• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hào khí tháng Ba

13/03/2025 13:21

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Nửa thế kỷ trôi qua, hào khí tháng Ba vẫn luôn ngời sáng, và sẽ ngời sáng mãi mai sau.

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum yêu dấu luôn có những mốc thời gian trọng đại mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong hành trình phát triển. Và 16/3 là một trong những ngày như vậy.

Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh- Tập I (1930-1975) ghi rõ, đầu năm 1975, quán triệt nội dung các nghị quyết của cấp trên, trước những diễn biến mau lẹ và thuận lợi của chiến trường, Tỉnh ủy Kon Tum chủ trương giải phóng thị xã và tích cực xúc tiến đẩy mạnh công tác chuẩn bị.

Tỉnh giao trọng trách cho Tỉnh đội đảm nhận tấn công các mục tiêu chính. Từ đó, toàn bộ lực lượng vũ trang các huyện và dân quân du kích được tập trung về Tỉnh đội chỉ huy.

Ta hình thành một thế trận định sẵn tấn công vào giải phóng thị xã theo các hướng Đông Nam, hướng Bắc và Tây Bắc, hướng Tây và Tây Nam. Trong đó, hướng Đông Nam là hướng chính.

Đi kèm với các cánh quân luôn có các đội vũ trang công tác làm nhiệm vụ dẫn đường và phát động quần chúng nổi dậy. Từ trong căn cứ, tất cả các ban của tỉnh đều chuẩn bị sẵn một lực lượng tiền phương làm công tác tiếp quản khi thị xã được giải phóng.

Thành phố Kon Tum trên đà phát triển. Ảnh: TH

 

Ngày 11/3/1975, quân ta giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Cả Tây Nguyên hừng hực khí thế chiến thắng. Ở Kon Tum, từ ngày 10/3/1975 các lực lượng của tỉnh phối hợp với một bộ phận quân chủ lực (Sư đoàn 968) đã đẩy mạnh hoạt động đánh chiếm các căn cứ địch.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của ta từ các hướng, ngày 15/3/1975, địch ở tỉnh Kon Tum bắt đầu thực hiện một cuộc rút chạy về Plei Ku theo đường 14. Ta triển khai ngay chặn đánh địch rút chạy. Trưa 16/3/1975, các lực lượng của tỉnh, từ các hướng áp sát vào thị xã Kon Tum, tiếp quản một số vùng phụ cận.

Đêm 16/3/1975, tất cả các lực lượng vũ trang và chính trị trong tỉnh, cùng với các mũi đột kích của Sư đoàn 968 đột nhập chiếm lĩnh và làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, chiếm lĩnh toàn bộ thị xã Kon Tum. Cờ giải phóng tung bay trên khắp thị xã.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Nửa thế kỷ trôi qua, hào khí tháng Ba vẫn luôn ngời sáng, và sẽ ngời sáng mãi mai sau.

Thời gian đủ lấy đi nhiều thứ của một đời người, thế nhưng không thể làm phai nhòa những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng ấy trong tâm trí người dân Kon Tum.

Ngày này, năm 1975, bao người đã trào nước mắt vì niềm vui giải phóng khỏi sự kìm kẹp của Mỹ - Ngụy, vì cơn ác mộng của chiến tranh, của bom đạn đã kết thúc.

Ngày này, năm 2025, nắng tháng Ba nhuộm vàng trên những mái nhà, sánh như mật. Các tuyến đường Kon Tum rực một màu cờ đỏ sao vàng, người người hân hoan đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh.

Đây là lúc thích hợp nhất để mỗi người dân Kon Tum ghi nhớ những chiến thắng vinh quang, cuộc sống hạnh phúc có được hôm nay phải trả bằng xương máu, bằng sự cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.

Đây cũng là lúc nhìn lại những gì đã trải qua, đã làm được; cân nhắc xem mỗi người và mọi người có thể làm gì để cuộc sống tốt hơn, để xây dựng quê hương, đất nước tươi đẹp hơn.

Từ ngày giải phóng đến nay, toàn quân, toàn dân Kon Tum đoàn kết một lòng, nỗ lực thi đua, phát huy những tiềm năng, lợi thế để đưa Kon Tum vươn mình.

Trên chặng đường dài đã qua, dù có những thăng trầm, có những gian nan, thử thách, nhưng chúng ta đã vượt qua bằng sự ổn định được tạo nên từ sự quan tâm đầu tư, ủng hộ của Trung ương và truyền thống đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và trong toàn dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có những quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; đầu tư có điểm và diện. Huy động tốt mọi nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng lòng, ủng hộ.

Xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS. Ảnh: T.H

 

Năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực, chủ động thi đua thực hiện các mục tiêu đề ra.

Điểm sáng nhất chính là, với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,2% so với cùng kỳ năm trước, duy trì vị trí đầu về tăng trưởng kinh tế ở khu vực Tây Nguyên, xếp thứ 24 trên cả nước.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng. Cùng với sát dân, gần dân, nhận thức và hành động trong cải cách hành chính, trong thực hiện kỷ cương, phép nước được chấn chỉnh, tăng cường. 

Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Vai trò làm chủ của người dân được phát huy, từ đó, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong toàn xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Thành phố Kon Tum, nơi từng là sào huyệt trung tâm, hang ổ trú ẩn cuối cùng của địch trong tỉnh năm xưa, nay đã vươn mình thành đô thị trẻ năng động, mang vóc dáng hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai. Với hào khí tháng Ba ngời sáng, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ nhìn rộng, nghĩ sâu, bền gan vững chí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự tin vươn lên và hội nhập mạnh mẽ.     

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by