• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hàng trăm người dân xếp hàng mua khẩu trang đúng giá

07/02/2020 06:32

Vào lúc 13h ngày 6/2, Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hòa Liên (đường Quy hoạch số 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) dán thông báo bán ra 500 hộp khẩu trang y tế với giá 50.000 đồng/hộp phục vụ những khách hàng có nhu cầu mua khẩu trang y tế.

Mặc dù mỗi người dân chỉ được mua 1 hộp, nhưng hàng trăm người dân thành phố Kon Tum kiên trì xếp hàng dưới trời nắng để được mua khẩu trang với giá bình ổn.

Theo người dân, hiện nay, các nơi bán khẩu trang y tế trên địa bàn đều đã hết hàng nên khi nghe thông tin Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hòa Liên mở bán khẩu trang, mọi người tập trung tại đây từ rất sớm để được mua hàng.

Chị Mai (đường Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) cho biết: Tôi đã bỏ cả cơm trưa, xếp hàng từ lúc 11h để đợi mua 1 hộp khẩu trang. Tuy mệt, nhưng bù lại cả nhà có khẩu trang để dùng trong những ngày tới, chứ mấy hôm nay tôi đi khắp nơi trên địa bàn tìm mua nhưng không có chỗ nào còn hàng bán.

Chen ra giữa dòng người đông đúc, anh Lê Quang Minh (ở đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) vừa thở vừa nói: 2 cha con tôi xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ mới mua được 2 hộp khẩu trang về san sẻ lại cho mấy anh em trong nhà dùng để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cộng đồng, chứ giờ đi mua ở đâu cũng không có.

Một số người dân do sợ không mua được khẩu trang nên đã không thể giữ được bình tĩnh, chen lấn, các nhân viên cửa hàng phải liên tục nhắc nhở mọi người xếp hàng trật tự.

Nhằm kiểm soát nguồn gốc cũng như giá cả hàng hóa và trật tự, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã cử cán bộ, nhân viên đến cửa hàng giám sát, hỗ trợ Cửa hàng bán khẩu trang. Chỉ trong vòng 30 phút, Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hòa Liên đã bán hết 500 hộp khẩu trang.

Rất đông người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang y tế. Ảnh: TH

 

Theo ông Nguyễn Liên - Chủ Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hòa Liên, ngày 5/2, cửa hàng cũng đã bán ra 200 hộp khẩu trang y tế loại 3 lớp. Toàn bộ số hàng này cửa hàng chủ động đặt nhà cung ứng cách đây hơn 1 tuần, phải 3 - 4 ngày nữa mới có đợt hàng tiếp theo. Cơ sở cam kết vẫn sẽ bán đúng giá thường ngày và chỉ bán lẻ cho người dân với số lượng 1 - 2 hộp/người chứ không bán sỉ, bán cho những người mua số lượng lớn.

Trong thời điểm mặt hàng khẩu trang y tế trở nên khan hiếm thì việc Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hòa Liên cung ứng ra thị trường một lượng hàng tương đối khá góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thùy Hương

 

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by