• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hạnh phúc của người mẹ Xơ Đăng có 2 con vào đại học

02/09/2024 13:09

Chị Y Miên đưa hai con trai lên thăm mộ của cha trước ngày vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học. 3 năm vắng bóng cha, dưới vòng tay che chở của mẹ, các con của chị Miên miệt mài đèn sách để biến ước mơ thành hiện thực.

Nắng thu rực rỡ như nụ cười của người mẹ Xơ Đăng khi có 2 cậu con sinh đôi vừa đậu đại học. “Con trai Bùi Giang Nguyên Khôi đậu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, còn Bùi Giang Nguyên Khanh đậu Đại học An ninh nhân dân” – chị Y Miên vui mừng kể. Chị mừng vì các con đã nỗ lực hết sức mình. Và chị cũng thầm cảm ơn bản thân đã không gục ngã trước khó khăn, đã mạnh mẽ vượt “bão giông”, chăm sóc các con nên người, để các con bước từng bậc thang chạm tay vào ước mơ của chính mình.

Gương mặt hạnh phúc khi nói về thành tích học tập của các con chợt đượm nét lo lắng khi nghĩ về những bộn bề phía trước. 2 con cùng vào đại học, kinh tế lại không mấy khá giả, chị hằn nhiều nỗi lo. Chị lo các con lạ lẫm ở thành phố lớn; mà hơn cả là nỗi lo về học phí, cơm, áo, gạo, tiền của cả gia đình.

Chị Y Miên cùng 2 con trai trong ngày tốt nghiệp THPT. Ảnh: H.T

 

Quán cà phê nhỏ ở thôn Kon Tum Kơ Pơng (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cũng là nhà ở, chiều nay vắng khách. Đó là nguồn thu nhập chính của chị. Có lẽ thế mà chị nói “thu nhập của mình không ổn định”. Trong khi, 2 con cùng học đại học, chắc chắn, khó tránh khỏi cảnh túng bấn.

Dẫu vậy, chị vẫn lạc quan: Các thầy cô biết hoàn cảnh của gia đình nên đang hướng dẫn các con tiếp cận với học bổng Tiếp sức đến trường. Nếu may mắn, Khôi được học bổng, mình sẽ vơi một phần nỗi lo học phí ban đầu. Nhưng nếu không được, học bổng giúp những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn thì mình cũng rất vui lòng. Mình may mắn khi có con gái đầu hỗ trợ một phần. Con gái mình biết thương mẹ, biết phụ mẹ lo cho các em ăn học.

Phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng chị Y Miên nói, khó thế hay hơn nữa vẫn cố gắng để các con đạt được ước mơ của mình. Chỉ cần các con vui, học tốt, làm được điều mình mơ ước là chị có thêm niềm vui, động lực để vượt khó.

Chị Y Miên có 3 người con. Năm 2022, khi con gái đầu của chị vừa tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, 2 con trai vừa vào lớp 10 thì gia đình chị xảy ra biến cố lớn – chồng chị qua đời. Mất đi điểm tựa lớn của cuộc đời, chị và các con như bị mất đi chiếc phao giữa dòng nước lớn. Nhìn các con đang tuổi ăn tuổi học, lo sợ các con suy sụp, ảnh hưởng đến việc học, chị phải nén nỗi đau, dặn lòng phải mạnh mẽ để vượt qua.

“Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc ấy, cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, tim còn đau như thắt. Nhìn các con, tôi chỉ nghĩ được rằng, mình làm mẹ, nếu mình gục ngã, các con biết phải thế nào. Nén đau thương, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ vượt qua, để vừa làm mẹ, vừa làm cha, trở thành điểm tựa vững chắc của các con”- chị Y Miên trải lòng.

Chị Miên cùng các con trước ngày vào nhập học đại học. Ảnh: HT

 

2 con cùng học lớp 10, tiền học phí, tiền học thêm, tiền trang trải hàng ngày nhiều lúc khiến chị như nghẹt thở. Song, không bao giờ chị than phiền trước mặt các con. Ngược lại, để các con yên tâm học hành, chị luôn lạc quan, tích cực, vui vẻ, động viên các con cố gắng mỗi ngày.

Nhiều lúc chị lặng khóc một mình rồi lại lau khô nước mắt để tiếp tục sống, tiếp tục làm chỗ dựa cho các con. Mỗi ngày, sau những giờ lao động vất vả, chị đều dành thời gian thủ thỉ, chia sẻ với con. Chị bảo, may mắn, con gái lớn biết thương mẹ, thương em nên luôn phụ mẹ chăm lo cho các em.

“Thương mẹ, các con của chị luôn cố gắng mỗi ngày. Kể cả học thêm hay chính khóa, các con đi học rất chuyên cần. Ngoài việc học, các con cũng biết phụ mẹ làm việc nhà hay bán cà phê vào những ngày được nghỉ học” – chị Y Miên kể.

2 con vào đại học, dù gánh nặng phía trước, nhưng chị vẫn thấy hân hoan trong lòng vì các con đã không phụ lòng mẹ, luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày. Sắp tạm biệt mẹ trước khi bước vào giảng đường đại học, Khôi và Khanh nắm tay mẹ thật chặt. Khôi điềm đạm nói: Con chưa thấu hiểu hết những khó khăn, nỗi niềm của mẹ. Con chỉ hứa anh em  con sẽ nỗ lực học tập, suy nghĩ thật chín chắn để mẹ không phiền lòng.

Niềm vui, hạnh phúc che lấp những nỗi lo toan phía trước trong ngôi nhà nhỏ. Nhìn về phía trước, chị Y Miên mong các con tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, làm người có ích cho xã hội và tự viết nên câu chuyện hay của đời mình.  

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by