• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Gieo mầm xanh trên vùng đất lịch sử

12/06/2025 13:28

Một buổi sáng đầu tháng Sáu, chúng tôi có dịp trở lại Khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy), nơi từng ghi dấu nhiều trận đánh oanh liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Không khí nơi đây thật rộn ràng với Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025, kết hợp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6.

Các cấp, ngành quan tâm tu bổ, tôn tạo Khu di tích Kon Braih để tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: HT

 

Trồng cây xanh tại khu di tích. Ảnh: HT

 

Khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih từng là một trong những cứ điểm quân sự quan trọng của thực dân Pháp trên chiến trường Kon Tum. Tại đây, cùng với các đồn trọng yếu khác (như Măng Bút, Măng Đen), đồn Kon Braih tạo nên thế trận liên hoàn, vững chắc nhằm kiểm soát các tuyến đường chiến lược và đàn áp phong trào cách mạng ở khu vực này. Trong Chiến dịch Đông Xuân 1953–1954, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Lựu (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59), quân ta bất ngờ tiến công và giành thắng lợi vang dội. Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 28/1/1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc đồn, khẳng định ý chí sắt đá của quân và dân ta trên mặt trận Tây Nguyên với khát vọng giải phóng dân tộc.

Tại Lễ phát động, đứng trước những công trình tri ân liệt sĩ đang dần hoàn thiện, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Mảnh đất này thấm máu bao chiến sĩ ngã xuống vì Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh kêu gọi mọi người, nhất là thế hệ trẻ, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản như trồng cây, không xả rác bừa bãi, hạn chế dùng đồ nhựa một lần, cùng nhau giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Sau Lễ phát động, các đại biểu, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên, người dân địa phương cùng chung tay trồng hơn 3.500 cây thông ba lá tại Khu di tích. Những hàng cây non được trồng lên giữa Khu di tích như tiếp nối mạch nguồn ký ức năm xưa, mang lại cho nơi này thêm sức sống, tiếp tục hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống.

Không khí buổi lễ càng thêm sôi nổi nhờ tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ. Nhiều đoàn viên thanh niên bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham gia các hoạt động trồng rừng, bảo vệ môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Anh Trần Đồng – Bí thư Huyện đoàn Kon Rẫy cho biết: “Cùng với thanh niên trong tỉnh, hôm nay, huyện đã huy động hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây, phát cỏ, làm đất tại Khu di tích. Đây là những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị lịch sử. Sau Lễ phát động, chúng tôi tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng như: Ra quân ngày Chủ nhật xanh, thứ Bảy tình nguyện, xây dựng mô hình Vườn cây thanh niên, Tuyến đường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các buổi tập huấn để giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hình thành thói quen sống xanh, có trách nhiệm với cộng đồng”.

Chung cảm xúc ấy, anh Hoàng Văn Bình – Bí thư Đoàn xã Đăk Ruồng chia sẻ: “Đứng giữa Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa, tôi cảm nhận rất rõ không khí thiêng liêng của một vùng đất lịch sử. Qua đó, càng thêm trân trọng cuộc sống độc lập hôm nay và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ môi trường, bảo vệ những giá trị truyền thống. Các bạn trẻ trồng từng cây xanh, như lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống nơi này”.

Trong dòng người về dự lễ, chúng tôi gặp ông A Dao ở thôn Đăk Jri (xã Đăk Tờ Re). Ông từng là dân quân địa phương, trực tiếp chiến đấu và hỗ trợ bộ đội đánh giặc tại vùng đất này. Dù tuổi đã cao, ông vẫn lặn lội đến dự lễ và nhìn các bạn trẻ trồng cây, ánh mắt ông ánh lên niềm xúc động.

Ông A Dao chia sẻ: “Ngày trước, nơi này toàn rừng núi hoang vu, tôi cùng bà con dân làng hỗ trợ, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu giữa khói lửa đạn bom và chứng kiến nhiều người đã ngã xuống. Hôm nay, quay lại nơi đây, thấy các cấp, ngành, thế hệ trẻ phát động trồng cây, giữ rừng, chung tay gìn giữ môi trường cho thế hệ mai sau, tôi vui lắm. Nhìn các cháu chăm chút từng cây xanh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, thêm tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn khắc ghi sự hy sinh của cha ông vì hòa bình hôm nay.

Theo định hướng của tỉnh, phong trào trồng cây năm nay sẽ được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động như phủ xanh rừng đầu nguồn, trồng cây phân tán, phát triển rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng, tạo thêm việc làm liên quan đến rừng cho người DTTS. Qua đó, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, vừa chăm lo đời sống người dân, vừa bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc truyền thống.

Lễ phát động không chỉ là để trồng cây, mà còn là dịp để tri ân quá khứ hào hùng, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ quê hương. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như trồng cây, quét dọn vệ sinh để bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan cho hôm nay và mai sau.

Hoàng Thanh

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by