Hệ lụy đằng sau trái bóng tròn
Bên cạnh những người đam mê môn thể thao vua theo hướng lành mạnh tích cực, cũng có không ít trường hợp lợi dụng bóng đá để cá độ tiền bạc qua mỗi trận cầu, đã và đang trở thành vấn nạn, để lại nhiều hệ lụy xấu đến xã hội…
Đến hẹn lại lên, những ngày qua Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO) diễn ra quyết liệt, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo của những người yêu bóng đá. Các trận cầu nảy lửa, những cuộc đối đầu định mệnh mãn nhãn dường như càng thêm thu hút sự quan tâm, thồi bùng lên không khí háo hức và cuồng nhiệt của những người yêu bóng đá. Tuy nhiên, bên cạnh những người đam mê môn thể thao vua này theo hướng lành mạnh tích cực, cũng có không ít trường hợp lợi dụng bóng đá để cá độ tiền bạc qua mỗi trận cầu, đã và đang trở thành vấn nạn, để lại nhiều hệ lụy xấu đến xã hội…
Trong vai một người khách hàng cần cầm cố vài món tài sản của mình, tôi tìm đến một số tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố Kon Tum. Và thật không khó để nhận ra rằng, hiện tại đang là thời điểm “vào mùa” của loại hình dịch vụ này, bởi tiệm nào cũng tấp nập kẻ cầm người nhận.
Tại một tiệm cầm đồ T nằm trên đường Trần Phú (thành phố Kon Tum), sau 30 phút ngồi đợi những vị khách trước mình hoàn thành thủ tục cầm đồ, tôi có cơ hội được tiếp xúc với anh T là chủ cửa tiệm. Trông thấy khách hàng, anh T xởi lởi bắt chuyện: “Cần cầm cố gì hả em, đưa đây anh thẩm định xem, nếu đồ còn mới anh lấy giá cao cho. Ở tiệm anh nhận cầm đủ loại mặt hàng, miễn là chúng có giá trị. Chỉ cần em trả tiền chuộc và tiền lãi đúng thời hạn, anh sẽ bảo quản tốt tài sản đang được giữ”.
|
Dẫn anh T đến con xe tay ga tôi vừa lái đến đây, trong lúc đợi anh quan sát, kiểm tra để thẩm định giá, tôi lân la bắt chuyện: “Dạo này cũng nhiều người cầm đồ anh nhỉ, em thấy trong tiệm anh xếp đầy xe máy, điện thoại, laptop,… Chắc làm ăn được lắm hả?”.
- Cũng theo mùa thôi em ơi! Cứ hễ đến mùa bóng đá là khách hàng lại tấp nập. Bởi bọn họ chơi cá độ nhiều, có người ăn thì cũng có người thua. Khi hết tiền mà với tâm lý muốn gỡ, họ lại tìm đến anh để cầm cố tài sản. Nhờ vậy mà trong mùa EURO này, mỗi ngày tiệm anh đều tiếp không dưới 20 khách hàng.
Sau khi tìm thêm thông tin qua anh T về các phương pháp cá độ bóng đá trong mùa EURO, tôi rời tiệm cầm đồ với lý do không đồng ý thỏa thuận mức giá cầm cố 20 triệu đồng anh T đưa ra cho chiếc xe của mình.
Tại một quán cà phê thường tổ chức xem bóng đá tập trung ở thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), tôi may mắn gặp được một nhà cái đang nhận các kèo đặt cược của mọi người. Trong vai một người khách muốn tham gia vào trò chơi đỏ đen này, tôi được anh ta (nhà cái) chia sẻ: Nhìn chung mọi người tham gia cuộc chơi theo 2 hình thức chính là cá độ trực tiếp (có thể lấy “tiền tươi” ngay khi trận đấu kết thúc - PV) và cá độ online (tiền được chuyển vào tài khoản vài giờ sau đó - PV). Trong đó, phổ biến nhất vẫn là hình thức đặt cược online. Bởi đây là phương pháp đơn giản, nhanh gọn không kén chọn về đối tượng tham gia. Bất kỳ ai có tiền cũng đều có thể chơi, số tiền đặt cược có thể từ 100 nghìn đồng cho tới vài chục triệu đồng, thậm chí còn cao hơn rất nhiều…
Bằng việc quản lý các tài khoản mạng nội bộ được liên kết với các trang cá độ lớn theo hình thức chân rết, nhiều nhà cái lớn, nhỏ âm thầm hoạt động sau mỗi trận bóng. Càng nhiều người tham gia cuộc chơi, thì tiền hoa hồng các nhà cái nhận được càng cao. Chính vì vậy, rất nhiều các phương pháp tinh vi để chèo kéo người chơi đã được các nhà cái không ngần ngại bỏ công thực hiện. Không ít người đã bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen này, dẫn đến nợ nần, tán gia bại sản, đi đến mức đường cùng.
Giới thiệu cho tôi về những hình thức cá độ, anh ta (nhà cái) liến thoắng: “Ở mỗi trận bóng, chúng tôi sét nhiều kèo cược khác nhau. Trong đó, đơn giản nhất là cược tỷ số cả trận sau 90 phút giữa 2 đội. Đối với những người đã có nhiều “kinh nghiệm”, họ có thể cược về tỷ lệ phạt góc, ném biên, số thẻ xuất ra mỗi trận, đội nào ghi bàn trước… Chỉ với một chiếc điện thoại, hoặc một chiếc máy tính, cậu có thể nắm bắt được tất các thông tin chúng tôi đưa ra ở từng trận bóng để dễ dàng đặt cược”.
Về hình thức đặt cược cũng khá đơn giản, những người tham cuộc chơi phải chuyển tiền cho nhà cái trước mỗi trận đấu. Khi trận đấu kết thúc, nếu thắng cược, tiền sẽ tự động được chuyển vào tài khoản sau khoảng từ 3 - 5 giờ. Riêng đối với những con bạc đã là “khách quen”, có thâm niên tham gia trong thời gian dài thì được “ưu đãi” không cần chuyển tiền trước để đặt cược. Đây cũng là một trong những hình thức để giữ chân khách hàng và tạo uy tín cho nhà cái.
Khi tôi thắc mắc về việc nguy cơ các con bạc trốn nợ, không chuyển tiền, anh ta (nhà cái) cười lớn: Dân làm banh, bóng chúng tôi chỉ cần có xác suất tổng tỷ lệ cược mỗi trận trên 50% là không sợ “chết” rồi. Hơn nữa, đối với những trường hợp “khách quen”, chúng tôi đều đã nắm hết thông tin cá nhân, về địa chỉ, gia đình, tài chính hiện tại. Nếu có trường hợp xảy ra, chúng tôi có “phương pháp xử lý riêng” đối với những con bạc này…
Địa điểm quán cà phê tại Đăk Hà này cũng chỉ là một trong số những địa điểm tôi đã khảo sát trong quá trình tác nghiệp vừa qua. Ngoài các tụ điểm tập trung xem bóng đá, việc cá độ có thể len lỏi, tiếp cận đến mọi người bằng nhiều hình thức và phương thức khác nhau. Có thể thấy đằng sau mỗi trận cầu sôi động, vẫn còn đó những hệ lụy mang nguy cơ tiềm ẩn xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội.
Hi vọng rằng không chỉ mùa EURO này, mà trong những giải bóng đá đang và sẽ tiếp tục diễn ra, mọi người sẽ cảnh tỉnh, không sa chân vào tệ nạn này. Để sau đó, sẽ không còn những lời xin lỗi, những giọt nước mắt hối hận muộn màng đến bản thân, gia đình và xã hội. Người ta thường nói, dân chơi cá độ cũng như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy! Vui thôi, đừng vui quá.
Tất Thành