• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Giữ mãi ngọn lửa tri ân

02/05/2025 06:02

Bút máy, bình tông, thư tay, nhật ký, lược… là những kỷ vật, di vật của liệt sĩ được tìm thấy khi quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua những kỷ vật, di vật còn sót lại, chúng ta càng thấu hiểu, biết ơn sự hi sinh của các liệt sĩ và trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Nhật ký của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được xuất bản thành sách năm 2005. Ảnh: NN

 

Nhiều kỷ vật, di vật của liệt sĩ được tìm thấy trong các đợt quy tập khác nhau của lực lượng chức năng trên khắp đất nước Việt Nam khi tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại hai nước bạn Lào, Campuchia. Những kỷ vật, di vật là một phần minh chứng trong quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc ta trước những kẻ thù xâm lược và nghĩa tình quốc tế sâu nặng.

Tôi đã đọc nhiều bài báo, bài viết, sách viết về các kỷ vật, di vật của liệt sĩ. Mỗi lần đọc, tôi càng khâm phục ý chí, lý tưởng sống của các liệt sĩ trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Thế hệ đi trước đã chịu biết bao gian khổ, mất mát và hi sinh để thế hệ sau được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Thanh xuân của những người lính là đạn bom dội xuống trong từng bước đi, giấc ngủ chập chờn hay là cả trong những bữa cơm thiếu thốn. Họ đã gánh trên vai trọng trách về sự trường tồn của Tổ quốc.

Những kỷ vật, di vật của liệt sĩ có giá trị lịch sử, mang nhiều ý nghĩa và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước của thế hệ đi trước. Các trang mạng khi chia sẻ những hình ảnh về kỷ vật, di vật của các liệt sĩ đã nhận được rất nhiều lượt tương tác. Các bạn trẻ đã bình luận thể hiện biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, sự tiếc thương đối với những đau thương mà thế hệ đi trước đã trải qua, sự trân trọng giá trị hòa bình. Đây là tín hiệu mừng bởi các bạn đã hiểu, nhận diện và biết ơn.

Những ngày tháng 4 thật đẹp với nhiều hoạt động ý nghĩa chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra. Đất nước ta cũng đang bước vào thời kỳ phát triển chưa từng có trong lịch sử, như nhận định của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua, phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển và hùng cường. Có được cơ đồ ngày hôm nay, đó là sự đồng lòng của cả dân tộc và sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống.

Di vật hạnh phúc. Ảnh: NN

 

Đi giữa khung cảnh bình yên của sự đổi mới và phát triển, tôi thấy hạnh phúc dâng trào. Là một đoàn viên, tôi mong thế hệ trẻ hãy tiếp tục gìn giữ những giá trị, sống xứng đáng, sống biết ơn, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, phải luôn cảnh giác, chọn lọc thông tin trên mạng và kịp thời đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử. Thế hệ trẻ cần “khỏe”, “mạnh” về thể chất lẫn tinh thần để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước.

Không những thế, thế hệ trẻ hãy giữ mãi ngọn lửa tri ân, giữ mãi những giá trị của hòa bình và độc lập dân tộc!

Ngọc Nghĩa

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by