• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hành trình của yêu thương

22/11/2019 13:01

Trong những ngày giữa tháng 11, được tham gia Chương trình “Tình nguyện mùa đông” do Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Hà cùng Huyện đoàn và Hội đồng Đội huyện phối hợp tổ chức tại thôn 2, xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà), tôi thực sự cảm nhận được tình thương yêu của các bạn trẻ dành cho các em nhỏ nơi đây…

Chị Trần Thị Yến - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Hà tâm sự: Qua khảo sát, chúng tôi chọn xã Ngọc Wang làm địa điểm tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm nay gắn với trao tặng công trình Măng non “Khu vui chơi cho em” với tên gọi “Hành trình thứ 2 của lốp xe”. Để chương trình triển khai một cách thuận lợi, chúng tôi đã thực hiện công tác chuẩn bị từ 2 tháng trước. Từ nguồn xã hội hóa và đóng góp, ủng hộ của thanh niên trên địa bàn huyện, chúng tôi trao tặng 70 chiếc áo ấm cho các em học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lồng ghép tuyên truyền thông điệp về phòng chống rác thải nhựa bằng việc vận động bà con nhân dân thu gom các lốp xe đã qua sử dụng để xây dựng khu vui chơi cho các em nhỏ. Qua bàn tay khéo léo và bằng cả tấm lòng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên và các giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn huyện, những chiếc lốp xe cũ trở thành món đồ ngộ nghĩnh, có hồn, thu hút các em đến vui chơi…

Xây dựng khu vui chơi cho các em nhỏ. Ảnh: TT

 

Bạn Nguyễn Thị Ái Trinh (Huyện đoàn Đăk Hà) chia sẻ: Là một đoàn viên thanh niên, mình tham gia chương trình để thực hiện những phần việc thiết thực hướng đến các em nhi đồng. Mình thấy chương trình rất ý nghĩa, bởi nó mang tính cộng đồng, hướng đến bảo vệ môi trường. Khi mọi người nhìn những chiếc lốp xe đã qua sử dụng trở thành những mô hình đồ chơi cho các em nhỏ, sẽ có ý thức hơn trong việc tái chế và sử dụng rác thải nhựa, hạn chế thải ra môi trường. Tham gia chương trình cũng khá bận rộn, vất vả nhưng cũng rất thú vị vì công sức của mình được các em nhỏ vui mừng đón nhận…

“Hôm nay con rất vui vì được các anh chị, cô chú tặng bánh kẹo và  áo ấm. Con và các bạn còn được chơi tại khu vui chơi do các cô chú xây dựng. Tại đây, con thích nhất là được ngồi xích đu và chơi bập bênh với các bạn... Con cám ơn các cô chú, anh chị rất nhiều ạ!” -  A Dơ Lu, học sinh lớp 4, điểm trường thôn 2 (Trường Tiểu học A Dừa, xã Ngọc Wang) vui vẻ nói.

Trang trí các lốp xe cũ thành những món đồ chơi nhiều màu sắc. Ảnh: TT

 

Tại chương trình, các em học sinh còn được tổng phụ trách đội và các anh chị đoàn viên thanh niên tuyên truyền những biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa đông và hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng trong sinh hoạt hàng ngày, qua đó nâng cao kiến thức cho các em học sinh trong việc giữ gìn sức khỏe của chính mình.

“Nhiều học sinh trên địa bàn xã có hoàn cảnh gia đình khó khăn, như trong lớp của tôi, có đến 50% số học sinh là con em hộ nghèo. Vậy nên, những chiếc áo ấm được trao tặng sẽ giúp các em ấm áp hơn khi đến trường trong mùa lạnh sắp đến. Tôi tin rằng các em có thể cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của tất cả mọi người. Đó chính là nguồn động viên tinh thần để các em đến lớp chuyên cần, cố gắng nhiều hơn trong học tập” - cô giáo Nguyễn Thị Xuyến (Trường Tiểu học A Dừa) chia sẻ.

Các em nhỏ vui đùa tại khu vui chơi mới. Ảnh: TT

 

Chị Trần Thị Yến cho biết thêm: Thời gian tới, khi triển khai các phong trào, hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng đến những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với phương châm “đi để sẻ chia”, chúng tôi muốn mang tình yêu thương và tinh thần của thanh niên đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi ở những vùng còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhằm góp phần giúp các em có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống và học tập.  

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by