• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hãy hành động để không còn những nỗi đau tai nạn giao thông

17/11/2019 06:04

Tai nạn giao thông (TNGT) để lại hậu quả nặng nề và không thể nào bù đắp. Cảnh tượng con khóc cha, vợ khóc chồng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hàng ngàn gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, ước mơ của những đứa trẻ bị dở dang, bởi mất đi chỗ dựa trong cuộc sống... khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xé lòng nỗi đau tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 10 tháng của năm 2019, toàn tỉnh có 54 người thiệt mạng và 41 người bị thương do TNGT gây ra. Ngần ấy người chết cũng đồng nghĩa với từng ấy gia đình phải chịu nỗi đau mất người thân. Nhiều đứa trẻ bỗng dưng mất cha, mẹ và các em trở thành những đứa trẻ mồ côi; nhiều người già rơi vào cảnh cô quạnh, đớn đau đưa tiễn con trẻ.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2019, những ngày qua, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng với chính quyền địa phương đến thăm, động viên những gia đình hoàn cảnh khó khăn có người thân tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh. 

Theo chân đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh đến thăm các gia đình nạn nhân TNGT, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của họ, chúng tôi càng thấm thía sự đau đớn, mất mát mà TNGT gây ra.

Thăm hỏi gia đình nạn nhân A Lý ở xã Văn Lem, huyện Đăk Tô. Ảnh: PN

 

Như vợ chồng bà Y Kẻ và ông A Hồng (thôn Đăk Ga, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei), phải gánh chịu nỗi đau tột cùng khi cùng lúc mất cả 2 người con (một người con lớn và một người con út) do TNGT gây ra. Sự việc xảy ra vào tối 7/11/2019, 2 người con của bà là Y Chương (sinh năm 1982) điều khiển mô tô chở theo em ruột là Y Giang (sinh năm 1993), trên đường đi, xe mô tô của Y Chương và Y Giang bị ô tô tải tông vào và hậu quả là cả 2 tử vong tại chỗ.

Khi chúng tôi cùng Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, sẻ chia nỗi đau với gia đình bà Y Kẻ, nhìn cảnh bà khóc cạn nước mắt, không nói nên lời, ngồi rũ rượi với đôi mắt thất thần mà chúng tôi nghe lòng quặn thắt trước nỗi đau quá lớn của gia đình. Nhiều người đến thăm không cầm được nước mắt trước cảnh tượng tang thương mà gia đình bà Y Kẻ phải gánh chịu...

Tương tự, hoàn cảnh éo le của gia đình nạn nhân A Khuyết bị tử vong do TNGT tại thôn Đăk Nu, xã Ngọc Tụ (huyện Đăk Tô) cũng khiến mọi người ái ngại. Là trụ cột gia đình, A Khuyết mất đi, để lại 4 người con nheo nhóc đang tuổi ăn học. Một mình Y Ngải (vợ A Khuyết) giờ phải lao động vất vả, lo cho 4 đứa con nhỏ từng bữa ăn, từng manh áo. Từ khi mất chồng, chị Y Ngải trở nên buồn rầu, lại thêm vất vả làm lụng nuôi con nên dù mới hơn 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn cứ nghĩ chị ở độ tuổi 50. Gia đình Y Ngải rơi vào cảnh nghèo đói, thường xuyên phải nhờ sự hỗ trợ của bà con trong làng và chính quyền địa phương.

Đó chỉ là 2 trường hợp phải gánh chịu cụ thể trong muôn vàn nỗi đau do TNGT gây ra. Hậu quả của TNGT không chỉ để lại nỗi đau cho người thân mà còn để lại gánh nặng cho xã hội.

Hãy hành động để giảm nỗi đau

Nguyên nhân các vụ TNGT thì rất nhiều, nhưng trước hết là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông còn thấp. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì sau các vụ TNGT, người may mắn sống sót cũng mang thương tật suốt đời, người không may thì ra đi mãi mãi, để lại những khoảng trống cho gia đình, người thân mà không có điều gì có thể bù đắp được.

Làm sao để TNGT không còn ám ảnh trong cuộc sống của chúng ta? Đó là câu hỏi lớn mà các cấp chính quyền, các ngành đang tìm các giải pháp hữu hiệu để hạn chế, khắc phục tai nạn giao thông và cũng cần sự chung tay của mọi người trong xã hội. Có lẽ ý thức con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, mỗi chúng ta, khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông để tự bảo vệ bản thân, gia đình, cho người xung quanh và cộng đồng.

“Lái xe bằng cả trái tim”, “Tính mạng con người là trên hết”, “Phía trước tay lái là sự sống”; “Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy”, “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “Nói không với rượu bia khi tham gia giao thông”…, những khẩu hiệu, những lời kêu gọi ấy không bao giờ thừa với mỗi người khi tham gia giao thông. Khi mỗi người nâng cao ý thức, thực hiện đúng những câu khẩu hiệu ý nghĩa là ta đang góp phần giảm bớt những đau thương mất mát vì TNGT.

Để người dân nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về ATGT đến từng thôn làng vùng sâu, vùng xa. Các ngành chức năng cần có các giải pháp cụ thể, hữu hiệu; tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT…

Chúng ta hãy cùng chung tay hành động để góp phần kiềm chế và từng bước đẩy lùi TNGT bằng các việc làm thiết thực, vì hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.     

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by