• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Gương sáng A Khuất

18/08/2019 06:19

Được sự giới thiệu của lãnh đạo UBND xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, chúng tôi đến thôn Đăk Mút để tìm hiểu về anh A Khuất - một bí thư chi bộ gương mẫu, không những làm kinh tế giỏi cho gia đình, mà còn giúp đỡ, hướng dẫn bà con trong thôn phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo.

Khi gặp mặt, chúng tôi bất ngờ vì A Khuất còn khá trẻ, năm nay anh mới 34 tuổi. Theo lời kể của những người lớn tuổi trong thôn, từ nhỏ, anh đã có chí cầu tiến, học hành chăm chỉ, đặc biệt từ khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng đến nay, anh luôn đi đầu trong mọi công tác để làm gương cho bà con trong thôn học tập, noi theo.

Anh A Khuất cho biết: Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế phát triển của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, được UBND huyện bố trí về làm cán bộ Văn phòng xã Đăk Mar và đến nay đang làm công chức Văn hóa-Thông tin xã. Trước đó, qua quá trình phấn đấu không mệt mỏi, ngày 20/11/2011, tôi được Chi bộ thôn Đăk Mút xem xét, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng.

Từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh A Khuất càng nêu cao tính gương mẫu, quyết tâm phấn đấu không chỉ là một cán bộ, đảng viên tốt, mà còn là một tấm gương làm kinh tế giỏi để bà con trong thôn học tập, làm theo. Tháng 5/2013, anh được các đồng chí trong Chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn cho đến nay.

Anh A Khuất kể: Từ khi còn học đại học, được nhà trường cho đi thực tế tại một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong tỉnh, tôi đã mạnh dạn vay 15 triệu đồng để đầu tư chuyển đổi 1ha đất trồng mì sang trồng cao su. Sau khi ra trường và lập gia đình, tôi tiếp tục tích góp tiền mua đất để trồng thêm các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, bời lời. Đến nay, gia đình tôi đã có 4,7ha đất sản xuất, trong đó 3,5ha cà phê, 1ha cao su và 0,2ha  bời lời.

Anh A Khuất bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: TVP

 

Nhờ cần cù, chịu khó và với kiến thức của một cử nhân chuyên ngành Kinh tế phát triển, nên mọi công việc đều được anh A Khuất xây dựng kế hoạch thực hiện rất chi tiết, cụ thể.  Những ngày nghỉ cuối tuần, bản thân anh luôn tranh thủ để làm cỏ, bón phân, cắt cành, tỉa chồi… cho vườn cà phê, nên vườn cây của gia đình anh luôn phát triển tốt, cho năng suất cao. Bình quân trong ba năm gần đây, mỗi năm gia đình anh thu hoạch trên 10 tấn cà phê nhân, bán được gần 350 triệu đồng, chưa kể 1ha cao su đã bước vào thu hoạch. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mỗi năm anh lãi ròng gần 150 triệu đồng.

Anh A Khuất cho biết: Muốn vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế gia đình, trước tiên bản thân mình là đảng viên thì phải gương mẫu làm trước, mình làm được rồi thì nói bà con mới nghe theo. Sau đó, mình phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của từng hộ gia đình để có cách giúp đỡ sao cho phù hợp với điều kiện của họ, đồng thời vừa vận động bà con mạnh dạn vay vốn ngân hàng, vừa hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể.

Với cách làm hiệu quả, sáng tạo ấy mà trong 12 hộ nghèo anh nhận giúp đỡ năm 2015, đã có 4 hộ thoát nghèo vào năm 2016, là các hộ gia đình A Ương, A Chao, A Phen, A Trân.

Tâm sự với chúng tôi, anh A Ương kể: Nghe lời khuyên của A Khuất, tôi mạnh dạn vay 100 triệu đồng để đầu tư và mở rộng diện tích cà phê lên gần 2ha. Sau 5 năm chăm sóc đúng kỹ thuật, năm 2015 là năm đầu tiên thu hoạch, gia đình tôi lãi ròng trên 50 triệu đồng. Từ đó đến nay, bình quân mỗi vụ lãi ròng trên 70 triệu đồng. Từ đó tôi đã có tiền để sửa sang lại nhà cửa cho khang trang.

Những nỗ lực phấn đấu đó của anh A Khuất đã được gia đình, xóm làng và xã hội ghi nhận và biểu dương. Đến thôn Đăk Mút hỏi tên anh, từ người già đến trẻ em, hầu như ai cũng biết, cũng khen anh là một cán bộ năng động, gương mẫu, sống tình nghĩa với bà con dân làng.

Vì thế, năm 2015, anh được Chủ tịch UBND xã Đăk Mar tặng Giấy khen; năm 2016 được Huyện đoàn Đăk Hà biểu dương gương Thanh niên làm kinh tế giỏi. Đặc biệt, năm 2017, anh được Tỉnh đoàn tuyên dương là 1 trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho thanh niên tại địa phương.

Hà Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by