• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hội chợ hoa xuân gặp khó vì thiếu nước tưới

05/02/2024 18:45

Do Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum không thực hiện đúng hợp đồng ký kết với chính quyền địa phương, những ngày qua, hàng trăm tiểu thương, nhà vườn đang kinh doanh bán hoa, cây cảnh tại Hội chợ hoa xuân Giáp Thìn 2024 (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) chỉ biết kêu trời vì thiếu nước tưới.

Anh Nguyễn Đăng Khoa dùng phương tiện cá nhân để tưới hoa cho gia đình và các gian hàng lân cận. Ảnh: VT

 

 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, dọc theo các tuyến đường trong khu vực chợ hoa, trước các gian hàng là các xô nhựa, chậu nhựa, thùng phuy để trữ  nước tưới. Bởi theo các chủ gian hàng, nếu không trữ nước tưới thì các chậu hoa, cây cảnh sẽ chết vì thiếu nước do tại khu vực chợ hoa không đảm bảo nước tưới theo hợp đồng thỏa thuận.

Anh Trương Dương Phi – Chủ gian hàng quất cảnh cho biết: Tôi chở 70 cây quất từ thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) lên đây để kinh doanh. Theo hợp đồng thỏa thuận, ngoài vị trí mặt bằng tôi thuê bày bán sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ về điện, nước để tưới, sinh hoạt. Thế nhưng, khi đến đúng vị trí kinh doanh tôi khá ngỡ ngàng vì không có nước tưới. Những chậu quất cảnh của tôi đã bị xuống sắc vì thiếu nước. Để khắc phục, tôi đã nhờ các anh em chuyên chở thuê cây cảnh chở hộ tôi các thùng nước tưới với giá 30.000 đồng một thùng 60 lít, đồng thời tôi cũng xin nước các hộ dân sinh sống gần đây. Mấy hôm nay, phường bắt đầu đưa các xe chở bồn nước tới nhưng vẫn không đảm bảo đủ nước tưới.

“Đối với cây quất, dưới thời tiết nắng nóng, để duy trì được sự tươi tốt, quả căng mọng thì cần tưới một ngày 3 lần và phải tưới ngập chậu. Còn nếu tưới không đủ thì quả sẽ tóp lại, màu lá nhạt đi, nhìn thiếu sức sống. Hiện tại vườn cây tôi có hơn chục chậu rơi vào tình trạng này, đành phải bán giá thấp hơn để có khách mua” – anh Phi tâm sự.

Tương tự, chị Võ Kim Sơn – chủ gian hàng bán hoa cúc cũng đang kêu trời vì thiếu nước tưới. Chị cho biết, chị thuê 3 lô để bán gần 500 chậu cúc với giá mỗi lô là 1.290.000 đồng, gồm cả điện, nước. Thế nhưng, khi chở hoa từ nhà vườn ở phường Nguyễn Trãi (thành phố Kon Tum) đến đây bày bán thì mới phát hiện không có nước tưới. Chị đã để lại ở vườn nhiều chậu để thuận tiện tưới, còn những chậu đã chở ra chợ hoa bán có một số là bị đốm lá vì thiếu nước.

“Tôi đã đi xin nước của nhiều hộ dân xung quanh, nhờ người nhà chở từng phuy nước ra để tưới. Hiện tại, chúng tôi đã thấy các xe cấp nước của chính quyền địa phương đến để bơm vào từng phuy, xô, chậu cho các hộ. Nhưng với lượng nước ít ỏi như thế vẫn không đáp ứng đủ cho việc tưới cây và đòi hỏi người tưới bỏ ra nhiều công sức khi phải đi múc từng gáo nhỏ tưới cho từng chậu” – chị Sơn chia sẻ.

Vì không muốn vườn đào của mình bị thiếu nước, anh Nguyễn Đăng Khoa đã dùng xe ô tô bán tải cá nhân, chở theo bồn nhựa, máy bơm để tưới nước. Anh Khoa cho biết: Ở đây không có nước, sau khi tôi tưới xong vườn cây của gia đình tiếp tục tưới giúp những gian hàng gần đó. Bởi giờ đây, tất cả những người tham gia kinh doanh tại chợ hoa đều thiếu nước tưới nên giúp được ai thì tôi cố giúp. Thiếu nước tưới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vườn cây, đây là gia tài lớn, là cái Tết ấm của nhiều gia đình.

Người dân phải trữ nước trong các xô, chậu, phuy nhựa để có nước tưới cho hoa, cây cảnh. Ảnh: VT

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND phường Trường Chinh cho biết: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về việc thiếu nước tưới phục vụ kinh doanh tại chợ hoa. Đây là lỗi của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum vì không đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng giữa phường Trường Chinh và Công ty đã ký kết, khi không đáp ứng được nước tưới cho các hộ kinh doanh. Hiện tại, UBND phường đã huy động được 3 xe chở bồn nước từ sáng đến tối khuya, trong đó của phường huy động được 2 xe, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum hỗ trợ 1 xe nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại kinh tế cho người dân kinh doanh. Thời gian tới, phường tiếp tục làm việc với Công ty, yêu cầu khắc phục sớm nhất tình trạng thiếu nước để người dân có nước tưới. Nếu Công ty không đáp ứng đủ nước tưới, phường tiếp tục huy động thêm nhiều xe để bố trí mỗi tuyến đường đều có một xe cấp nước.

“Không riêng những người kinh doanh tại chợ hoa thiếu nước tưới, mà nhiều khu dân cư gần khu vực chợ hoa cũng thiếu nước sinh hoạt. Thời điểm này, các gia đình đang dọn dẹp nên cần nhiều nước, nhưng lượng nước đưa về các gia đình rất yếu, không đủ để sinh hoạt. Phường mong muốn, thời gian tới, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum sẽ khắc phục được tình trạng thiếu nước để đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân được đảm bảo” – bà Hương cho biết thêm.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by