• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Già làng A Thuih - giáo dân gương mẫu

24/12/2021 06:07

Đến làng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), khi nhắc tới già làng A Thuih, bà con dân làng luôn dành cho ông những tình cảm quý mến đặc biệt bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm hết mình với công việc chung của làng.

Sinh ra và gắn bó với làng Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà), từ tuổi đôi mươi, A Thuih đã được bà con tín nhiệm, bầu vào ban quản lý thôn. Kể từ đó, với hơn 40 năm công tác trên nhiều cương vị khác nhau trong làng, từ bí thư chi đoàn, trưởng thôn và giờ đây là già làng, A Thuih luôn luôn cố gắng hết mình trong mỗi công việc, là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đến mọi người dân trong làng.

Giờ đây, đã ngoài 60 tuổi, với vai trò già làng, A Thuih vẫn luôn nhiệt tình, trách nhiệm, luôn muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, bà con dân làng có được cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Già tâm niệm, để được bà con tin và làm theo, trước hết phải thực sự tâm huyết, nói được thì phải làm được. Đối với bà con trong làng, ông luôn gần gũi, ân cần động viên những hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, vận động người dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

Già làng A Thuih (giữa) tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: M.T

 

“Mình phải gương mẫu trong mọi việc, để mọi người nhìn thấy và làm theo; phải cố gắng làm sao để góp công, góp của, xây dựng làng mình phát triển không kém các làng khác” -  già A Thuih chia sẻ. Với uy tín và hiểu biết của mình, già luôn là người đứng ra hoà giải những mâu thuẫn, xích mích trong làng, mọi việc đều được giải quyết êm thấm.

Bà Dương Thị Mỹ Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Đăk Hà cho biết: Làng Kon Trang Long Loi có 132 hộ, 820 khẩu, trong đó hơn 97% bà con theo đạo Công giáo. Với sự đóng góp của già làng A Thuih cùng sự chung tay góp sức của bà con giáo dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn đã có những chuyển biến tích cực. Các hộ giáo dân trong làng luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Luật tín ngưỡng tôn giáo, cuộc vận động người công giáo kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; đoàn kết thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức tham gia các hoạt động tôn giáo tuân thủ theo giáo hội và quy định của pháp luật.

Một mùa Giáng sinh mới đang về. Cùng với những giáo dân mẫu mực, phát huy tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng kính Chúa yêu nước như ông A Thuih, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Đăk Hà đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh an lành, ấm áp, đón một năm mới tràn đầy niềm tin tưởng, lạc quan.    

Minh Thái

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by