• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Học sinh vui vẻ trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày

04/03/2020 06:05

Sau gần 1 tháng cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) gây ra, ngày 2/3, khoảng 14.000 học sinh trên địa bàn tỉnh ở các trường THPT, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và Trường PTDTNT các huyện, thành phố bắt đầu đi học trở lại.

Buổi chào cờ đầu tiên sau đợt nghỉ học dài ngày ở Trường THPT Kon Tum cũng khác hơn trước. Thay vì làm nhiệm vụ tập trung học sinh ra trước sân trường, kiểm đếm học sinh đi học đúng giờ thì giáo viên trực, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế cho học sinh chào cờ ngay tại lớp, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn các em cách rửa tay diệt khuẩn, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phổ biến chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường đến toàn thể học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Duyệt - Hiệu trưởng Trường THPT Kon Tum cho biết: Trường THPT Kon Tum có 40 lớp học với 1.572 học sinh. Hiện, mỗi buổi nhà trường chỉ tổ chức dạy học 20 lớp chứ không phải 40 lớp như trước đây, mục đích là nhằm chia cách các lớp học ra với nhau để thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa dạy học an toàn.

“Bên cạnh việc giáo viên trực tiếp hướng dẫn các em học sinh các biện pháp phòng, chống dịch cũng như việc rửa tay sao cho đúng cách, nhà trường đã trang bị cồn 60 độ, nước rửa tay khô diệt khuẩn tại mỗi phòng học, phòng hội đồng, phòng của các giáo viên, khu vệ sinh để giáo viên và học sinh sử dụng. Nhà trường tiến hành trang bị mới toàn bộ dụng cụ phục vụ công tác bảo đảm vệ sinh trong trường học như: trang bị mới toàn bộ chổi quét, cây hốt rác, thùng đựng rác có nắp đậy tại các phòng học và trong khu vực khuôn viên nhà trường. Trong tuần học đầu tiên này, nhà trường chưa tổ chức dạy thêm cho các em. Theo kế hoạch, cuối tuần này nhà trường phối hợp với ngành y tế tiến hành phun thuốc diệt khuẩn thêm 1 lần nữa rồi mới tổ chức dạy thêm để bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh. Sau thời gian nghỉ khá dài, cả giáo viên và học sinh ai cũng nhớ trường, nhớ lớp nên khi đến trường ai nấy cũng đều hồ hởi, vui tươi và mong muốn tiếp tục dạy và học ổn định”. Thầy Nguyễn Ngọc Duyệt cho chúng tôi biết thêm.

Cán bộ Y tế Trường THPT Kon Tum kiểm tra thân nhiệt học sinh. Ảnh: ĐV

 

Tại Trường PTDTNT tỉnh, đêm trước ngày đầu tiên đi học lại đã có 438/456 em học sinh trên địa bàn các huyện, thành phố tập trung về trường để đợi đến ngày mai đi học. 18 em học sinh còn lại, mặc dù nhà quá xa nhưng đến sáng hôm học trở lại vẫn kịp có mặt gần như đông đủ. Em Y Liên - học sinh lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh cho biết, trước khi trở lại trường nhập học, ba mẹ dặn em hạn chế đi ra ngoài đường, nơi đông người và nếu có công việc đi ra ngoài hoặc lên lớp học thì nhớ phải đeo khẩu trang. Nhưng khi xuống tới trường học rồi, em nghĩ không cần thiết phải đeo khẩu trang lên lớp nữa, vì nhà trường đã tổ chức dọn vệ sinh, phun thuốc và hướng dẫn các em cách rửa tay bằng xà phòng, cồn 60 độ, nước diệt khuẩn, hơn nữa ở tỉnh Kon Tum cũng chưa có ai nhiễm Covid-19 nên cũng không cần phải lo lắng nhiều. Hơn cả tháng nay xa trường, xa lớp, giờ chúng em được gặp lại bạn bè, thầy cô là vui rồi.

Anh Lê Duy Quang, ở phường Quang Trung (thành phố Kon Tum), có con học lớp 10 chia sẻ: Nghe nhà trường thông báo cho học sinh trở lại trường học bình thường bắt đầu từ ngày 2/3 tôi mừng lắm. Mong rằng tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước sớm được đẩy lùi để đứa con trai thứ 2 hiện đang học lớp 6 cũng được đi học. Mặc dù trong đợt nghỉ, nhà trường có cho bài tập về nhà làm hàng tuần nhưng nó cứ than buồn vì nhớ thầy cô, bạn bè.

Ông Nguyễn Phúc Phận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) cho biết: Trong đợt này, toàn tỉnh có khoảng 14.000 học sinh tại các Trường PTDTNT, Trường THPT và Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đi học trở lại. Qua nắm bắt tình hình tại các đơn vị trường học, tỷ lệ học sinh đến trường đạt khoảng 97% - 99%. Đến thời điểm này, tình hình sức khỏe của các em học sinh vẫn bình thường. Sau thời gian nghỉ học khá dài để phòng, chống dịch, khi đi học trở lại, hầu hết các em học sinh đều tỏ ra phấn khởi, thích thú vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Không chỉ các em học sinh mong mỏi đi học trở lại mà rất nhiều phụ huynh học sinh cũng mong muốn con mình sớm được đến trường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em, ngành GD&ĐT căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế ở các địa phương và tham khảo ý kiến của ngành Y tế để đề xuất UBND tỉnh quyết định. Việc học đối với các em là rất quan trọng, nhưng việc bảo vệ sức khỏe cho các em ở thời điểm diễn biến dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp như thời gian vừa qua quan trọng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ngành GD&ĐT cũng rất mong phụ huynh học sinh chia sẻ cùng ngành.

Qua khảo sát nhanh của phóng viên Báo Kon Tum tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, trong 2 ngày (2-3/3) đi học lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19, ngoài việc dạy kiến thức mới giáo viên các trường còn kết hợp ôn tập kiến thức cũ, giúp học sinh nắm vững lại kiến thức và thuận lợi hơn khi tiếp thu bài mới. Mặc dù, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, nhưng khi tỉnh quyết định cho học sinh đi học trở lại, các em học sinh được các nhà trường tạo mọi điều kiện khi trở lại trường học nên tâm lý các em rất thoải mái, khi vào tiết học các em đều thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng bắt nhịp lại việc học như trước.         

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by