• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hướng đi mới của xã biên giới Ia Đal

30/11/2019 06:19

Về Ia Đal (huyện Ia H’Drai) những ngày cuối năm trong tiết trời se lạnh, tôi chứng kiến không khí khẩn trương của Đảng bộ và nhân dân xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc của năm theo kế hoạch đề ra.

Dọc hai bên đường, những chuyến xe tải chạy tấp nập chở vật liệu xây dựng. Hỏi chuyện mới biết, huyện, xã đang hoàn tất con đường bê tông dài hơn 5km nối trung tâm xã đến ngã ba Đồn Biên phòng Ia Đal.

Tiếp chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ia Đal - Phùng Ngọc Chiến vui vẻ cho biết: Từ nay đến Tết Nguyên đán, con đường bê tông này sẽ được đưa vào sử dụng. Từ đây, việc đi lại của cán bộ và nhân dân trong xã đến trung tâm huyện lỵ sẽ được dễ dàng hơn, hàng hóa sẽ được thông thương hơn.

Qua câu chuyện với anh, chúng tôi được biết, Ia Đal có thế mạnh về chuyên canh cây cao su, với diện tích lên tới hơn 9.197ha. Nhưng với tình trạng giá mủ cao su xuống thấp như hiện nay, đời sống của người dân trong xã gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, không thụ động trông chờ giá mủ lên, để rồi cái nghèo cứ bám riết đời sống của những người công nhân cao su ngày ngày chật vật với nắng mưa, xã đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất khắc nghiệt này; trong đó, chú trọng nông sản làm ra phải có giá trị hàng hóa cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Người dân thôn 4, xã Ia Đal phát triển diện tích cây tiêu. Ảnh: XB

 

Qua học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác có mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã Ia Đal chủ trương vận động, hướng dẫn người dân tổ chức lại mô hình sản xuất, đưa cây mít Thái, xoài cao sản, cây dược liệu như sả, nghệ… vào trồng đại trà. Ngoài ra, xã còn tổ chức trồng thí điểm dâu đỏ nuôi tằm, chuối mồ côi lấy hột, nuôi cá nước ngọt… nhằm cải thiện thêm thu nhập cho người dân. Đến nay, ngoài số diện tích cao su, toàn xã có 40,5ha cà phê, 20,5ha tiêu, 230ha điều, 26ha cây dược liệu và 20ha nuôi trồng thủy sản…

Chủ tịch UBND xã Phùng Ngọc Chiến cho biết thêm: Khí hậu và thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp với cây mít Thái và xoài cao sản, một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã trồng các loại cây này và cho năng suất rất cao, giá cả và đầu ra lại ổn định nên xã có chủ trương lấy các loại cây này làm chủ lực, dần thay thế cho các loại cây có giá trị kinh tế kém. Mặc dù chưa thống kê con số chính xác, nhưng hiện người dân đã tổ chức trồng nhiều nơi, trong tương lai không xa, hai loại cây trồng này sẽ được nhân rộng trong toàn xã.

Cũng qua câu chuyện của Chủ tịch UBND xã Phùng Ngọc Chiến, xã còn dự kiến nuôi thí điểm gà dược liệu tại thôn 3 với khoảng 5.000 con giống. Loại gà này lúc nhỏ sẽ được nuôi bình thường, cho ăn cám. Nhưng khi đến 1 tháng tuổi, sẽ chuyển dần sang chế độ ăn cây, lá dược liệu như nghệ, sả, đinh lăng… được xay nhỏ, sau sẽ cho ăn hoàn toàn bằng dược liệu. “Sử dụng thức ăn dược liệu gà sẽ miễn được nhiều dịch bệnh và rất chóng lớn, thịt ngon, dinh dưỡng cao, có tác dụng chữa bệnh nên giá bán cao, nếu thành công sẽ nhân rộng ra toàn xã”- Chủ tịch xã Phùng Ngọc Chiến chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã tạo mọi điều kiện để người dân trên địa bàn được tiếp cận nhanh các nguồn vốn chính sách xã hội. Qua nhiều kênh ủy thác như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, toàn xã có 679 hộ nghèo được giải ngân với tổng kinh phí trên 32,8 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, góp phần không nhỏ vào giải quyết nguồn vốn sản xuất cho bà con.

Theo con số báo cáo của UBND xã Ia Đal, đầu năm 2019, toàn xã có 483 hộ nghèo (chiếm 53,14% dân số toàn xã), 178 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 19,58%), thì đến nay đã có 98 hộ thoát nghèo và 178 hộ thoát cận nghèo, một con số khá ấn tượng trong điều kiện một xã biên giới vốn dĩ còn nhiều khó khăn.

Rời xã Ia Đal khi chiều muộn, trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen. Phía trước mặt tôi là con đường bê tông đang giai đoạn gấp rút hoàn thành, như sáng rực lên giữa rừng cao su tĩnh mịch. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm và nỗ lực của mình, xã Ia Đal sẽ vượt qua thử thách, tạo dựng một sức sống đầy mãnh liệt ở vùng biên.

Dương Đức Nhuận

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by