• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Gói bánh chưng ngày Tết

29/01/2025 13:13

Năm nào đến Tết, má tôi cũng gói bánh chưng, bánh tét; nhưng năm nay vì chứng bệnh đau lưng má không thể ngồi gói bánh được. Ba nói sẽ đặt người ta làm. Nhưng thấy mấy đứa cháu háo hức chờ bà ngoại gói bánh chưng, bánh tét để cho có không khí Tết và được bà cho mỗi đứa một chiếc bánh nhỏ xinh xinh, tôi đã quyết định trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét thay má.

Học gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: SC

 

Việc gì trải nghiệm lần đầu cũng hồi hộp, cũng thắc thỏm. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không thử sức thì sẽ không bao giờ biết rằng mình có thể làm được hay không.

Nghĩ là làm, tôi ra chợ mua ngay các loại nguyên liệu, nào nếp, nào đậu xanh, lá chuối, dây lạt.

Dưới sự hướng dẫn của má, thêm vào đó là việc tự nghiên cứu cách làm bánh chưng, bánh tét trên các trang mạng xã hội, tôi cũng khá tự tin sẽ thành công trong trải nghiệm làm món bánh mà Tết đến không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Xác định làm bánh trước cúng ông bà gia tiên, sau để con cháu sum vầy nên tôi phân công mỗi đứa cháu một việc. Các cháu đứa nào đứa nấy đều hào hứng tham gia. Còn tôi thì, từ tối hôm trước đã lo ngâm nếp, ngâm đậu xanh.

Sáng 29 Tết, cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, mấy đứa cháu thức dậy thật sớm vì như đã hẹn trước là sáng này cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Anh cu Tin lớn nhất trong số những đứa cháu tôi đảm nhận nhiệm vụ chẻ lạt; bé Nếp, bé Măng nhỏ hơn thì đảm nhận nhiệm vụ lau lá chuối.

Nguyên liệu chuẩn bị xong đâu đấy, tôi bắt đầu công đoạn gói bánh. Cũng căng thẳng lắm, mà cũng thấy vui vì mấy chục năm rồi, mỗi khi về Tết tôi đều... ngồi xem má gói bánh, nếu có phụ thì cũng chỉ lau lá chuối, chẻ lạt thôi. Năm nay lại được làm “thợ chính”.

Tôi hăm hở xếp lá chuối theo hướng dẫn của má, rồi cho lần lượt các nguyên liệu nếp, đậu xanh vào. Khâu này tôi thấy không khó.

Nhưng căng nhất là lúc gói. Dù qua hướng dẫn trước đó của má và xem các video trên các trang mạng xã hội, tôi cũng xác định rằng gói bánh chưng, bánh tét không phải dễ, nếu muốn từng chiếc banh chưng phải vuông vức và từng chiếc bánh tét phải tròn đều. Trong đó, khó nhất là công đoạn quấn lớp lá chuối bọc nếp và đậu xanh lại. Bởi nếu công đoạn này không khéo léo sẽ dẫn đến tình trạng nhân bánh trộn lẫn với vỏ bánh, sẽ thiếu thẩm mỹ.

Nhưng khi thực hành thì thấy còn khó hơn mình nghĩ. Nhưng không sao, cứ làm khắc được- tôi tự động viên mình. Có ai làm lần đầu mà không gặp khó khăn? Nhưng những gì mình chưa biết thì cần phải trải nghiệm, nếu không có sự trải nghiệm thì chắc chắn không biết khả năng mình có thể làm được hay không.

Và rồi, chiếc bánh tét đầu tiên của tôi đã thành hình trong sự hồi hợp chờ đợi của má và các cháu. Trông không được như ý lắm. "Với người lần đầu làm bánh chưng, bánh tét như vậy đã là quá tốt"- má tôi vừa nhận xét vừa động viên.

Má kể, hồi mới về làm dâu nhà ông nội, má cũng chưa biết gói bánh chưng, bánh tét. Tết năm nào, ông nội tôi cũng gói bánh, còn má thì phụ ông chuẩn bị nguyên liệu, lau lá, cột lạt vào bánh. Đến khi ông nội lớn tuổi, mắt mờ thì má mới thay ông làm việc này. Hồi ấy, má được các bà chỉ dẫn, giống như bây giờ má hướng dẫn lại cho tôi và các cháu vậy.

Má nói hồi mới học gói bánh má cũng nghĩ chắc mình không làm được, hoặc làm được nhưng những chiếc bánh sẽ không được đẹp như cách ông nội gói. Nhưng rồi cũng không khó như má nghĩ, có điều mình chịu khó học hỏi, vừa trải nghiệm và vừa rút kinh nghiệm thì sẽ tiến bộ hơn thôi.

Thông thường mỗi năm má thường gói 5-7 ký gạo nếp, nhưng năm nay sợ tôi chưa quen việc nên số lượng giảm phân nửa. Hơn 2 ký gạo nếp, gần một ký đậu xanh để làm nhân, tôi gói được 4 đòn bánh tét; phần ít gạo nếp và đậu xanh còn dư, tôi làm những chiếc bánh tét nhỏ xinh xinh cho các cháu.

Trong khi tôi cố gắng để làm những cây bánh tét nhỏ thì mấy đứa cháu đứa nào cũng háo hức ngồi chờ. Nhìn các cháu chăm chú nhìn mình gói bánh, tôi nhớ hình ảnh của chị em tôi ngày nhỏ cũng vậy. Nhất là khi những chiếc bánh nhỏ xinh xinh đã được cho vào nồi nấu, chị em tôi ai cứ muốn ngồi quanh bếp lửa để canh nồi banh chưng, bánh tét để đến giờ má vớt bánh ra cho.

Bánh tét sau khi được nấu chín. Ảnh: SC

 

Tối cuối cùng của năm cũ, gia đình cúng rước ông bà, những chiếc bánh tét, bánh chưng do tôi gói cũng đã được nấu chín. Ba lấy cây bánh tét ra tét từng lát để cúng ông bà. Khi những chiếc lá chuối trên cây bánh tét được ba bóc ra rồi dùng sợi lạt canh tét từng lát bánh mỏng, thật dẻo, thật thơm, nhất là nhân bánh không bị lệch mà tôi mừng rơn. Má tôi thì cứ tấm tắc khen.

Tôi cũng vui lắm vì mình đã trải nghiệm thành công.

Má nói, bây giờ, người ta gói bánh chưng, bánh tét bán nhiều, nhưng má thích Tết đến tự gói những chiếc bánh theo ý thích của mình hơn. Vì vậy, má rất vui khi lần đầu thấy tôi trải nghiệm thành công vì như vậy sẽ có thể thay má làm bánh chưng, bánh tét ngày Tết.   

Sông Côn

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by