Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Mang sức trẻ đến với vùng khó
Cứ mỗi lần hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức, tuổi trẻ Kon Tum lại náo nức, hào hứng đầy nhiệt huyết. Với tinh thần xung kích đầy trách nhiệm, các bạn đoàn viên thanh niên nguyện mang sức trẻ đến với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn.
Với chủ đề “Hành trình Thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, những ngày cuối tháng 6 vừa qua, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum đã được tổ chức tại làng Le, thuộc xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy. Đây là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Rơ Măm (1 trong 16 dân tộc rất ít người của nước ta).
Anh A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thông tin: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương năm nay được tổ chức tại 4 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Kon Tum.
Tham gia hành trình, từ thành phố Kon Tum, chúng tôi vượt gần 70 cây số, qua những cung đường quanh co, đến làng Le tầm 8 giờ sáng. Làng Le hôm nay sôi động hẳn lên với sự góp mặt của hơn 100 thanh niên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Để có mặt đúng thời gian tổ chức buổi lễ, nhiều đoàn ở xa đã phải xuất phát từ 3 giờ sáng.
|
Sau Lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các đoàn thanh niên chia thành nhiều nhóm đảm nhận các phần việc khác nhau: khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 20 hộ gia đình chính sách và tàn tật; làm cỏ trồng mì cho 5 hộ gia đình khó khăn; đào 10 hố rác dân sinh cho các hộ gia đình chính sách; trồng 20 cây bàng Đài Loan xung quanh nhà rông làng Le; phát quang, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường dân sinh dài hơn 1km…
Anh Hữu Phước - hội viên thanh niên huyện Đăk Tô tâm sự: Ấn tượng nhất trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm nay, ngoài việc được giúp đỡ bà con, chúng tôi còn được trải nghiệm đêm văn hóa của địa phương. Dưới ánh lửa bập bùng hòa cùng tiếng cồng, chiêng và điệu múa xoang truyền thống của người dân tộc Rơ Măm đã đem đến cho chúng tôi một cảm giác lâng lâng, “say” đến khó tả. Chúng tôi “say” bầu không khí, “say” con người và “say” cả nét văn hóa nơi đây.
|
Ngày thứ 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra từ khá sớm, với nhiều hoạt động trọng tâm. Đặc biệt, từ sự kêu gọi nguồn lực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ 700 triệu đồng để xây dựng một nhà nội trú tại Trường Trung học cơ sở Đăk Ruồng (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy).
Anh A Xây cho biết: Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của các em học sinh và giáo viên tại Trường Trung học cơ sở Đăk Ruồng, chúng tôi đã hướng nguồn lực về đây. Hi vọng công trình này sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn, vất vả cho các em học sinh và giáo viên trên địa bàn”.
Bên cạnh đó, trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2022, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng đã trao 200 “Túi an sinh” cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Mô Rai; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn; trao công trình Đoạn đường thanh niên thắp sáng quê trị giá 25 triệu đồng; hỗ trợ mô hình Vườn cây sinh kế cho thanh niên DTTS khó khăn.
Ông Nguyễn Hữu Dũ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mô Rai chia sẻ: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với địa phương thật sự mang đến cho bà con nhiều niềm vui, phấn khởi. Đó không chỉ là những phần quà, phần hỗ trợ hướng về cơ sở, về vùng biên giới, mà còn là sự động viên đến bà con đồng bào DTTS nơi đây. Để góp phần cho sự lan tỏa của Hành trình, từ trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con tạm gác việc riêng để cùng tham gia với hội viên, thanh niên, đảm nhận những công trình, phần việc. Tuy thời gian chỉ 2 ngày, nhưng Hành trình đã để lại những ấn tượng đẹp. Đó là tinh thần xung kích, tình nguyện và đồng hành của thanh niên với bà con nhân dân để làm nên một chương trình ý nghĩa.
Có thể thấy, từ những phần việc cụ thể, thiết thực, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã lan tỏa được tình yêu quê hương, đất nước đến thế hệ trẻ. Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong cộng đồng.
Tất Thành