công lao dựng nước, giữ nước của các vị Vua Hùng, từ đó, thêm nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu trong cuộc sống.

Cùng với đó, trong cuộc tề tựu truyền thống, tất cả các thành viên sẽ cùng thăm hỏi, tặng quà, động viên, chúc sức khỏe các cụ già; tặng quà các cháu học giỏi, hiếu học. “Dù xa quê nhưng chúng tôi luôn đau đáu nhớ về quê nhà. Dưới mái nhà chung – hội đồng hương, chúng tôi động viên nhau cố gắng vượt khó, vươn lên” – ông Đê cho hay.

Tại huyện Kon Rẫy, nhiều năm nay, ngày 10/3 âm lịch cũng trở thành ngày gặp mặt truyền thống của hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại Kon Rẫy. Ông Phùng Ngọc Mai – Hội trưởng Hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại Kon Rẫy nói rằng, năm nay cũng vậy, vào đúng dịp Giỗ Tổ, tất cả các thành viên trong hội đồng hương vẫn sắp xếp để cùng gặp mặt. 

Sống xa quê, công việc lại bộn bề lo toan, nhưng tất cả các thành viên vẫn luôn trân quý những giây phút hội ngộ trong ngày lễ lớn. Họ dành thời gian chia sẻ, tâm tình để kết nối và gắn bó hơn trong cuộc sống. “Với tinh thần tương thân, tương ái, mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Ở buổi gặp mặt, tất cả cùng theo dõi các hoạt động diễn ra tại quê hương, từ đó, động viên nhau cùng gắn bó, keo sơn hơn nữa”- ông Mai chia sẻ.

Cùng với các khu dân cư, các hội đồng hương, năm nay, dự kiến, trong 2 ngày 28-29/4 (nhằm ngày 9-10/3 âm lịch), UBND huyện Đăk Hà cũng tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương tại Chùa Tháp Kỳ Quang. Với phương châm tổ chức buổi lễ tưởng niệm long trọng, thiêng liêng, hướng về cội nguồn, trong ngày 28/4, huyện sẽ tổ chức các môn thể thao dân gian như thi gói bánh chưng, thi kéo co, thi leo cột trơn; và tổ chức chương trình văn nghệ với những tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của các dân tộc anh em trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Sau phần hội, vào đúng ngày giỗ Tổ 10/3, sẽ tổ chức lễ rước linh vị, dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật tưởng nhớ vua Hùng.

Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10/3, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về Đất Tổ chính là cách mà người dân ở Kon Tum tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Các hoạt động đó góp phần tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.     

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by